1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    anh vẫn chưa quên - chưa quên được ... tại sao nhỉ ? càng muốn quên thì nó càng đeo bám , càng dày vò và hành hạ ... giữa bao cám dỗ , giữa bao cô gái nhưng trái tim a ko hề rung động, nó đã trơ mất rồi,,, a buồn lắm khi hiểu rằng e còn đau gấp nhiều lần a - trái tim e cũng trơ gấp nhiều lần a - a lo lắm , e biết ko ???
    tối qua , a lại lên sàn , a uống - a say - a điên cuồng nhảy theo những ánh đèn , để quên, để vứt hết ưu phiền vào sâu thẳm con tim ... vậy mà khi tỉnh giấc , a lại trằn trọc ... trằn trọc ... a muốn tìm lại mảnh vỡ của trái tim nhưng a biết dù có gắn đủ thì đó cũng là 1 trái tim rạn nứt ...
    có lẽ sống trên đời đã là 1 chuyện hoang đường ...
  2. bodien182

    bodien182 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh thấy quen quen, có phải Quân không?
  3. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chán, phân vân. Nên tiếp tục hay ko? Ngủ dậy một giấc liệu có thể refresh lại tinh thần ko?
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vâng, anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh nhiều tiền, gái theo hàng đàn. Thì anh cứ thụ hưởng cuộc sống của anh đi. Có ai bảo sao. Lại còn thở ngắn than dài cho cái số fận đào hoa của mình. Rồi ra vẻ tiếc thương cho mối tình đoản mệnh. Rởm đời.
    Nhiều lúc chỉ muốn quát vào mặt anh rằng: anh đừng ra vẻ đạo đức nữa.
    Đời chả cho ko ai cái gì, và cũng chả bao giờ bất công quá quắt với ai. Chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Có 1 tấm gương rất to ở ngay bên cạnh anh đấy. Hãy nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm. Chứ ko fải là mồm thì nói cái gương ấy chả ra cái gì, nhưng mình thì lại là hình fản chiếu của cái gương đó. Giống hệt.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/03/2008
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    e cứ nói đi - a chẳng phải đi trình diễn thời trang mà trên thế giới ảo này a mới có nơi để nói thật - a ko thích blog vì nó ko THẬT . a là thằng đàn ông tồi nhưng a còn phải sống vì trách nhiệm và ngiã vụ- e hãy hiểu cho a - yêu e a đã mang tiếng xấu , đến lúc chia tay a lại mang tiếng xấu - a chưa bao giờ mở miệng để kêu lấy 1 lời thanh minh cho bản thân - chỉ mong e hiểu và sống hạnh phúc hơn...
    đừng xưng với a là "tôi" nữa - a thấy buồn ...
  6. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thương thằng bạn quá, 1 thằng bạn luôn có nụ cười thường trực trên môi ...
    Mày ra đi với sự thương tiếc vô cùng của bọn tao. Vợ sắp cưới của mày hôm nay ngất lên ngất xuống mà bọn tao ko biết làm gì.
    Thương quá mà ko làm gì được. Mày hãy yên nghỉ, bọn tao - những người còn sống sẽ cố gắng sống tốt và luôn nhớ đến mày ... thượng sĩ ạ
    Vĩnh biệt mày!

