1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 nét của Phương đông huyền bí ?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi neufriend, 18/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tốt, tớ nghĩ nếu cậu ko tin thỉ thử chứng minh xem, tớ thì nếu như có thời gian rỗi thì tớ cũng sẽ trao đổi vài chuyện mà tớ biết.
    Thân ái.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Viết thế này thì chứng tỏ chả hiểu gì về Phật giáo cả.
    Cùng lắm là chỉ hiểu Phật giáo giống như mấy bà già hay lên chùa tụng ê a, đi lễ đều đặn thôi. Còn cái tinh thần triết học, bản thể thế giới, bản chất con người .... thì chả biết tí gì cả.
    (Có thời gian vào đọc cái topic về Triết đông, Triết tây của mấy bác trong Ven đi)
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193

    Trước đây tôi có về 1 vùng quê gặp cảnh 1 cô gái khoảng 16 tuổi chết đuối dưới ao. Một bà cụ nói rằng vía của cô gái ấy vẫn còn nằm dưới ao. Người nữ thì có 3 hồn 9 vía, còn người nam thì có 3 hồn 7 vía.
    Nếu ta xem sự sống là 1 dạng năng lượng (nhiệt độ cơ thể người luôn cao hơn nhiệt độ môi trường) thì ta có thể ...áp dụng định luật bảo toàn năng lượng. Như thế ta có thể nói cuộc sống không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Điều này có lẽ gần với quan điểm Phật giáo.
    Nếu ta xem sự sống như 1 ngọn đèn thì phần hồn chính là ngọn lửa (người ta thường ví những cách thể hiện tính cách mạnh mẽ như có lửa, có hồn), và phần "dầu" để nuôi "ngọn lửa" trên chính là vía.
    Ở 1 góc độ khác, ta có thể xem cơ thể như 1 "dạng nguyên tử", với nhiều mức năng lượng khác nhau. Những người có khả năng siêu tâm lý thường tự làm cho cơ thể hoặc 1 phần cơ thể của họ chìm vào trạng thái năng lượng thấp, như những người đồng cốt.
    Về mặt không gian, KH cho rằng tồn tại 1 dạng vật chất tối, không phát xạ, như thế không thể quan sát được. Có thể hồn ma (đúng hơn là vía) của người chết chỉ là 1 dạng "âm bản" của người ấy còn "in" lại trong không gian quen thuộc mà thôi.
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Em viết theo đúng nguyên văn một đĩa cd do hoà thuợng thích tâm thanh giảng trong bộ Kinh Pháp Hoa.
    Cho nên em ko sai, em chỉ theo Hoà thuợng đó thôi.
    Bác thông cảm.
  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko có ma quỉ nào đâu.
    Con người có thể tạo ra ma quỉ, tạo ra nhiều thứ khác nữa , nhất là với công nghệ khoa học hiện đại.
    Chỉ cần 1 chút điện trường thêm 1 số trò chơi khác nữa, khi đang làm việc hay lao động trong luồn từ trường sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, rất khó chịu....
    Những người đã từng quây tôi nên bồi thường ( theo mức độ ).
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng về một cái gì minh triết phương Đông để đập tan bọn đầu đất duy lý phương Tây.
    Lần sau chỉ cần lập "Có ma hay không?" và có 2 poll có or không.
    Nhé!
    ...................................................................................................................
    cghfhgjkgjkkjhjkhkjhjkjklnklnkhghftfghjhklhlkjkljkvvbbhjkllkkkkk!?
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn lại "múa bút" 1 tí nhẩy(nhưng trước hết tôi rất ghét người viết sai chính tả,tôi có 1 ông bạn trưng ra tấm biển"Xửa trữa se đạp se máy sích nô" mà cũng không ai cười,cười khó lắm)
    Yoga luận giải ma quỷ là phần tối tăm và ác độc của linh hồn còn lại khi thể xác tiêu vong.Nghe vậy tôi sợ lắm vì cứ nghĩ đến chuyện "linh hồn bất diệt" của những thằng tội phạm vẫn lang thang vất vưởng đâu đó là kinh rồi.
