1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 mùa Đông lại đến..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenwind, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    1 mùa Đông lại đến..

    Thế là 1 mùa Đông nữa lại đến..nhưng có lẽ mùa Đông năm nay sẽ khác 2 mùa trước nhiều lắm. Nó khác ở chỗ mùa Đông năm nay em ko còn anh bên cạnh nữa, em chỉ còn trơ trọi 1 mình để chống chọi với cái rét buốt của mùa Đông nơi xứ người..
    Năm nay tuyết rơi trễ quá, đến tận giữa tháng 11 tuyết mới rơi..ngồi trong nhà nhìn tuyết mà em nhớ anh cồn cào, em nhớ anh 1 cách kinh khủng..
    Cưng ơi, không biết anh có còn nhớ đến mùa đông nơi đây không nhỉ?? Nơi mà anh đã bỏ đi, nơi mà anh ko muốn nhớ lại..và nơi chỉ còn 1 mình em. Em chẳng biết phải làm sao để thôi ko còn phải day dứt vì nhớ anh..Đã bao lần vì nhớ anh, ko chấp nhận dc cái hiện tại là em ko còn anh bên cạnh mà đã dằn vặt anh, làm cho anh phải khó chịu.
    Mấy hôm nay em đã tự nhủ lòng rằng sẽ ko liên lạc với anh nữa, chỉ có như vậy em mới thôi ko làm phiền anh mà thôi. Nhưng có lẽ anh cũng hiểu rằng em vẫn còn rất yêu anh..càng muốn quên anh thì em lại càng nhớ anh. Anh là 1 ng đa tình, yêu anh là em phải chấp nhận chuyện đó..em biết rằng hiện giờ bên cạnh anh cũng có 1 ng con gái khác..nhưng anh cũng đã nói thẳng vói em rằng..." Anh ko thể chỉ yêu 1 ng.." Nhưng như vậy thì sao???? Cuối cùng thì em và ng con gái kia ai khổ..ai sướng???? Anh được ng khác quan tâm thì vẫn chấp nhận tình cảm đó..nhưng vẫn nói những câu thương em..những câu tình cảm với em...Em thật sự ko muốn như vậy..
    Em nói rằng em ko liên lạc với anh cũng chỉ để anh yêu ng con gái kia 1 cách trọn vẹn...Anh hỏi rằng em thích làm ng cao thượng hả? Em cũng chẳng biết nữa..Em biết rằng bản thân em ko phải là ng cao thượng, nhưng em muốn làm vậy để anh và ng con gái kia hạnh phúc..cũng để em có thể gạt bỏ dc hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của chính bản thân em.
    Hiện giờ trong cuộc sống, em cũng gặp nhiều khó khăn..em đang rất hoang mang về cuộc sống em đang tồn tại..Em chưa tìm dc 1 lối thóat cho bản thân..
    Em buồn, vừa nhớ anh lại vừa muốn quên đc anh...Cuối cùng thì em phải làm sao?? Tha thứ cho anh cũng là cách để bản thân thoải mái hơn...Nhưng em nào có hận anh, vậy thì tha thứ cho anh là như thế nào????
    1 tâm trạng ko ổn định, hoàn toàn bất ổn, hoang mang trước cuộc đời..
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông sắp sửa đến ,có lẽ nó sẽ khác với mọi mùa đông khác vì ta ko còn là ta nữa .Nói lên hay ko cũng vậy người đã ko còn qan tâm đến ta nữa rồi. Và ta đang tìm lại con người cũ của mình nhưng sao mà..........
    Người sẽ đọc .Không bao giờ ,còn lâu thì đúng hơn .Cũng ko phải lên để cho người đọc ,có lẽ đã quen với cảm giác buồn vui gì cũng có người rồi nên khó quay lại tập quán sống như xưa .
    Giờ như vầy chắc mọi người vui vì như mong ước của bao người khác rồi còn gì nữa nhưng ta thì ko cần ai hết .Chỉ mong sự yên lặng giờ này .
