1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 kẻ si tình vừa chia tay bạn gái . Help Me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phanhuychu, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    lời khuyên của Bác hay lắm. Nhưng mà nhiều lúc vẫn không thể bỏ được cai hi vọng là sẽ quay lại với nàng. Chẳng biết có được không nhưng cai hi vọng này thì chẳng biết làm thế nào để bỏ cả.
    Còn một cái khó khăn nữa là gia đình 2 bên đều quí 2 đứa từ lâu cũng đã nghĩ là 2 đứa sẽ cưới nhau , nên bây h có dịp j mà không đến thăm nhà nhau cũng ngại vì dù sao mình cũng là 1 thằng đàn ông. Vì chia tay mà không đến thăm 2 bác nhà nàng thì nó làm mình cảm thấy thế nào ý.... Nhưng đến gặp nàng thì lòng lại càng khó dứt.... Hôm rôi trung thu mình cũng mang hộp bánh lên biếu nhà nàng, nhưng cũng phải tranh thủ lúc buổi trưa để tránh gặp nàng.... Chẳng biết làm thế có đúng không ???
  2. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng ác chủ topic, tinh trạng bác giống em bây h lắm, em cung vừa chia tay ng yêu vì cô ấy có ng khác. Nhưng ko sao quên được, vi đây là tình yêu đầu của em mà, nó đang trên thiên đàng bỗng nhiên xuống địa ngục. Khó khăn lắm để có thể quên đi mợi thứ đã có. Các bác chỉ giùm luôn cách cho em với nhé.
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Thế phải nói rõ tình hình chứ.. ko thì biết tư vấn thế nào?

Chia sẻ trang này