1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 khoái cảm bệnh hoạn ? Làm ơn giúp đỡ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Merganius, 04/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hitler_Einstein

    Hitler_Einstein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ?6 tuổi thủ dâm có gì là lạ đâu?Chỉ có điều hồi đấy không biết gọi là gì,để làm gì,mà chỉ biết làm thế thì thấy thích thôi!Có thể tình cờ phát hiện ra khi leo cây,trèo cột,vân vân...Theo 1 tờ báo tôi đọc cách đây không lâu thì phần lớn (khoảng 90%) số trẻ em từ 4 đến 6 tuổi đã có hành vi tự gây khoái cảm (thủ dâm) bằng nhiều hình thức,việc này không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.Do chưa có tinh trùng nên trẻ nam chỉ có thể tiết ra dịch tuyến hành thôi.Sau đó,khi đứa trẻ lớn lên,dưới tác động của xã hội,chúng thấy việc này là xấu xa và hơn nữa,nhu cầu sinh lý của cơ thể cũng giảm mạnh nên chúng không thực hiện,dẫn đến quên luôn cả việc ấy cho đến tuổi dậy thì,khi nhu cầu sinh lý tăng cao trở lại.Tôi cũng xin nói thêm,việc cọ cái ấy xuống sàn thì chỉ cọ cái ấy xuống chứ không tì vào đùi hay vào đâu hết,hiểu không?Cũng giống như trong phim xxx (tôi mới xem 2 lần thôi),nó cầm vào cái ấy kéo lên kéo xuõng thôi (xin lỗi vì đã tả thật nhưng tôi nghĩ mọi người cần biết).
    Tôi nghĩ tác giả topic này có một số vấn đề về tâm lý,cần gặp bác sĩ tâm lý và tập trung làm những việc khác có ích hơn thế.Hãy luôn vui vẻ hạnh phúc và yêu đời,đừng có nghĩ đến tự tử,sai lầm đấy!
    Mọi thắc mắc,xin liên hệ Y!M:hitler_einstein_e_mc2
  2. chatcaida

    chatcaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    5-6 tuổi mà biết thủ dâm là chuyện có thật đấy. Đừng tưởng nhỏ tuổi không biết gì nhé. Tuy các tuyến chưa phát triển, nhưng có phát hiện cảm giác "lạ" và mấy bé lập đi lập lại, thế là thành thủ dâm.
    Bạn gì đó bị suy nhược cơ thể và tinh thần rồi thì phải bù đắp lại bằng cách:
    - Ăn uống tẩm bổ nhiều vào, phải mạnh khoẻ thì mới có đời sống ******** tốt. Nói nghe tréo nghoe, nhưng phải mạnh khoẻ, có sức mới thủ dâm tiếp được. Nếu không thì sẽ ... ho lao và ... biết đâu ... chết! Tui nói thế cũng có ý nói rằng "thủ dâm không phải "mất đạo đức" gì cả. Không nên tự dằn vặt mình. Vì như thế chẳng giải quyết được gì. Bây giờ chỉ quan tâm làm sao cho mình TO KHOẺ, MẠNH MẼ. Thế trước đã. Đứa nào nói bạn "bệnh hoạn", cứ nhìn vào gương mà nói với chính mình rằng "Tao không bệnh hoạn, tao chỉ thèm ********, tao không có lỗi gì cả, chẳng qua là chưa biết tính toán cho khôn ngoan thôi, tao đang yếu quá, bây giờ tao phải tẩm bổ, tạm nghỉ cái đã, mai mốt sẽ tính tiếp"
    - Khi khoẻ rồi thì phải duy trì sức khỏe đó, như vậy mới có ******** tiếp theo về sau được. Vậy thì phải tập thể thao. Bạn sinh ra đã có dụng cụ, 5-6 tuổi biết sử dụng nó. Nhưng vấn đề không phải là biết dùng nó sớm hay muộn, mà quan trọng là bạn có dùng nó đến cuối đời được không? Hay là sướng vài năm rồi sau đó liệt ?
    - Cũng góp ý với bạn cái này. Thủ dâm khoái lắm, sướng lắm, nhưng mà ******** với "người ta" còn sướng gấp mấy lần ấy chứ. Để dành đi, kẻo hối không kịp. Làm mãi một chuyện bao nhiêu năm rồi, nghĩ đến việc tìm cảm giác khác đi chứ!
    Cũng xin nói thêm. Thủ dâm cũng chẳng lạ gì đối với tui. Năm học lớp 1 (6 tuổi) tui đã biết làm, rồi thì gần chục năm sau đó tui vẫn ... thủ. Cũng có lúc mệt mỏi, ốm nhom, tưởng mình bị "trầm cảm", thế là lao vào tẩm bổ, tập tành, bóng rổ ... Lên gần 12ký, đô con. Bây giờ thì hết rồi, bỏ rồi, mê bạn gái tui hơn.
    Thoải mái tinh thần trước đi bạn, rồi vào bếp làm một tô cơm đầy! Sau đó tự nói với mình "Để dành lần sau", rồi ngủ một giấc thật ngon. Vài tuần sau bạn sẽ khoẻ.
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này