1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 mùa Đông lại đến..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi greenwind, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thấy thích mùa đông quái gì cả!!! Lạnh cóng, u ám, buồn tẻ, và..buồn buồn, rồi buồn cô đơn, nhất là những ngày gió lạnh thổi ầm ầm ngoài đường, thốc vào từng khu nhà và giật tung các mái tôn!...
    Mùa đông...lạnh cóng, ních hàng đống áo và trở nên ù ì, nặng nề...người chả năng động tí nào. Tối thì lười học, chỉ rình chui vào chăn ngủ cho sưng mắt! Hic. ..mùa đông...chán ốm lên ấy!!!!!!!Thế mà ông bạn thân mến của mình còn thích được mới kỳ!
  2. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay cảm thấy lạnh và cô đơn hơn ..............Nhớ đến một người ...................................để nhớ mọi người ,,,,,,,,,,,,,
    Được spip_marsupi sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 22/11/2004
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay : mệt mỏi ,bịnh .Vi` lam` việc quá mệt rồi .Tệ hại hơn phải đổi một đôi bông tai và 1 chiếc vòng với việc xài internet ở nhà .
    Không có gì khổ hơn nữa ,đã mệt thở không nổi đi lên trường song cho nghỉ .
    Có cái chìa khoá phải kiếm 5 lần 7 lượt .
    Còn hai cánh tay thì nhấc lên không được .
  4. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông hay chứ.Mình thích mùa đông lắm.Cái cảm giác hiu hiu,lành lạnh vào những đêm khuya vắng.Những buổi tối lang thang cùng người bạn thân vào đêm đông rét mướt,cụm với nhau ly trà ấm,kể cho nhau những chuyện buồn vui...Và cái lạnh của buổi sáng mùng 1 tết thật tuyệt vời...uh!Lại sắp đến tết rồi nhỉ.......
  5. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Đông...
    Ai bảo trời buồn la không nhỏ lệ ? Không nhỏ lệ sao lại có tuyết rơi.
    Ai bảo cây buồn là không biết khóc ? Không biết khóc sao lá rơi đến khô héo trơ trọi thân gầy ?
    Ai bảo lá không biết buồn ? Không buồn sao sáng nào cũng ướt đẫm sương đêm ?
    Được _the8thwonder sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 28/11/2004
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    eo ơi, tình cảm quá :-* ấy làm tớ khóc tu tu đây này
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mùa đông lại đến. Đã2 mùa đông qua, vẫn vậy . Lạnh lẽo - nhưng sao ........ em thấy buồn. Không còn có anh đi bên em , Những con đường với baochiêclá rơi. Hơi lạnh của những cơn gió mùa tràn về. ............. Em vẫn thích cảm giác lạnh, sờn gai ốc nhưng sao ........ giờ đây ..... em thấy lạnh lẽo trong cả tâm hồn. 1 mùa đông nữa lại qua đi và ........ đến bao giời đây, ta lại chung đường. ...

Chia sẻ trang này