    Nhưng nếu đã có ma quỷ thì phải có thánh thần và tất nhiên đó là phần "tươi đẹp" thị hiện kiểu như...
    Đã bao giờ giữa trưa hè nóng bức bạn lại gặp một cái chòi bỏ hoang mời bạn dừng chân?rồi bất chợt như là ân huệ của Chúa cơn mưa mát dịu và êm đềm đổ xuống?
    Bây giờ nói tiếp về ma quỷ.
    Trong tiểu thuyết "Ma quỷ" F.Dostoevsky để cho 1 nhân vật "tự vấn":"Những người đang ốm đau hay đang trong một tâm trạng không tốt thường hay nhìn thấy ma quỷ,vậy ma quỷ là có thực và chỉ thị hiện cho những người đang ốm đau?"
    Khi ta đau ốm hay "gì đó" ta trút bỏ hết chính bản thân mình đến cả những tạp niệm nhỏ nhất.Ta không cần cái lý trí cằn cỗi và vô nghĩa nữa mà lắng nghe "tiếng nói bên trong" đang thở dài buồn bã và ngao ngán biết đâu ta lại gặp được "những tồn tại siêu nhiên" mà rất tự nhiên?
    Hồi trẻ con một lần tôi hỏi cha tôi:
    -Bố ơi,có ma không?
    Cha tôi rất "duy vật biện chứng" rằng:
    -Không có ma
    Tôi đem cái "khám phá" ấy "khai sáng" cho rất nhiều đứa trong xóm và khi có ai đó hỏi chúng:
    -Có ma không?
    -Không có ma
    "nhồi sọ" trẻ con dễ thật.
    Lớn lên rồi học K.Mark thì lại được dạy "người chết như ngọn đèn tắt"
    Thế thì bọn thanh niên cứ việc nghiện,cứ việc sa đọa sợ quái gì.Đằng nào chẳng ngang hàng với những "tâm hồn thánh thiện" trong cõi hư vô.
    Thậm chí chúng còn được "thăng hoa" như những vệt sao băng trong đêm tối của cõi đời giả tạm mà những "tấm lòng thiện lương" chỉ có biết le lói bởi câu hỏi:"làm gì có ích cho đời đây?"
    Kinh,Luận của Phật giáo đã giải quyết rốt ráo vấn đề này,ở đây cũng có người đã nhắc đến nhưng cái chính tôi cảm thấy mình không đủ tư cách để bàn về...
    Sau khi cưới tôi có đưa vợ đi chùa,cô ấy hỏi "anh ơi cái câu này...em đọc...nghĩa là sao?"
    Hồ tâm thức thì vẩn đục,sóng tâm thức thì ào ạt bởi bao dục vọng tôi bảo:
    -Anh không xứng đáng để được trả lời câu hỏi của em
    -?
    Lan man và "khóc lóc" một tí và giờ đây đền bù cho các bạn một câu chuyện có thực về ma.
    Lần ấy tôi nằm viện,cùng phòng có một chàng đầu gấu được các đàn em thường xuyên đến trông nom.
    Một đêm tên đàn em đang mơ màng nằm giường bên cạnh tôi bỗng vùng dậy thét lên rồi chạy vụt đi.
    Thằng này chắc ám ảnh tội lỗi gì đây,tôi nghĩ.
    Khoảng 15 phút sau nó về lại,nằm xuống và lại như lần trước.Tôi hỏi:
    -Có chuyện gì vậy em?
    -Không
    Kệ mày.Nhưng tôi vẫn chưa ngủ được.
    Đến lần thứ ba thì tự nó kể:"Anh ạ,cả ba lần em vừa nằm xuống thì cứ thấy mơ màng rồi chìm dần đi.Rồi có một đứa con gái mặc đồ trắng nó rủ em đi chơi,nó đưa em qua một hành lang dài hun hút rồi đến một chỗ...."
