1 mùa đông Mình mới lên đây lần đầu Có thể có nhiều điều chưa biết , Mong được mọi người chỉ dẫn đây la bài viết đầu tiên Uyên gửi Hi vong đuợc mọi người đóng góp ý kiến Cảm ơn . SEVENNU[/fsize=2]
chao ban nha uyen. to cung la thanh vien moi nhu ban. noi chung cung con nhieu bo ngo nhung to thay tu minhkham pha cung thu vi lam. ban lay chu de la mot mua dong, dung khong? ban co cam nhan nhu the nao ve winter? dac biet la ngay noel vua qua, ban co vui ve khong/ doi voi to thi mua dong nam nao cung that lanh leo. nhung nam truoc to khong co gi de cho doi hy vong. nam nay thiet tuong trai tim da duoc suoi am nhung roi tinh yeu cung da roi bo to truoc noel 1 tuan. that buon kinh khung. di lang thang trong ngay noel moi thay minh co don lam sao. luc do to them co mot nguoi ben canh de noi chuyen, de thay minh do lac long nhung chang co ai ca.buon nhi? camellia
Không biết bạn là con trai hay con gái nhỉ ? Mình rất vui nhận được sự quan tâm của bạn . Mình thông cảm với nỗi buồn của bạn lắm vì ngày noel của mình năm nào cũng thế ,không có gì vui hay đúng hơn là thất vọng . Mình thích mùa đông ,bạn cũng thế ? Mình chờ đợi 1 người mà chẳng năm nào mình được hồi âm ! Noel vừa rồi mình ở nhà nghe nhạc ,cũng chờ 1 điều bất ngờ xảy ra nhưng không . Mình buồn lắm chứ . Nhưng biết làm gì bây giờ ? Bạn có nghe rock không ? Nghe rock cũng phần nào giúp bạn bớt buồn .Và đặc biệt những lyrics của rock thì .....nghe rồi bạn càng thấm thía ,nhiều khi nó lại nói đúng tâm trạng mình . Mong thư bạn . nhauyen@saigonnet.vn
trời ơi, tưởng mọi người nói về mùa đông chứ, coa ai thích mùa đông Hà Nội không nào!!!!!!!!! Don't you ever wish you were someone else........
Hơ, sao lại không????!!!! Tui thích mùa thứ 1,2,3 và tất nhiên là cả 4 của Hanoi. và cũng ghét luôn cả 4 mùa nữa. Cái gì cũng nên có yêu và ghét, thích và không thích chứ, yêu mỗi một mùa đông thôi thì ..................không ổn. Without belief, Nothing is possible .
yêu được 4 mùa là quá yêu đời, mình thì chỉ thich mùa đông thôi, buồn và cô đơn --------->nếu có bạn thì thấy rất hạnh phúc Don't you ever wish you were someone else........
Mình thật sự nói về mùa đông mà ,nhưng vì ban đầu ,mình mới đăng kí thành viên nên không biết gửi bài thế nào ,loay hoay mình lại để mất bài viết "1 mùa đông" .Còn những dòng trên uyên viết thì lại hiện ra .Kì lạ! Nhưng bạn cũng có thể xem bài viết "1 mùa đông ",mình đã đổi tên lại thành "KHông tên ". Nếu có thể mong bạn cũng cho mình vài dòng cảm nghĩ của bạn về mùa đông . Còn mùa đông HN thì theo mình thật là tuyệt ! Mình chưa bao giờ được ra HN nhưng mình thích HN lắm và cũng thích mùa đông ở đó nữa . Cảm ơn bạn .
tớ hẳng biết viết thế nào về cảm giác của mình vớimùa đông Hà NỘI, nhiều lắm mà cũng khó tả lắm. Mùa đông Hà Nội đẹp nhất là những ngày này, trời lạnh mà xung quanh mình có bạn bè, vòng vèo qua những phố dài....... Don't you ever wish you were someone else........
Chào các chị, các chị đề chủ đề mùc đông mà sao chẳng thấy nhắc gì về Mùa Đông, để mùa Đông nó tưởng bở chờ hoài mà chẳng được sơ múi gì sất. Bạn nhauyen , nếu bạn là người mới đến, vâng, chào mừng bạn đến với cộng đồng ảo, TTVNonline. bạn có thể vào Làm quen với TTVN để có được nhữ chỉ dẫn khi tham gia diễn đàn, nếu bạn ở Sì gòn thì có thể tham gia ngay câu lạc bộ Sì gòn, ở đó rất vui, nhộn, và cả các Club khac nữa, hy vọng bạn sẽ gắn bó với TTVN ÷$÷ Z***Z ÷$÷
hì hì, chào nhauyen sao lại có người giống mình thế k0 bít : thich rock, thích mùa đông tối noel ở nhà với mẹ ( hì hì ngượng quá ) à quên bạn có thích nhạc cổ điển k0 ? nhất là guitar cổ điển ấy ? mong thư bạn : hienbon@yahoo.com Nqh_bonbon [/size=8]