1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Lời chia buồn sâu sắc nhất tới SU_SU

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 25/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thực sự D cũng không biết chuyện gì xảy ra với Su-Su và tại sao lại vây? Nhưng D nghĩ có cần thiết phải nằng nặc muốn biết lý do vậy không? Dù sao thì Su-Su (người bạn mà chúng ta chưa biết mặt) cũng ở trên thiên đường với thánh Phê_drô. Cầu mong cho bé được thanh thản.
    To MInh phuongng_vm và Ngocconuong: Tôi thấy 2 bác nên thay đổi cách dùng từ đi. Với chuyện này mà bác dùng từ TÈO, và Nó! xin lỗi tôi thấy không hợp lắm.Bác Ngocconuong ạ. Sự mất mát luôn là nỗi buồn. Tôi biết bác không có ý trêu trọc gì cả nhưng tôi xin lỗi nhé, đọc bài của bác tôi không thấy 1 chút nghiêm túc. Cũng là 1 cách viết mà.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý như vậy.
    Câu đó là tớ trích nguyên văn của Becon.
    khe` khe` khe`........

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thôi , dù sao chuyện cũng đã rồi , chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi . Chuyện buồn thì cũng đã xẩy ra , chúng ta cũng chỉ biết chia buồn với Box của Lâm Đồng mà thôi .
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy anh nhím ngố phát biểu được 1 câu tử tế,khì khì.
    hỏi_thế_gian_tình_là_cái_chi
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vậy thui ha! Chuyện vui thì ta nói mãi còn chuyện buồn thì không nên ha. Chắc còn lâu lắm chủ đề này mới sang trang nên các bạn vẫn có thể vô link của LĐ để chia sẽ nỗi buồn với box LĐ cũng như những lời cuối dành cho bé SUSU. D khoá chủ đề này lại nhé. OKie
    Lời cuối cho bé! Mong bé sống hạnh phúc trên thiên đường cao xanh cùng các thiên thần và những vị tiên. Kiếp sau nếu có hy vọng sẽ lại được thấy nick của bé. Chúa phù hộ cho bé
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này