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    khong viet duoc tieng viet, cac ban thong cam
    Mot mua dong lai den, lai nho den nhung nguoi con gai da cho toi hanh phuc trong mua dong qua, buon oim, ta xin chao mi...
  4. tinytoonhut

    tinytoonhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mua Dong?!? Lanh,co don,buon....
    Nhung chum chan vao ngu cung suong day chu.... moi toi buon wa---> ko ngu duoc!
    Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim ?" ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn ***g kí ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lại đến, nhưng năm nay ta kô còn đc cảm nhận cái lạnh thấu xương của nhưng đợt gió mùa đông bắc nữa. Ta ko đc ngồi ăn bát bánh trôi tàu nóng hổi cùng với người nữa. Buồn, cô đơn mặc dù quanh ta có rất nhiều bạn bè. Ta mong ngày tháng qua nhanh để ta có thể về bên người, đc cảm nhận cái lạnh của HN, đc cảm thấy ấm lòng khi đi cùng người giữa những con phố thân quen giữa mùa đông của HN.
  6. hemuon_vg

    hemuon_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông về rồi đó em
    lá cuối thu rơi đầy mái phố
    lòng mình chứa đầy thương nhớ
    yêu nhau ngày ấy ân cần
    rồi đông lặng lẽ qua nhanh
    cánh chim xưa nằm co trong tổ
    vụt bay theo đàn én nhỏ
    em xa cách ngàn trùng
    vụt bay giữa trời giông bão
    em xa cách ngàn trùng..
    Mùa đông lại về đó em
    Sài Gòn lạnh sao bằng nơi em ở
    Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở
    Nghe ngoài trời tuyết rơi
    Bây giờ mùa đông về nữa em ơi
    Lá cuối thu rụng đầy mái phố
    Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
    Biết ta còn có nhau?
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mùa đông nữa..... Chả là gì cả nó đến và nó sẽ đi như bao mùa khác vậy, quên đi tất cả mới bước tiếp được. Mình chỉ ko thích người viết bài này mà thôi bởi như thế sẽ làm bạn buồn dài và day dứt thêm nữa, nhưng... biết đâu viết được những dòng ấy bạn lại vứt bỏ được 1 gánh nặng nào đó, kỉ niệm sẽ mãi rất đẹp cho dù kết cục của nó như thế nào, người ta cũng nói rằng được sống trong kỉ niệm là hạnh phúc nhất, chẹp.... hơi ba phải rồi. Anyway, nếu có hạnh fúc kiểu đó thì chỉ trong 1 khoảnh khắc nhất định nào đó thôi...
    Đối với mình, mùa đông nào cũng như mùa đông nào vẫn đầy đủ cái lãng mạn cái lạnh và cả cái cô đơn nhưng chả sao hết hihi quá quen rồi bão hoà rồi trừ 1 số lúc hơi tủi còn bình thường ko thấy thiếu thốn nữa... Chắc thế là tốt đấy mình cóc fải buồn nữa đúng ko, hi vọng là thế, rồi ngày ấy sẽ đến, người khôn ngoan là người biết chờ đợi (tự an ủi)
    Đêm nay tự dưng muốn viết thật nhiều, thấy cảm giác nhớ da diết, nhớ ''...'' hay nhớ Hà Nội ko biết nữa... Im lặng đêm Hà Nội..... chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có đôi lần nhìn lại, chỉ còn em còn em im lặng đến tê người...........
  8. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết là viết ra như vậy thì có hết buồn hay không nữa? Ko hẳn buồn chỉ vì nhớ ng cũ...buồn vì chưa tìm ra lối thoát cho cuộc sống của bản thân mình..buồn vì tại sao cứ phải luôn day dứt về những chuyện cũ..buồn về bản thân mình..Tại sao bản thân mình lại có thể yếu đuối và hèn nhát đến như vậy? Tại sao lại ko dám chấp nhận thực tế..tại sao cứ phải dằn vặt về những chuyện cũ...Tại sao..tại sao??
