1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 kẻ si tình vừa chia tay bạn gái . Help Me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phanhuychu, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Mình là người sống tình cảm, và cần tình cảm.. Tình cảm có tốt thì cuộc sống cũng như công việc đều suôn sẻ... Thời gian nay chuyếnh choáng nhưng sẽ qua.... Vì sống tình cảm nên lúc này sẽ rất dễ mất lý trí và trở nên kém minh mẫn để sử lý tình huống.... Cũng may mình đang dần lấy lại thế cân bằng và cố gắng khắc phục dần trong bản thân... Cố gắng bản lĩnh hơn, ko uỷ luỵ, ko cố níu kéo 1 sự thật quá thực tế, ko mù quáng, Mình nghĩ thời này chỉ là cai nghiện mà thôi. Mỗi ngày quên tình cảm đó đi 1 tý , và cuối cùng là về 0 đúng ko?
    Cũng khó để thay đổi 1 bản chất, nhưng chẳng nhẽ ko thay đổi đc sao? Con người luôn vận động và biến chuyển mà... Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
  2. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thấy đàn ông si tình ngưỡng mộ ghê cơ!
    nhiều lúc mình cũng ước ao bf của mình cũng biết si tinh một tý ủy mị một tị; đằng này hắn cứ cà tửng sao đó; cãi nhau nói gbye thì hắn nói ;"cũng tốt" hỏi "nếu bỏ nhau thì anh có buồn ko?" answer: "bình thường"; thế có không chứ;........
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi, có phải Ku em mà chị biết cách đây 1 năm ko đấy... ku em... 1 kẻ si tình vừa chia tay bạn gái ư ???
    Let it be.... ku em nhé
    what will be will be,
    Ku em ơi.. 7 úp chán quá thì lần sau chị đi công tác, chú mày đi làm phu khuân vác đồ dùm chị, chị sẽ trả ngày 2 bữa.. đi làm việc chân tay khéo vui lên mà quên đii cô em í chứ
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với tớ đi, tớ cũng giống bạn nè
    Đang tìm cách quên người iu
    Có lẽ lần này đi off nghe tư vấn của mấy bác thôi
    Bít đâu có được nhìu bạn bè mới lại vui vẻ hơn
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế chú giai si tình trong thời gian yêu đã cho em gái của chú lên giường chưa?Nếu rồi thì chú còn keu ca gì,gái nó sẽ khắc mò về với chú,còn nếu chưa kịp làm điều đó thì kêu là phải,chú khắc để thằng khác ăn mất rồi,các cụ nói: trâu chậm uống nước đục,mà chú trâu đến sớm thế mà còn bị con khác nó ăn mất cỏ non,ngu quá,láy đấy là kinh nghiệm để lần sau ko cho chúng nó thoát nhé.Mới có 1 tuần thôi thì ăn thua gì,đợi khoảng 1 tháng sau là ổn ngay
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, thế gái mà lên giường rùi lại bị ng iu bỏ thì làm thế nào ? Zai nó có tự quay về không ? hehe, hay mún zai quay về thì làm thế nào
  7. phu_sa

    phu_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Cách đây 7 tháng anh cũng giống như em vậy. Chia tay bạn gái trong lúc mình vẫn còn tình cảm là điều kinh khủng lắm, nhất là đối với những người si tình, yếu đuối trong chuyện tình cảm như anh em mình.
    Chia tay rồi, anh sống những ngày thật đáng chán, không muốn làm việc, mà có làm thì cũng làm không tốt như em vậy. Lúc nào trong đầu cũng "mong em quay về" dù thực tế biết là em chẳng khi nào quay về, mà có quay về cũng chẳng có hạnh phúc được. Nhưng khổ nỗi tình yêu là những điều không thể giải thích theo lý trí được. Thế là khổ cho những người sống tình cảm thôi.
    Thời gian này, em nên cố gắng tránh gặp gỡ, tiếp xúc, điện thoại, nhắn tin,... càng nhiều càng tốt. Đừng như anh hồi trước, cứ như con thiêu thân, cắm đầu cắm cổ lao vào ---> chết dễ như chơi. Hãy vui chơi, lao vào học hành hay làm những việc khác đừng dính líu đến người cũ. Rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau (ông bà cũng từng nói thế)
    Đối với những người con trai sống tình cảm thì có thể là không quên được người cũ ngay đâu nên đừng nghe những lời khuyên kiểu như "mở rộng làm quen, cưa cẩm người mới". Anh nghĩ em cũng giống anh: nếu chưa quên đưọc người cũ thì chẳng thể dành tình cảm cho người mới.