    -Rồi sao nữa?
    -Lạ lắm
    -Nhưng như thế nào?
    -Em không tả được nhưng thấy như là mất hết sức sống,sợ lắm nên vùng dậy
    -Chỉ có thế thôi à?
    -Vâng
    -Thế sợ ở chỗ nào?
    -Anh đi mà thử,hỏi vớ vẩn
    -Được để tôi,những cái giường ở đây cái nào mà đã chẳng có người chết nằm sao tôi không gặp?
    Không phải khoe chứ tôi đã bao lần muốn gặp ma mà không gặp,chẳng cam đảm gì và giờ đây cũng lờ mờ cảm thấy dường như có thể có "một cái gì đấy sau khi chết",biết đâu? nhưng không kiềm chế được tò mò.
    Chưa thấy ai chết khi gặp ma cả,thế thì dại gì không đi gặp "nàng tiên ma" một chuyến.Tôi ra chiếc giường kia và nằm xuống:
    -Nếu tôi không thấy gì thì cậu phải để yên cho tôi ngủ đấy
    Chẳng thấy gì cả.Tên kia bảo:
    -Chắc anh cao vía nên nó không bắt
    -Tôi cũng tham sống sợ chết như ai thôi
    Có lẽ tôi chẳng bao giờ được gặp ma,dù chúng có tồn tại hay không.
    Hay đó chính là một "thiên thần" trở lại cõi nhân gian để ban cho thằng ngốc kia một tình yêu đích thực mà nó không cảm nhận thấy chứ không phải cho tôi.Haha!
    Chuyện có thật 10%,khi nào có ý định viết chuyện ma tôi báo sau.
    Và bây giờ hài kịch hạ màn.
    ..............................................................................................................
    Nhất niệm sân tâm khởi
    Bách vạn chướng môn khai.
  8. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ cho là "vía cao" hay "vía nặng" nên không bị hồn ma quấy nhiễu. Có bác nào tin có ma giải thích được chuyện ba hồn bảy vía của nam hay ba hồn 9 vía của nữ không? Hồn này có liên quan gì đến hồn ma ko? Và vía ở đây là gì, nặng nhẹ như thế nào ? Biết được rõ những quan niệm như vậy chắc tốt hơn
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  10. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tựa đề phải đổi thành ngay chính chủ đề MA cho rồi, viết kiểu đó là hơi lạm dụng "học thuật" quá ! Mà đâu phải chỉ có phương đông mới biết ma, phương tây cũng tràn ngập phim ảnh, cầu cơ, cầu hồn, cân đo linh hồn.... ra đấy chứ !
    Còn làm "poll" tức là hỏi ý mọi người, có hay không?
    Tôi thì nghĩ rằng : CÓ vì chính tôi đã bị nó rượt vòng vòng mà nhất định là thần thức rất tỉnh táo, vì tôi hỏang quá cũng niệm Phật um sùm, người nhà cũng nghe thấy, nhưng hình như tu nửa mùa nên lời cầu Phật chẳng ăn thua gì, con ma đó (1 đứa trẻ) vẫn ngang nhiên dọa tôi đến khiếp đảm luôn.
    Tôi nghĩ rằng chuyện này chỉ có ai tự trải qua kinh nghiệm mới nói có hay không được, còn hỏi theo phán đóan lý trí, khoa học thì chỉ cãi cọ mà thôi.
    Còn chuyện sợ hay không thì gần như 90% là sợ chứ, vì chúng ta không tự kiểm sóat được hoàn toàn tình cảnh lúc gặp ma. Chỉ có vài người gọi là "cao tay ấn" mới không sợ mà thôi. Nhưng trước nhất thì tôi cho rằng tại vì những người hay gặp ma hay sợ mà chưa gặp toàn là có "vấn đề" với chúng...

Chia sẻ trang này