1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 khoái cảm bệnh hoạn ? Làm ơn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Merganius, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mozzi

    mozzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em bạn phải đi bác sĩ tâm lý đi thôi.
    Còn về phần TD thì em thấy không bất ngờ lắm, chắc chắn là cái của cậu ta lệch sang một bên cho nên mới có thể làm tư thế đó ( tì vào 1 bên đùi ) , mà tư thế đó làm lại dễ cho nên trẻ con nghịch thử cái là biết thôi .
    Tuy nhiên theo em biết thì cách này làm giảm hứng rất nhanh, lại hơi đau, tuần 1 2 lần là đủ , cậu ta lại làm đến 5 lần thì yếu là phải rồi .
  2. sontho

    sontho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngạc nhiên về những cái thứ mà em cậu mắc phải, nhưng tôi thắc mắc một điều là chỉ với 6 tuổi, chưa biết tẹo gì về quan niệm giới tính mà thủ dâm được thì là ntn . Tất nhiên là với tình trạng của cậu ấy bây giờ phải tạo được môi trường lành mạnh, không cho ngủ riêng để tránh những việc kia, nhưng mà tốt nhất là vẫn phải đi gặp bác sỹ tâm lý để trị liệu
  3. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em mới phải nói thật , thực ra chẳng có đứa em nào cả , chính em bị như vậy , nhưng em phải làm thế này vì em sợ sẽ ko ai trả lời em , vì em rất nhút nhát . Em rất cám ơn các anh chị đã cho em 1 số lời khuyên nhưng hiện tại em chưa dám nói cho ai biết cả trong nhà có lẽ kô tin nổi là em lại như thế này .
    Về chuyện từ năm 6 tuổi thì lúc đó em cũng đã biết thủ dâm là gì đâu , em chỉ cố làm như vậy ...( em kô dám nói ra nữa ) và cảm thấy rất thích thú , nghiêm trọng hơn là khi em nhìn vào những người bạn khác giới thậm chí là người hơn tuổi và ...CPR . Rồi cứ thế cứ thế , em vốn kô có nhiều niềm vui từ bạn bè hay thể thao vì sống rất cô lập nên vẫn lấy thủ dâm làm thú vui , sở thích .
    Hiện tại em lại mắc thêm trầm cảm , hay hoang mang lo sợ nên việc này lại làm em rơi vào tình trạng hoảng sợ có những lúc chỉ muốn chết đi cho rảnh mà vẫn kô dám nói cho ai biết . Hiện tại em vẫn chưa tìm ra lối thoát được . Em rất mong đây có thể là chỗ để em trút tạm cái gánh nặng này vào , mong mọi người đừng cho là kô bình thường mà hắt hủi em ..please
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi, CPR là gì vậy ?
  5. sx1_1xs

    sx1_1xs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi...! Yêu đi bác đời sẽ vui hơn nhiều!
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khá tò mò, nhưng chưa hỉu mô tê ra làm sao. Tác giả thử mô tả kỹ xem nó ntn đi
  7. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    đồng chí cứ yên tâm, luôn có Đảng, Chính Phủ và Nhân dân ở bên cạnh đồng chí giúp đồng chí vượt qua lúc khó khăn này, em đọc thấy để hạn chế việc này bác cần có tư tưởng thoải mái, đừng nghĩ nhiều đến việc đó nữa, từ từ hạn chế cường độ, năng chơi thể thao, tập thể dục và dần dần biết yêu đi, nhưng phải yêu trong sáng bác à, chứ đừng có lúc nào cũng nghĩ này nọ, chúc bác thành công, bác đã nói ra được tức là bác đã dũng cảm nhận lỗi, nhưng phải biết vuợt qua nó mới là đáng quý.
    Cuối cùng, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân chúc bác sớm tìm lại được chính mình, tìm lại được giá trị của 1 thằng đàn ông
    Chào thân ái và quyết thắng
  8. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ừ nên tập thế thao nhiều - nó giúp ích rất nhìu cho pác đấy, và sống lành mạnh vào, đừng có coi mấy cái phim khiêu khích và tốt nhất (nếu bây giờ chưa có bạn gái) thì pác nên kiếm một cô đi ..Pác ham thích thế này său này vợ lại sướng chứ nhỉ hehe (an ủi tí)
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em có tin rằng có người còn làm cai việc CPR đó 4 lần một ngày và liên tục trong nhiều tuần trời ko, cái chính là em cần phải vui vẻ với mọi người, ko sống khép mình, nên tập thể thao và tránh tiếp xúc với những hình ảnh khiêu dâm, ko nhìn htấy người xinh quá, thật là thế đấy , cố gắng nhịn khoảng 1 tháng xem sao, đưng lo lắng mà trầm cảm là chếtđấy
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì còn phải nói thêm cái chuyện này .( sorry nếu kô hợp chủ đề với box )
    Trước đây em sống chủ yếu là vì game , luôn đam mê game và lén lút , hầu như em kô quan tâm đến cuộc sống và những người chung quanh lắm ,có chăng chỉ là giả tạo .
    Rồi một lần chơi xong 1 game rất hay , em đam mê và muốn kiếm thêm game kiểu này để chơi . Nhưng khi kiếm đuợc 2 game nữa thì thấy siêu chán , nhưng em vẫn cố chơi để tìm ra điểm hấp dẫn của nó , có lẽ là quá gượng ép , nhưng vô vọng .
    Rồi 1 hôm sau đó em bị mệt mỏi chắc vì ngồi máy nhiều . Cơn mệt mỏi chẳng có gì nhưng sau đó bỗng nhiên em lại có 1 cảm giác sợ hãi rất lạ , phần vì sợ là em sẽ kô thích game nữa và còn 1 lý do nào đó rất lạ . Lúc đó thì em cảm thấy 1 cảm giác cô đơn xen lẫn sợ hãi cực độ ( giống như mấy lần em bị bệnh tưởng phải nằm nhà 1 mình ) ..
    Từ đó em bắt đầu sợ hãi lo lắng nhiều , trong đó có cả vấn đề trong topic này
    Em bị như thế đã 1 tuần , lúc thì sợ hãi , lúc thì cảm thấy chán mọi thứ , đang xem tivi thấy hấp dẫn tự nhiên lại chán ... Như vậy liệu có phải là trầm cảm?

Chia sẻ trang này