    Nói thực đến giờ (vài tháng rồi), anh cũng có quên được người cũ đâu ? Một phần là vì trong công việc thường hay gặp gỡ ---> yếu tố bất lợi khách quan. Nhưng anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất nên giờ cảm giác và cách xử sự của anh đối với cô ta giờ đã khác trước, cứng rắn hơn, bình tĩnh hơn, và đặc biệt là lạnh lùng nữa (biểu lộ bên ngoài thôi).
    Nói thì như vậy nhưng làm ko dễ dàng gì đâu, em là người trong cuộc nên sẽ hiểu rõ để quên được một người sẽ là khó khăn và đau khổ như thế nào.
    Hãy tin là những gì xứng đáng hơn cho em vẫn còn ở phía trước. Chúc em sớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh...
    Lời khuyên của anh rất có giá trị.. Thực sự những có lúc em đã phải sử dụng cả những hành động mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến để có thể quên được người đó. Nhưng đâu phải dễ.
    Nói thật em cũng đã sớm chạy theo 1 người khác. Nhưng ở bên người đó em cũng chẳng có tình cảm gì. Một phần vì lưu luyễn người cũ. Một phần vì đến với người mới chỉ vì mục đích muốn quên người cũ đi... Một tinh yêu ko xuất phất từ thực chất tình yêu thì không thể nào bền chặt và có kết quả tốt...
    Vì thế em cũng đã sớm dừng lại tình cảm đó ở mức tình anh em..... Còn với người cũ giờ em cũng đã nguôi ngoai , Thỉnh thoảng nhớ nhưng con trai ko thể uỷ mỵ như vậy được... Lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng mình là con trai. Phải cứng rắn và cương quyết.. Lời nói có trọng lượng... Anh nói đúng mình ko thể như con thiêu thân... Lao vào rồi chỉ đánh mất tự trọng của mình.....
    Nhưng ko biết anh có giống em ở điểm này ko? Em đã quá nôn nóng muốn giải quyết và cố gắng thuyết phục trong khi mình vẫn chưa nhìn nhận lại mình .. Nên những hành động quá nôn nóng thì thường ko có kết quả cao !....
    Giờ thì mọi chuyện cũng qua nhiều rồi.... Em cũng phải cố gắng và dùng biện pháp ko liên lạc trong thời gian vừa qua.... Coi như mình đã mất tích, và khi mọi chuyện yên ổn thì liên lạc lại và coi nhau như bạn bè xã giao thôi....
    Càng ngày mình càng học được nhiều...
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lấy nick là Phan Huy Chú lại post cái topic như thế này. Bôi bác cụ Phan quá.
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nên tuyên bố về những việc mình phải làm ít thôi. Ví dụ ra thông cáo mình phải quên, phải vui vẻ thì trong 1 tuần đầu chưa làm đc đâu. Chả có gì là "phải" ở đây cả. Cứ để mọi việc tự nhiên như nó vốn có.
    Một câu chuyện có thật. Giáo sư tâm lý tại trường ĐH nào đó của Mỹ yêu cầu sinh viên làm thí nghiệm sau. Tất cả đều nghĩ đến con gấu trắng, sau đó phải tìm mọi cách quên nó đi. Ai nhớ đến thì bấm chuông. Và tiếng chuông trong giảng đường vang lên ngày càng nhiều. Ng ta tìm mọi cách đánh lạc hướng suy nghĩ: cái bàn, cái ghế, chuyện vui chuyện buồn, nhưng chung quy chính cái ý thức bắt phải quên con gấu làm người ta ko dứt đc ý nghĩ về nó.
    Do vậy, hãy chủ động tìm niềm vui cho mình (đàn đúm bạn bè, chơi điện tử...) nhưng đừng đặt mục đích gì cụ thể cả. Đơn giản là chơi thôi. Bình thường hoá mọi suy nghĩ tốt xấu về chuyện tình yêu đã qua, tránh rơi vào tình trạng cực đoan. Ví dụ: ko nên nghĩ là Cô ấy đã bỏ rơi mình, mình yêu cô ấy đến vậy, mà hãy nghĩ là Đơn giản chúng ta chia tay nhau.
    Nói chung cứ cười nhiều khóc ít là đc.
    Tuyệt đối tránh việc tiếp xúc lại trong thời gian này.
    Một tháng nữa là vui vẻ ngay. Cũng chả cần lo lắng làm gì.

Chia sẻ trang này