1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Làm gì khi thất bại trong hôn nhân ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi quynhgiao2006, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhgiao2006

    quynhgiao2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    (1) - Làm gì khi thất bại trong hôn nhân ???

    Xin mọi người cho ý kiến : Phải làm gì sau thất bại trong hôn nhân ? Bản thân em đang thấy ... hoàn toàn bình thường với mọi việc. Không vui mà cũng chẳng buồn, chẳng thích gì mà cũng chẳng ghét gì. Cứ vô cảm kiểu gì ấy. Còn trẻ mà sống kiểu này có lẽ không ổn nhưng em chưa tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Rêu rao hoàn cảnh thì cũng chẳng hay ho gì nhưng em bế tắc quá. Mong nhận được sự giúp đỡ ( chân thành 1 tí nhé ) từ mọi người.
    ++++++++++++
  2. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đây là kiểu "bất cần đời" roài,kiểu này chỉ có liều thuốc cho trái tim mới trị đc thôi ^_^ tạm thời tìm nguồn vui từ bạn bè thôi,chịu khó đi chơi nhìu vào
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người thì đó là cú sốc nặng, nhưng cũng có nhiều người vì đau khổ quá nên ly hôn là sự giải thoát.
    Nói chung thời gian sẽ làm bạn dễ chịu, quan trọng là đừng mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, rất nhiều người đã hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2, với điều kiện là bạn rút ra cái gì từ cuộc hôn nhân không như ý tước đó.
  4. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thất bại..làm lại từ đầu..
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải lo lắng cả, miễn là để lần sau không lại thất bại với những lý do lãng xẹt như lần trước; và cũng đừng có tâm lý chán nản hoặc sợ hôn nhân là mọi việc đều ổn.
    Đấy là tớ nghĩ thế, còn bạn là ngừơi trong cuộc có khi còn rành hơn tớ.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 24/07/2007
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng như ấy, Ex còn là mối tình đầu trong 9 năm, hic, đau lòng lắm. Vẫn chưa gượng dậy được. Tớ vẫn chăm chỉ đi chơi, chả dám ở nhà, nhưng thấy mọi thứ rỗng tuếch. Biết là phải làm lại nhưng chả còn đầu óc đâu mà bình tĩnh được, chỉ đủ chỗ đối phó làm sao cho qua hết ngày hôm nay.
  7. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chưa kết hôn nhưng tôi nghĩ "thất bại trong hôn nhân" thì có thể làm lại, qua thất bại phải suy nghĩ xem tại sao mình và anh ta lại chia tay, nguyên nhân từ mình hay từ anh ấy, hay cả 2. Để lần sau còn rút kinh nghiệm. Bây giờ "Nam nữ bình đẳng", gia nhập WTO rồi, chuyện không hợp với nhau thì chia tay là chuyện dần dần sẽ trở thành bình thường.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  8. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, trong xã hội hiện nay, hôn nhân không phải là thứ "bắt buộc" phải có. Phụ nữ được giải phóng nhiều hơn và cũng có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống với đàn ông, mà như vậy cũng không phải là thiếu đạo đức.
    Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng cho một câu chuyện tình cảm mới thì việc đó cũng rất bình thường. Sau mỗi lần thất bại trong tình cảm, người ta bao giờ cũng bị tổn thương. Chỉ khi nào sự tổn thương này phai nhạt đi thì câu chuyện tình cảm mới có thể bắt đầu. Không nên và cũng không thể cố gắng bắt đầu được vì đơn giản là tự nó sẽ đến.
    Hãy hưởng thụ cuộc sống tự do hiện nay theo chiều hướng tích cực. Sự tự do này cũng rất đáng quí mà khi có gia đình vào rồi ta phải hi sinh nó. Em nên phát triển các sở thích cá nhân để lấp hết các khoảng trống, ví dụ như du lịch, nghe nhạc, tập thể thao, chăm lo cho cha mẹ... những cái đó sẽ làm cho mình cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, đó cũng là cách hưởng thụ cuộc sống.
    Thời gian là thứ có thể bào mòn tất cả mọi thứ. Ký ức sẽ phai nhạt, tình cảm sẽ đến. Nhưng ta cần phải hưởng thụ cuộc sống khi ta còn trẻ.
    Chúc vui
    Được dinerless sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 24/07/2007
  9. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    nếu thất bại mà như đc giải phóng thì cứ vui mà sống, khép lại cuốn sách đó, khóa lại và vứt chìa khóa đi....mua quyển mới về gõ những dòng đời mới nhé!
    Chúc vui!
  10. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    chưa có gia đình lên cũng chẳng dám phát bỉu lìu
    nhưng chắc : có suy nghĩ '''' đàn ông đểu''''

Chia sẻ trang này