    Haha..biết bao câu hỏi tại sao...cuối cùng cũng chỉ do bản thân mình kém cỏi mà thôi.
    Hôm nay trời lại có mưa tuyết..đi dạo 1 mình cũng thú vị lắm. Cái rét như muốn luồn vào từng lớp áo ấm, luồn vào sâu tận trong trái tim..Biết lạnh, biết buốt..nhưng vẫn thích đi..ngộ thiệt...Rồi lại tự khuyên nhủ bản thân mình...hãy wên hết đi...tất cả đều là wá khứ rồi, nhớ đến để làm gì nữa..phải cố gắng lên..phải tìm đc lối thoát cho cuộc sống hiện tại...haha..lúc nào cũng chỉ là tự an ủi bản thân mình.
    Cố lên nhé.......bản thân của tôi ơi
  9. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Mùa đông lại tới,một chút buồn lại tới,ko biết đó có phải là bản chất của mùa đông hay ko nữa nhưng có lẽ đó là cảm giác được"cái mùa đông xứ người" tạo ra mà thôi.Những mùa đông lạnh buốt được sưởi ấm bên hạnh phúc gia đình trước kia đâu có đem lại cho ta những nỗi buồn giống như hiện tại nữa...kỳ thật,chỉ có hạnh phúcgia đình mới đủ ấm áp sưởi ấm cho lòng ta,để ta có thể trải qua một mùa đông buồn nữa ....
    "Yêu thương và được yêu thương lạ một bản nhạc thăng trầm nghe mãi ko chán.."
    Chúc bạn có đủ sức mạnh để vượt qua một mùa đong buồn nữa nhé,mong rằng tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.À mà bạn trai bạn là một người may mắn đấy,được một người yêu thương như vây thật tuyẹt quá...chúc các bạn hạnh phúc.
  10. greenwind

    greenwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sau khi anh ra đi..em buồn thật nhiều. Hôm nay em lại tiễn 1 người bạn thân ra đi...Tại sao ai cũng muốn rời bỏ nơi này vậy hả anh?? Cuối cùng thì em cũng còn trơ trọi 1 mình tại cái nơi xa xứ này..Chắc chắn mùa Đông năm nay sẽ là 1 mùa Đông dài nhất, cô đơn nhất của em rồi.
    Cuộc sống ở đây buồn wá..ng ta sống với nhau chỉ bằng những tình cảm xã giao, rất ít ng thân và hiểu đc mình. Trước đây em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh và thêm 1 ng bạn thân đã rất hiểu em..hic, giờ thì đã xa ko còn nữa rồi.
    Tiễn anh đi, em đã cố gắng ko để rơi 1 giọt lệ nào cả. Cứ nghĩ rằng sẽ ko còn phải ngậm ngùi tiễn 1 ai rời xa em nữa. Thế mà bây giờ lại là bạn thân của em....Buồn wa''. Trời rét căm căm..gió tạt vào mặt lạnh buốt, chỉ còn cảm thấy 1 cái lạnh kinh khủng xuyên suốt và vào tận trong tim mà thôi. Mùa Đông năm nay có lẽ là đặc biệt nhất..ko có anh, ko còn bạn thân, chỉ còn mình em...
    Thôi, có lẽ mọi chuyện đã đc sắp xếp như vậy rồi..em phải chấp nhận và cố gắng vượt qua mà thôi. Buồn thật nhiều.. nhưng sẽ chẳng khóc nữa đâu. Bởi vì em có khóc thì cũng chẳng giúp gì đc cho bản thân, mà cũng chẳng giúp cho những em thương về cạnh bên em..( hình như mình hơi ích kỉ rồi..)
    Chúc cho anh, bạn thân của em và những ai đọc topic này sẽ qua đc mùa Đông năm nay trong sự an bình và đầy hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này