  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thì có ai bảo anh fải từ bỏ cái nghĩa vụ gì gì của anh đâu. Có ai bảo anh hãy quay về như trc kia đâu.
    Lần sau hãy đọc kĩ trước khi trả lời nhé.
    Cảm thấy trả lời mà ngắc ngứ hay ko đúng với chủ đề thì stop talking.
    Chỉ có điều là càng ngày càng thấy anh đạo đức quá.
    Thề có chúa đấy.
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lâu rồi ko thấy bóng mặt trời đâu cả - làm , học , đâm đầu vào công việc- tất cả cho tương lai con e chúng ta mà - chứ cứ ngồi rỗi lại ngĩ linh tinh .
    mệt mỏi - tôi ko thích thời tiết này, ẩm ướt , ngột ngạt và cơ thể rã rời - nó làm minh nhụt nhuệ khí wá. nhiều khi muốn nhắn 1 dòng tin, muốn gọi hỏi thăm 1 câu mà lại ko đủ dũng khí để làm - lại sợ lòng mình ...sợ chính kí ức của mình... chỉ biết cầu mong bằng trái tim - vậy thôi
    tự nhiên tôi thấy cuộc đời nhạt toẹt, hay là mình đã thành bất cần rồi???
    có lẽ mình nên chờ đợi và chuẩn bị kĩ hơn nữa cho sự thay đổi lần này- phải thật kĩ và hoàn thiện vì ra đi cấm kì trở lại mà - cũng lo lắng và hồi hộp lắm - tôi vẫn đang cố từng ngày và đang đếm ngược thời gian , đến bây giờ tôi mới biết time đáng giá như thế nào...ai mà bỏ lỡ tuổi trẻ thì sẽ phải hối hận ngàn thu mất - cố lên ...
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn chủ topic cho mình xin một chút đất ở đây nhé.
    Ngày hôm nay mình thấy thật buồn, buồn đến nao lòng mà không biết trút vào đâu. Tình cờ thấy tên topic quá đồng điệu với tâm trạng nên mạn phép... tiền trảm hậu tấu.
    ...
    Lẽ nào đó lại là sự thật hả cậu? Thế mà tớ đã tưởng...
    Nếu điều đó là thật thì thôi đừng nhắn tiếng "nhớ" với tớ lần nào nữa nhé. Vì như thế là không tốt lắm đâu, không tốt với một ai đó... vô tội. Mà hình như không phải chỉ với một mà là với hai người vô tội đấy. Khi nào có thời gian rảnh nhớ kể tớ nghe về baby của cậu nhé. Bé chắc là đáng yêu lắm phải không?
    Đã có hơn một người nhắn với tớ rằng họ "nhớ" tớ, nhưng với họ tớ không có chút xúc cảm gì. Đọc tiếng "nhớ" mà tớ thấy trơ lì. Với cậu thì khác, tớ cảm nhận tim mình đập mạnh, chân run run. Có lẽ vì tớ quý cậu nhiều hơn những người khác rất nhiều. Nhưng bây giờ thì tớ không còn muốn thấy điều đó từ cậu nữa... Nếu sự thật là thế... thì tiếng "nhớ" chỉ khiến tớ lẫn lộn trong 2 cảm giác này thôi: một là cậu dối tớ (đừng biến tớ thành một trò đùa lố bịch nhé cậu, tớ sẽ buồn nhiều, rất nhiều đấy); hai là cậu sẽ có lỗi với hai người vô tội ấy (mà tớ thì không muốn cậu phải có lỗi với ai cả)
    Chưa bao giờ tớ để ý đến blog của cậu. Hôm nay tình cờ đọc được cách search blog ở box Hỏi gì đáp nấy, tớ thực hành luôn với cậu. Có ngờ đâu trò chơi này lại mang đến cho tớ một nỗi buồn, một nỗi buồn khôn tả. Cứ nhớ đến những dòng cảm xúc đó của cậu, tất nhiên không phải là viết về tớ rồi, tớ lại thấy nghẹn lòng. Không phải là nỗi hờn giận đâu cậu. Tớ mừng cho cậu nếu sự thật đúng là thế; nhưng không thể không trách cậu vì sao không nói với tớ về sự thật đó.
    Mà có lẽ tớ trách cậu cũng không đúng. Vì tớ có bao giờ hỏi cậu về điều đó đâu.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có lẽ là do tớ tự lấy dây buộc mình.
    Nhưng cậu à, hôm nay quả đúng là một ngày vô cùng buồn với tớ. Cậu đâu có hay!?
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa - mưa buồn ơi mưa buồn - lạ thật, tại sao lòng cứ trống rỗng , tìm đâu những nụ cười ngày xưa ...những giây phút thật lòng . tôi vẫn nhớ có 1 câu hát trong bài : sao ko thấy hồi âm ? là : em nào thấy - lòng chân thành của tình thế nhân ...
    ôi , xa vời quá , kí ức sao lại cứ hành hạ tôi...mệt mỏi - e có biết tôi vừa buồn- vừa vui khi e mở lại blog ko ? ngày nào tôi cũng lên, lên để biết rằng e sống vui vẻ - để biết rằng tôi yên tâm về e - dường như đó đã thành 1 thói quen trong hoạt động thường nhật của tôi ...
    ai cũng vậy - như thằng bạn nói : CUỘC ĐỜI NÀY NÓ CÙ KHOẰM lắm - ngẫm lại thấy đúng mới chết chứ - ngèo cũng buồn mà giàu cũng chẳng vui - thế cuối cùng ta phấn đấu vì cái chết tiệt nào ???
    bạn có thấy sống trên đời đã là 1 chuyện hoang đường ko ???

Chia sẻ trang này