1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    một cái tết lạnh lẽo - 1 valentine buồn , đôi khi chúng ta đến với nhau chỉ vì 1 vài điều và xa cách nhau cũng chỉ vì 1 vài điều - thật lạ
    cuộc đời nhiều khi như đi tìm những đôi đũa vậy - để hợp đôi là rất khó, nhưng cuối cùng cái quyết định lại là thời gian ....
    tôi ko muốn đi lang thang , dù đó đã từng là 1 sở thích khá lâu thời còn đi học của tôi - vì tôi quá bận nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tôi ko muốn về nhà , chỉ thích đi ngắm người ngắm phố , về nhà chỉ đem lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo bên chiếc màn hình máy tính và 1 chồng việc phải làm mà thôi - ôi , sự cô đơn thật đáng sợ....
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đôi khi phía trước chúng ta có nhiều ngã rẽ - có những điều chưa biết và thách thức luôn chờ đón , chúng ta sẽ chọn j ??? giữa 1 vị trí êm ấm , đủ ăn và 1 thách thức mới mà độ rủi ro cao và khó khăn vật lộn là ko thể tránh khỏi - tôi cũng đang đấu tranh để chọn cho mình 1 con đường
    đôi khi sự lười biếng lên tiếng : hãy ngĩ đi , dưới bóng cây mát mẻ này , mày luôn dư dả , mày lại chẳng phải lo lắng j nắng mưa, mày có vị trí mà ko phải dễ dàng j có được - tại sao mày lại chọn con đường liều lĩnh đó - nó có thể huy hoàng tột đỉnh nhưng cũng có thể thê thảm tận cùng xã hội , kèm theo bao nguy hiểm nữa - ở đây mày được bình yên và trọng vọng , ra ngoài đó mày sẽ phải đối chọi muôn vàn khó khăn . Vị trí này ko phải dễ dàng mày có được , mày làm nên từ 2 bàn tay ko cơ mà - vậy mà mày lại vứt bỏ ưh ???
    nhưng ước mơ của tôi thì ko chịu dừng lại : có thể mày còn quá trẻ và nhiều người cho rằng như vậy là quá mạo hiểm, hành động chưa chín mùi và có thể ảnh hưởng tới ko ít người - mày phải suy nghĩ kĩ - mày mới 25 tuổi mà , cần thời gian .... nhưng nếu thời cơ đến mày ko dám TỪ BỎ những j mày đang có - thì muôn đời mày chỉ sống mang ý nghĩa TỒN TẠI - vì 1 người đàn ông ko sống vì ước mơ và khát vọng thì cuộc đời chỉ đợi lên lương mà thôi ... đó gọi là sống ưh ???
    hãy mạnh dạn bước ra khỏi ngưỡng cửa , sẵn sàng đón nhận mọi thử thách - có thể mày sẽ thất bại nhưng quan trọng là PHẢI đứng lên - phải đứng dậy ... tôi đã chọn và tôi sẵn sàng từ bỏ vị trí này - tôi sẽ làm vì 1 ước mơ của bản thân tôi , thành công hay thất bại - tôi chưa biết nhưng có 1 điều tôi có thể tự hào đó là : tôi đã dám từ bỏ để thực hiện tới cùng ước mơ của bản thân - điều đó xứng đáng , phải ko các bạn ?
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.
    Còn nhớ có 1 truyện đại loại như: Có 1 con chim bị rơi xuống vũng bùn. Trời rét, ở trong vũng bùn nên chim cảm thấy ấm hơn. Khoái chí, chim cất tiếng hót líu lo. 1 con mèo đi ngang qua nghe thấy tiếng hót liền bắt lấy chim và ăn thịt.
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    thanks cho lời khuyên - quan trọng nhất là phải trả lời 3 câu hỏi : bạn biết mình là ai ko ? bạn biết mình muốn j ko ? bạn biết để đạt được nó , bạn phải làm như thế nào ???
    tôi đã thấy nhiều người mất cả đời đi tìm và vẫn chưa tìm ra câu trả lời thích đáng cho những câu hỏi đó - tuỳ thuộc vào mỗi người , câu trả lời có thể 1 tích tắc suy ngĩ , có thể là cả cuộc đời đi tìm ... nhưng có 1 câu tôi tự rút cho bản thân sau cùng là : đừng bao giờ hối tiếc - hãy tiến lên và dám chấp nhận . vậy thôi , triết lí sống thật đơn giản - phải ko ?
    hãy mỉm cười thật tươi vào mở đầu một ngày mới để đem lại niềm vui cho người xung quanh và tất nhiên - bạn sẽ nhận lại 1 hay nhiều nụ cười . hãy bỏ qua những nhỏ nhặt và bon chen cuộc sống thường nhật để tâm hồn rộng mở hơn , thênh thang hơn ( bài học này tôi đã phải trả 1 cái giá là 1 tình bạn 7 năm trời - hi vọng người bạn đó đọc được dòng này và hiểu được tôi hơn - với tôi , tình bạn là rất đáng quý ) hãy lượng thứ và bỏ qua để lấy lại sự bình yên - bài học này tôi phải xin lỗi em vì tôi đã làm khổ em rất nhiều - khi chia tay rồi tôi mới hiểu tôi đã làm khổ e ntn ... anh xin lỗi , 1 lần cuối cùng - e hãy hiểu cho a - e nhé
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước bạn tớ bảo: người ta bảo đa nghi là khổ, sao giờ đây trong ai cũng có. Người ta bảo toan tính ko nên, sao giờ đây cuộc sống lại cần... tớ đã cười khùng khục chê nó. Bi g ra đường, thấy ng` ta nhiều toan tính thật. Nhưng ko hẳn là ko có những tấm lòng...
