1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 Lời tỏ tình đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi web4vn, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy cái nick ..hay hay nên gọi tên 1 tí. Có sao không ku? Hehe...
    Suỵt! Đừng có nói cho Chồng chị biết nhá! Anh nhà chị mà tỉnh dậy là chít đấy! Lại ghen tuông linh tinh, mất công chị lại phải...dạy bảo!
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhìu fan hâm mộ quá em nì
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 03/04/2007
  3. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, cô chú này nhanh thật đấy, mình mới lượn khỏi TTVN một thời gian vì ốm, giờ online thấy cái chủ đề hot,
    He he , hot wé
    Chúc mừng chức mừng nào
    Chài chaì, chí ít ở đây cũng đã tòi ra thêm một đôi nữa roài,
  4. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Làm Thơ văn vần tặng cô chú, cái này nguời ta gọi là văn xuôi xuống dòng he he
    Ứ ứ...
    Bố bảo ứ đi con
    Già rùi đấy cu à
    Nó bảo ứ vào ý
    Nhưng rồi nó vẫn ứ
    Em bảo ứ đi đâu
    Trời mưa thế cơ mà
    Nhưng rùi mưa vẫn đi
    Vì ứ thích ở nhà
    Sự tích từ hum ý
    Ai bảo ứ lang thang
    Nên rùi chúng mới ứ
    Vì biết mình đã ứ
    he he, hỏng bít là thơ hay là văn nữa
    Chúc mừng thêm phát nữa cho nó máu
    ke ke
  5. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Muội xin đa tạ lời chúc phúc của sư huynh!
    Dưng mà...ứ hiểu thơ của huynh là dạng thơ rì nữa!
    Đáng lẽ ra muội cũng có 1 vài vần thơ để cảm tạ huynh cơ. Nhưng giờ đang iu nên...ứ nghĩ ra cái rì hết. Hìhì.. Khất thơ giả nhời huynh sau vậy.
  6. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đọc trên TTVN này thấy có nhiều em xinh tươi thể hiện cá tính kinh quá! Em tự nhận mình già rùi nên không..."điên" được như mấy em ý.
    Phải chăng khi vấp phải 1 vấn đề gì đấy khó vượt qua hay do ...hoàn cảnh nó xô đẩy mà con người ta cứ phải điên như vậy???
    Đôi khi em cũng điên, cũng muốn gào thét 1 chút. Nhưng cách giải quyết chỉ là việc lang thang 1 mình, chui vào 1 xó quán nào đó 1 mình, khóc 1 mình hay rủ rê mấy đứa đi mua sắm, đi điện tử....
    Giờ đọc một số bài viết thấy mấy em gái mới nhớn giải quyết bức xúc rất chi là...thế hệ mới. Hihi.. Chửi bậy, tự chụp ảnh *** rồi vứt lên blog cùng những lời, những bài viết rất chi..kích thích...
    Đúng là mỗi thời mỗi khác thật! . Tuy nhiên cái cách "thể hiện cá tính" ấy của...bọn trẻ làm em hơi giật mình.
    " Bọn trẻ bây giờ bạo thật!". Đấy là câu nói của các cụ thường nói với nhau mỗi lần nhìn thấy dân 8X làm kinh tế. Và bây giờ dân 8X cũng thường nói với nhau khi thấy 9X...marketing ...chào hàng.
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng này tỏ tình hay nhỉ , em Minh có mọc thêm cánh chắc cũng không bay thoát nổi , chúc mừng hạnh phúc nha !
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/03/05F627DC/
  9. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay không nhòm thấy cái mẹt anh đấy!
    Chồng với con! Đi uống rượu với zai, thế là vợ phải đi buôn với gái!
  10. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc được 1 topic trên TTVN này có đoạn như sau:
    "em thấy có người vừa gặp đã thấy yêu nhau, có người lại vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm. tên bạn em đang cưa cẩm 1 bé được 1 tháng roài bản chất con trai thích chinh phục nên cách đây vài hum nó tỏ tình em đoá nhận lời luôn nó hơi chán. theo các bác quen 1 tháng yêu được chưa?"
    Chết thật! Anh ui! Anh ui! Thế Anh thì thế nào? Có chán không đấy???

Chia sẻ trang này