1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 lời xin lỗi dù đã muộn màng

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dieulinh85, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hix bùn cho bạn,còn tôi, bg tui cũng đi xa khỏi tôi như là đến 1 vòng tay khác, tôi không biết mình giờ thế nào chỉ thấy hận, hận và hận ----- tình yêu là đau khổ
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    đồng chí ngheothamtien này chắc mới bị bố đá hay sao mà thấy bài nào cũng nặng mùi bi ai thía
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng phải xin lỗi,sao a kô xin lỗi trước.Bây giờ lời xin lỗi đấy muộn rồi!!
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Sau lời xin lỗi là 1 sự im lặng và rồi sẽ là sự biến mất.Lời nói dôi luôn ẩn dưới nhiều dạng.Tin nhièu sai nhièu,tin ít sai ít.Từ mai sẽ không tin nữa.
  5. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ư,sao mà fải xin lỗi dù j thì "cũng có là j đâu " <~~~ nhớ nhất câu này
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Giờ ai nói với tui câu đó, đồng ý luôn!
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi làm cái j. trước khi quyết định làm điều j thì cũng đã lường trc được cái já mà mình fải trả rồi cơ mà. tôi k đủ sự bao dung và độ lượng để tha thứ cho cô. vậy hãy chấp nhận 1 điều đvới tôi cô chẳng còn là cái wái j nữa. tình bạn của tôi và cô đến đây là chấm dứt. tôi bít rằng cô đã châpnhận đánh đổi tình bạn để đc 1 cái khác.thế nhg bg thì sao cô cũng k jữ nổi. tôi thấy thương hại cho cô.
  8. ChuotYeuMeo

    ChuotYeuMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tiêu cực quáT_T
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đổi được gì nhỉ
  10. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đổi bằng sự tha thứ!Dù muộn.

Chia sẻ trang này