    Sớm mai ra đường, vẫn có thể gặp muôn vàn người tốt. Khi ta thấy hiu quạnh, vẫn có nhwngx ng` ở bên để chia sẻ, thương yêu. Cuộc sống la ko ngừng cống hiến và phấn đấu để đạt được nhưg mơ ước nhỏ xinh riêng mình. Câu chuyện của bạn Rat hien khá hàm súc. Nhưng thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Con chim đó đã đúng, và đáng ngẩng đầu cao đấy chứ!
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Đấy là 1 cái chết ngu ngốc, chẳng có gì đáng tự hào cả. Vì con chim đó đang tự mãn, tưởng rằng vũng bùn đó sẽ là nơi ấm áp của nó. Chính vì sự tự mãn của nó mới dẫn đến cái chết của nó.
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    _Bây giờ muốn được ngủ 1 giấc thật dài, thật dài để quên đi những gì đã xảy ra. Hoặc biến mọi thứ đã xảy ra thành giấc mơ, mà giấc mơ ấy đã qua rồi.
    _Bây giờ muốn được ngồi uống trà với bạn và kể những chuyện linh ta linh tinh mà ngày xưa bạn vẫn thường im lặng lắng nghe.
    _Bây giờ muốn ăn cái gì thật là ngon. Cái gì nhỉ? Bánh bao chẳng hạn. Hoặc là ăn dứa. Nhưng mà chẳng còn sức để chạy đi chạy lại nữa. Chỉ muốn nhắm mắt. Muốn nhắm mắt. Cơ mà thèm....thèm quá thôi.
    _Bây giờ muốn có cánh. Nếu mà biết bay thì hay nhỉ? Biết bay thì bầu trời sẽ rộng hơn chứ? Gió sẽ lộng hơn chứ? Nắng hồng hơn . Và nhất là có thể đi nhanh hơn. Thích lắm.
    _Bây giờ muốn đi xem phim.
    _Bây giờ muốn hoa nở. Nghe nói, mùa xuân nước Pháp rực rỡ lắm.
    _Bây giờ muốn mặc áo hoa.
    _Bây giờ muốn kết tóc bím.
    _Bây giờ muốn ôm gối ôm màu hồng.
    _Bây giờ muốn...
    À! Thôi đi
  8. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Thèm một ai đó, ôm và vỗ về..đừng khóc thì mình có lẽ sẽ khóc được...
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đôi khi cuộc đời thật lạ - số phận con người thật khác nhau , đôi khi là 1 trời 1 vực - có lẽ chính nó đã tạo ra những nhân tài , những vĩ nhân - điều quan trọng nhất có lẽ là phải luôn gắng gượng đứng lên và bước tiếp ...
    đôi khi muốn phá bỏ tất cả các rào cản thông thường hay xé toạc những lề thói, vứt bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của bản thân , nhưng lại chùng xuống vì còn vướng 3 chữ TRẢ NỢ ĐỜI , tôi còn nợ nhiều quá, nợ gia đình, nợ bạn bè , nợ em ... tôi vẫn phải sống nốt phần đời còn lại , dù biết nhiều khi mình như 1 vật thừa, 1 hành tinh ko thuộc cùng quỹ đạo với cả hệ mặt trời , tôi còn nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, bố mẹ - tôi chưa thể từ giã tất cả để đổi lấy sự thanh thản cho riêng mình - tôi mệt mỏi lắm rồi, em biết ko ?
    em hãy cố lên nhé - e cũng hãy hiểu rằng , e còn có trách nhiệm với những người xung quanh, hãy gắng gượng vượt qua - e nhé ...mong e hãy hiểu cuộc đời này ... mắt a cay , a thôi đây
  10. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chia tay.....rồi anh lại khóc..rồi lại nói không chia tay.
    Em hiểu, có quá nhiều điều cản trợ tụi mình, một tình yêu mà vui ít, buồn nhiều, niềm vui chỉ có 2 ta tự tạo cho nhau, nỗi buồn thì nhiều quá...
    Nhiều đến vô bờ bến.... Em hiểu rõ, hiểu tất cả những gì anh đang trải qua, hiểu cảm giác của anh,hiểu anh đang nghĩ gì..em cũng chấp nhận chia tay..
    Cứ chia tay rồi lại quay lại..rồi lại chia tay..đến bao giờ vòng quay này kết thúc vànó sẽ dừng ở đâu hả anh?

Chia sẻ trang này