1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh à.
    Trời lạnh lắm.
    Trời rất là lạnh.
    Thời tiết giờ như 1 cốc nước đá í. Chỗ nào cũng lạnh ơi là lạnh. Lạnh cóng cả tay. Cóng cả chân. Lạnh đến khô cả môi, khô cả má. Lạnh quấn quanh người như khăn len....
    Em không thích mùa đông.
    Em không thích trời lạnh.
    Anh...Anh gọi nắng về sưởi ấm Em đi....
  2. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngoài trời đang mưa nên lạnh lắm....
    sao mùa đông năm nay lạnh thế ...
    nhưng mình vẫn yêu mùa đông ...
    được ăn kem vào mùa đông ngon lắm....
    hừ hừ nhưng lạnh mấy cũng chịu được chứ đừng mưa hừ hừ ...
    lạnh cóng cả tay .......
  3. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Mua lò sưởi về mà sưởi, cứ thích xài đồ chùa.
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    a xin lỗi - a ko thể quay ngược thời gian- đó là số phận, nếu đã đi rồi thì ko được đảo vòng quy luật - a cũng lạnh lắm - lạnh từ trơng......................................
    cuộc sống vẫn trôi, mọi người vẫn phải hít thở và tồn tại , em hãy cố gắng sống thật tốt từng ngày , từng ngày 1 em nhé - a luôn cầu chúc điều tốt lành cho em
    a mãi yêu em
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    kỉ niệm , kỉ niệm ưh ? quá nhiều và quá đẹp - đôi khi chúng ta hay hỏi số phận sao hay trêu ngươi lòng người - trí nhớ sao quá dai dẳng, hành hạ con tim - muốn quên , muốn say mà sao lại càng nhớ = càng say , a lại càng thấy e trước mặt , e cười toe toét , ... ôi ! con tim dại khờ kia ...........mỗi lần về trường cũ , trí nhớ lại ko nge lời anh, nó lại vùng lên hành hạ a - đâu đâu cũng có hình ảnh em , a ko biết nên đi đâu về đâu .............a lạnh
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chúng ta làm tổn thương nhau
    bằng những lời - lẽ ra không nên có
    Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
    Lại vụng về thành vết xước trong nhau
    Trái tim em lặng lẽ đớn đau
    Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
    Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
    Hơn một lần mình đã đắng cay.
    Lời nói vuột khỏi bàn tay.
    Vỡ òa trong anh những yêu thương ngày cũ.
    Nước mắt không rơi anh ru lòng tự nhủ.
    Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu?
    Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
    Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
    Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
    Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim
    Rồi có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ lại đi tìm
    Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy
    Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy
    Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không?
    Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm đông
    Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở
    Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa
    Khóa chặt tim mình?em ngờ vực?hoài nghi?
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 03/02/2008
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    e lại làm a đau , đôi khi a tự trách bản thân đã quá yếu mềm trong tình cảm - nếu 3năm trước a cứng rắn hơn, a đã ko hại e như thế này , a biết ta đã yêu đến tận cùng hơi thở nhưng kết cục cuối cùng tất yếu sẽ xảy ra. a lang thang, a lang thang giữa dòng người lạnh lẽo, a lang thang đi tìm lại từng mảnh vụn kí ức xa xôi- nhưng có lẽ a sẽ ko bao giờ ghép lại nổi 1 tình yêu trọn vẹn cho bất kì người con gái nào khác - ko ai cả , tất cả đã để lại bên em - e biết ko ???
    a biết , a biết nên a lo lắm , a lo cho e , a lo lắm - nước mắt những đêm đông lạnh lắm , e đừng khóc nhiều nhé - hãy cố gắng sống thật tốt - từng ngày , từng ngày ,... em nhé
    a mãi mãi yêu em - chỉ có 2 người hiểu được chuyện của chúng mình - thế là đủ , phải ko em ???
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Và như thế anh xa em?
