1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nếu người yêu bạn luôn luôn tưởng rằng bạn là người ko biết gi và luôn luôn nói dối bạn thì sa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minaco89, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minaco89

    minaco89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    (1) - Nếu người yêu bạn luôn luôn tưởng rằng bạn là người ko biết gi và luôn luôn nói dối bạn thì sao...

    Mình chẳng biết làm thế nào cả...cô ấy lúc nào cũng nghĩ rằng mình chẳng biết gì về cô ấy , nhưng mà thực ra mọi chuyện về cô ấy mình đề biết dõ hết...nhiều khi buồn lắm , định chia tay nhưng mà lại thấy thương thương...nhưng mà nhiều lúc lại nghĩ mình chắc cô ấy chẳng coi mình ra gì...
    Không biết ở đây có ai đang giống mình ko nhỉ , nếu có thì vào cho mình xin 1 lời khuyên nhé...thank
  2. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Bác với ny yêu dc bao lâu roài mà còn ko hiểu nhau thế? Yêu nhau lâu mà vẫn chưa thực sự hiểu nhau thì chắc 2 bác chưa yêu nhau sâu sắc lắm thì fải
  3. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Àh há,thế sao k nói cho cô ấy bít là anh bít em thế này,em thế lọ,em thế chai? Hay sợ nói ra thì bị em nó nghĩ là "chắc anh ý quan tâm đến mình nhìu,chắc iu mình lắm..."
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy giữa 2 bạn này còn thiếu..thiếu... đấy là lòng tin. bạn gái bạn ko tin bạn (nên mới nghĩ là có thể..dắt mũi bạn), còn bạn cũng ko tin khi biết... mà ko thèm nói ra mà chỉ thấy thương thương cô ấy..
    mình cũng nghĩ là nên nói thẳng thắn ra với nhau để tìm ra tiếng nói chung, nếu ko thì cũng đành tin rằng cô ấy ko phải là 1 nửa đích thực của mình...
    Chúc bạn sớm thành công!.
  5. minaco89

    minaco89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là mình ko hiểu cô ấy mà tại cô ấy ko hiểu mình à ...Trước mặt mình thì cô ấy luôn tỏ ra là người ngây thơ , hiền thục , dịu dàng...nhưng mà bình thường thì...hixhix cô ấy là 1 người khác hẳn , bậy bạ , vớ vẩn chửi bậy liên mồm... theo các bạn mình chia tay có hợp lý ko ????
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đầu tiên bạn cần để cô ấy biết là bạn vẫn biết cô ấy nói dối. Lúc chỉ có 2 người thôi, và nhẹ nhàng từ từ thôi, đừng để cô ấy bị bẽ mặt hay shock quá, lại phản ứng lung tung thì lằng nhằng ra. Nếu như bạn biết cô ấy ăn nói bình thường ra sao rồi, và chấp nhận điều đó, nói cho cô ấy hiểu rõ như thế, thì chắc cô ấy cũng chẳng mất công giả vờ giả vịt làm gì. Còn nếu bạn muốn cô ấy sửa, thì cũng nói cho cô ấy biết, và giúp cô ấy điều chỉnh từ từ.
    Hai bạn này chắc mới yêu nhau thôi, cứ từ từ đã.
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tỏ ra là ko biết thì có chết đâu nhỉ .Nhiều khi mọi ng yêu nhau rồi cứ tự cho mình cái quyền là " phải hiểu hết về nhau " để rồi mệt thân.Cho đến khi cô ý sẵn sàng muốn bạn hiểu thì hay đón nhận điều đó.Còn khi cô ý chưa sẵn sàng thì dù bạn có tỏ ra là bạn hiểu , bạn biết cũng chẳng để làm j cả ??? Mà đôi khi còn gây ra sự khó chịu nữa
  8. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    kekeke,con dzai ai cũng thích con gái hiền lành dịu dàng,mà cứ mở mồm là kêu hiền quá cũng chán,thế có fải là nói dối hok?góp ý với cô ấy là đc,lúc ấy nghe thì yêu tiếp,hok nghe thì té vẫn chưa muộn
  9. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    mình thì ngược lại, bạn trai lúc nào cũng nói mình ko biết gì và anh ý thì nói dối mình luôn luôn, nhiều chuyện cảh đáng nói dối cũng nói dối ( chắc ngấm vào máu rồi)
    cãi nhau cả tỉ lần, dc vài ngày lại bình thường
    chả biết thế có gọi là yêu ko

Chia sẻ trang này