1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 HLV luôn hết mình với sự nghiệp bóng rổ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi girl_basketball_04, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_basketball_04

    girl_basketball_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    1 HLV luôn hết mình với sự nghiệp bóng rổ

    Nhắc đến HKVN với 7 năm liền vô địch(1995-2001)thì chắc hẳn các bạn ko thể quên được 1 con người luôn đứng phía sau âm thầm chỉ bảo,dạy dỗ từng thành viên trong đội tuyển.Vâng,người tôi nói ở đây chính là HLV Trần Hữu Hiển.Trong tháng 4 vừa qua được sự uỷ nhiệm của GĐ sở TDTT,thầy đã được giao trọng trách HL tuyển HN và trẻ HN.Khi đến sân để xem đội tập luyện,bạn sẽ thấy 1 HLV với vóc dáng nhỏ bé nhưng rất hăng hái,say sưa chỉ đạo cho đội tuyển.Với lòng yêu nghề,và ý chí quyết tâm fải đưa đội bóng của mình lên vị trí vô địch = nghiệp vụ chuyên môn của chính mình.
  2. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Bé này chắc chưa bị thầy Hiển túm tóc lôi từ trong sân ra ngoài sân để chửi bao giờ hay sao ý nhỉ

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  3. nguoidep_moscow

    nguoidep_moscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ông Toàn điếc nói hay đấy. Mấy lần tui lên xem HN trẻ đấu thấy ông HLV túm tóc, lôi cổ mấy em xót wá. Chắc em này chưa bị thật
  4. chimran

    chimran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Toàn điếc có vẻ thích chọc ngoáy quá nhỉ.HLV người ta thì người ta ca ngợi,việc gì mà ông cứ phải ngoáy lung tung thế.
  5. thitmo

    thitmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Coi các em thi đấu mà bị thầy la tui cũng thấy thương cho các em quá , các em cũng đâu phải là lười gì đâu cơ chứ . Tui thương cho mấy nhỏ đấy quá đi thôi .
  6. spitfire

    spitfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Được vào sân để thầy nắm tóc là hơi bị sướng đấy !!!
    Thương cho roi cho vọt, ghét cho (mọc) nhọt ở ngoài !!!
    ( tức là ko cho vào sân, ngồi ngoài dự bị đến nhiều đến nỗi mọc nhọt đó )
    Em L nói đúng đấy, tui thấy thầy Hiển hơi bị nhiệt tình đấy, tuy hơi nóng tính một tí nhưng phải thế học trò mới khá được
    Mọi thứ đều thay đồi trừ sự thay đổi[/size=8]
  7. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Về nhiệt tình và trình độ của thầy Hiển thì ko nói làm gì. Nhưng cách thầy gây áp lực cho bọn trẻ con thì ko hay. Đánh trong sân mà cứ nơm nớm lo sợ bị túm túc thì khó đánh lắm. Em nào đồng ý với anh Toàn điếc này ko

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  8. chimran

    chimran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tui hoàn toàn đồng ý với ông Toàn đíếc đấy.
    Cứ nơm nớp lo sợ như vậy có khi nào vừa đấu vừa tè... ra quần ko anh Toàn nhỉ...
    Mà anh Toàn oi,bây giờ mới thấy anh có 1 bài được đấy.
  9. girl_basketball_04

    girl_basketball_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nè,anh Toàn nói đúng đó,học trò cưng như em thì tới mùa quýt mới bị thày túm cổ ra khỏi sân.Với lại thày có túm thì đó là biểu hiện sự quan tâm của HLV đối với VĐV trong đội của mình thôi .Bằng ko thấy sai mà ko túm tóc thì cũng = ghét như xúc đất đổ đi,fải dzậy ko?
  10. doitoilabongro

    doitoilabongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em phục anh Toàn quá, nói như người lớn ấy. Cũng xin cảm ơn vì đã hiểu cho tình cảnh của bọn em

Chia sẻ trang này