    Bình dị? Giản đơn? như hạ triều mỗi khắc bình minh về?
    Trong đông lạnh?
    Em thèm cơn nắng biển?
    Sưởi ấm em? Con nắng mặn đại dương?
    Như thế? Em dịu vợi hơn?
    Khi hồi ức chia ly đong đầy?
    Bởi mặn của biển không xót như của nỗi đau?
    Anh trọn đời dành tặng lại cho em!!!
    Chẳng thể nào hiểu được chính mình?
    Cứ ngỡ hết rồi? Bình lặng rồi?
    Chỉ một cái tên? Đủ khơi nhớ & thương?
    Cớ đâu cần mắt thấy anh kề bên kẻ khác?
    Mới thấy đau? thắt lòng? oán Tình Yêu!
    Giả dối? Anh cũng như những người khác?
    Chỉ tại em đã khắc tạc anh quá đẹp?
    Chỉ tại em ngây ngô: anh không & chưa bao giờ dối lừa em?
    Để ngày nay, khi con sóng bạc đầu?
    Đã chưa hẳn là qúa nhung nhớ bờ?
    Sóng bạc đầu vì bờ thôi chung thuỷ?
    Hết hẹn hò với thuyền rồi lại triều dâng?
    Sóng cứ ào ạt thét gào kẻ gian dối?
    Sóng gầm vang giết lặng mối tình mình?
    Nhưng ích gì? khi Sóng vẫn xô bờ??!?
    Bờ ung dung? thanh thản ngắm Sóng đau!!!
    Sóng là Em & Bờ vẫn là Anh?
    Có thể rằng: Sóng vẫn phải gặp Bờ?
    Như đời thường đến & đi?
    Như mặc định của cái Duyên không Phận?
    Như hai kẻ song hành không giao điểm?
    Nhưng Sóng rền rĩ mãi cũng có ngày lặng im?
    & khi ấy: Sóng & Bờ --- hai kẻ lạc tin nhau?
    Cũng nghĩa rằng: ANH & EM? Xa lạ!!!
    Anh không còn mang nỗi buồn vương cho em?
    Hồi ức xưa? Hoá loãng vào không gian?
    Tan biến!!!
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    biển và sóng - muôn đời vẫn thế , vẫn luôn trêu đùa - làm khổ nhau , sóng bạc đầu vẫn luôn hướng về bờ - bờ ngàn năm vẫn chỉ đợi sóng thôi - e biết ko ?
    lòng a chỉ có 1 con sóng mà thôi, giờ đây khi sóng quá đau khổ - sóng có thể nghi ngờ có thể tìm đủ mọi lí do để căm ghét bờ nhưng bờ vẫn vậy - chỉ mong sóng hiểu đó là định mệnh , bờ ko hề hổ thẹn vì trái tim bờ biết , biết ai là chủ nhân muôn đời của nó - bờ vẫn mãi yêu sóng nhưng số phận vẫn là số phận , .............................................................................
    chỉ hi vọng sóng hiểu , sóng hãy mạnh mẽ lên và chấp nhận định mệnh đó - sóng nhé , luôn cầu chúc cho sóng mãi hạnh phúc - từ nơi sâu thẳm nhất
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ừ, thì em nhớ anh
    Dẫu anh bảo rằng: ?o Đừng nhớ,
    Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
    Anh sợ vai gầy gánh nặng
    Anh đau!??
    Ừ, thì em nhớ anh!
    Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
    em đếm
    1, 2, 3?chơi vơi trong hoài niệm
    Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
    Ừ, thì em nhớ anh
    Nhớ cả anh những ngày xưa cũ,
    Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
    Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
    Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
    Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
    Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
    Trái tim yêu của một con người
    Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
    Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
    Còn em thì không, em muốn
    Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
    Ừ, thì em nhớ anh
    Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
    Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
    Biết bao giờ anh thuộc về em?

Chia sẻ trang này