1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 khoái cảm bệnh hoạn ? Làm ơn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Merganius, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_bbc

    meocon_bbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    theo như mình hiểu thì ấn tượng đầu tiên của you về chuyện ấy đã bị sock khi bị xem 1 bộ flim vô cũng kicks thích về vấn đề xxx mà nó có liên quan đến "loạn luân" vì thế bạn từ sau lần đó mỗi khi căng thẳng bạn thường chỉ dùng loại xxx đó để tự thoả mãn trong đầu óc ...hoặc bạn đọc nhiều truyện xxx liên quan đến "loạn luân" nên từ đó bạn có cảm giác sống trong một môi trường này ....điều này cũng là không khó hiểu đâu ..tuy mình không phải là một bác sĩ tâm lý nhưng có thể phần nào phúc đáp bạn đc một số vấn đề ...nếu có thể bạn contact với YIM : megatron_hn
    mình cũng xin đc nói luôn là với nhiều luồng tư tưởng mới về ******** thì vấn đề này không những trên các forum mà cả trong xã hội cũng không hề thiếu ...mình mong các bạn giúp đỡ bạn ấy
    Lời khuyên trước tiên : chơi thể thao một cách điều độ và đều đạn vào ...nhiều người đã cải thiện stress = cách đó đấy
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Héc héc chắc em bác này được uống nhiều sữa Ensure đây.
    Theo chỗ em biết thì mới chỉ 6 tuổi thì cơ quan sinh dục vẫn chưa phát triển, thậm chí còn chưa hoạt động
    Như vậy thì có thể là... mà có lẽ là...Thôi chả buồn đoán nữa
    --------------------------------
    Còn sống còn phải khổ
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    CPR là gì? 6 tuổi chưa biết gì mà đã thế?
    Mà dù gì thì cũng là bệnh tâm lý, có cách chữa cũng tạm được mà đơn giản: Tập thể thao nhiều, giao tiếp xã hội rất nhiều, Tránh các trò chơi một mình, tránh hoạt động và sống 1 mình
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    đọc 3 trang rồi vẫn chưa biết CPR là cái quái gì ?
  5. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chài, các bác bỏ qua vụ CPR cái nào, CPR thì chắc là "Cho Phứt Ra" hay "Cho Phóng Ra" gì đó. Tui cũng bị giống bác Merganius tu hồi 5-6 tuổi gì đó, hồi đó cũng ko biết là mình đang thủ dâm nhưng lên đến lớp 8 lớp 9 đọc sách báo mới biết và cũng cảm thấy căm ghét mình, muốn tránh xa bạn bè và có dấu hiệu trầm cảm.
    Lời khuyên của tôi là bạn nên chơi môn thể thao nào đó khiến bạn vận động thật nhiều, hồi đó tui cũng chỉ nghĩ đến chuyện thủ dâm những lúc buồn buồn không có gì làm, nhưng năm lớp 9 tui tham gia đội bóng của lớp và cảm thấy sau mỗi lần đá bóng xong trong người rất sảng khoái, không nghí đến chuyện đó nữa. Điều lạ là sau khi đá bóng xong tui cảm thấy mình khoẻ lên rất nhiều, cơ bắp đột nhiên phát triển và càng ngày càng cao, cho đến bây giờ tui đã cao 1m83. Cho đến năm lớp 10 thì tui được vào đội tuyển đá bóng của trường cho đến hết 3 năm cấp 3. Hồi đó tui cũng đi học võ (Penkat Silat) và vô đội tuyển Quốc Gia (tuyển 2) tập huấn ở khu thể thao Quần Ngựa.
    Năm 19 tuổi tui có bạn gái, lần đầu tiên làm chuyện đó cảm thấy khá tự tin, chắc là tại quen rùi hay sao ý.
    Năm nay đã 25 tuổi nhưng tui cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, vẫn TD đều đặn và nhu cầu đối với bạn gái hơi cao một chút, được cái bạn gái tui cũng biết chiều nên không thành vấn đề lắm.
    Nói vậy để bạn Merganius yên tâm nhé, cứ sinh hoạt đều đặn, tìm một môn thể thao nào đó như bóng đá, bóng rổ, chơi càng nhiều càng tốt. Tui cũng bị như bạn và cho đến bây giờ vẫn không cảm thấy gì khác thường cả
    Được cyber_guun sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 07/02/2006
  6. thichlinhtinh

    thichlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn không nên quá lo lắng như vậy, hồi bé thỉnh thoảng mình cũng làm như vậy, sau này tự nhiên sẽ hết. Nhưng mức độ như bạn nói kể cũng hơi nhiều, tốt nhất là bạn nên gặp bác sỹ tư vấn, có thể tư vấn qua 1080. Nhiều khi mình cứ lo lắng quá thôi, nếu gặp người có chuyên môn và hiểu biết thì sẽ giải toả được cho bạn. Tất nhiên bạn nên chuyên tâm học hành, đọc những câu chuyện lành mạnh như: Nhật ký Đặng Thùy Trâm, hay Những tấm lòng cao cả..
    Chúc bạn sớm khoẻ mạnh, thoả mãn sinh lý đúng mức và hợp lý, cái gì nhiều quá đều không tốt mà !
  7. sx1_1xs

    sx1_1xs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    xế bác đíu đọc truyện cười à
    mà truyện cười chứ ko phải truyện hờ hơ hớ đâu ấy !
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên dành nhiều thời gian tập thể thao, tham gia hoạt động xã hội và chuyên tâm vào một công việc gì đấy. Như vậy bạn sẽ không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa. 16 tuổi thì có rất nhiều việc để làm: ôn thi đại học dần đi, tham gia hoạt động với bạn bè. Nếu có nhiều thời gian thì có thể theo học một môn thể thao nào đấy. Hồi cấp 3 tớ bận kinh khủng, chẳng bao giờ có thời gian để nghĩ linh tinh nữa
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng khuyên bạn nên chơi thể thao kìa, bạn nên chọn lấy một môn phù hợp với điều kiện của mnìh. Tập thể hình đi, tớ tập thể hình từ lúc bằng bạn đến giờ là cũng đc 3 năm rồi đó, cải thiện sức khỏe rất nhiều, tập môn này bạn sẽ có rất nhiều thời gian buôn chuyện đc với những người bạn tập khác, buôn nhiều sẽ giúp bạn hòa đồng nhanh hơn. Và khi tập môn này bạn sẽ thấy yêu cơ thể mình hơn, yêu con người mình hơn, chuyện kia cũng vì thế giảm đi rất nhiều (nghiệm từ bản thân mình ra thôi, mình đã làm đc thì bạn cũng làm đc phải không?). Chuyện thủ dâm cũng là rất rất bình thường đối với bất kì đứa con trai mới lớn nào thôi mà,Bạn không việc gì phải tự ti , mặc cảm gì cả, tất cả con trai đều đã từng làm chuyện đó, mà không phải là 1 lần, chẳng việc gì phải nghĩ nhiều, chú ý một chút tới liều lượng là ổn thôi mà. Chúc bạn khỏe mạnh và thành công.
    Làm điều gì cũng cần phải có thời gian, phải thật kiên trì bạn ạ, đừng nôn nóng nhé....
  10. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung bạn đang có vấn đề về tâm lý, cần điều trị, cái này thuộc về vô thức, bạn không thể tự điều chỉnh được nếu không có can thiệp chuyên môn: dùng thuốc và trị liệu. Nghiền game quá mức chỉ là một biểu hiện của rối loạn tâm lý thôi chưa phải nghuyên nhân của tình trạng.
    Kết luận cuối cùng, phải nói với người nhà đi gặp bác sĩ có uy tín. Càng sớm càng tốt, có thể phải mất vài tháng điều trị, điều cốt lõi là cần nghị lực của chính bạn

Chia sẻ trang này