1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    hum nay như hum đó !
    1 ngày cực buồn !
    Mệt lắm dồi đấy !
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Mùa xuân mà.
    Vừa mới mượn đc 1 quyển truyện: "Xin cho tôi gọi cô là EM YÊU". Tự dưng thấy chạnh lòng. 3 năm qua chưa bao giờ đc anh gọi là "em yêu", dù chỉ 1 lần. Cứ tưởng rằng anh là người lãng mạn thì cái từ đó sẽ là 1 điều khá hay ho. Cũng có đôi lần nửa đùa nửa thật, gọi anh là "anh yêu", nhưng đáp lại là một thái độ khó hiểu của anh.
    Có lẽ người lãng mạn thì thường gọi người mình yêu là: "cô - tôi". Như thế là đủ lãng mạn lắm rồi. Như thế là đủ để biểu hiện tình yêu lắm rồi.
    Còn những người khô khan như em thì lại toàn mơ đến những điều hão huyền, ko tưởng.
    Chạnh lòng.
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không buồn. Một cảm giác lạ, bồng bềnh mà bình thản.
    Cậu lại thế nữa rồi. Nói nhớ làm chi lại khiến tớ thấy... miss kinh khủng...
    Là dối lòng hay cậu đang có lỗi với ai???
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại một ngày nữa trôi qua - lại thêm 1 đêm trăn trở - trăn trở về nhiều thứ - sao lớn lên lại làm cho con người càng thêm mệt mỏi ....
    vui vì em đã dám đứng lên - buồn vì mình đã lỡ yêu 1 người để rồi lại phải lấy 1 người PHÙ HỢP nhất , ôi - cuộc đời sao lại trớ trêu đến vậy.
    nge bài ĐỪNG DỪNG CHÂN mà sao thấy nao nao : tìm lại đi , hãy tìm lại đi chính mình... để ta ko thấy ta như lúc này , đường xa quá
    dài làm ta mệt nhoài , vì ta ko đứng bên nhau nữa rồi...
    nge đi nge lại mà thấy buồn , thấy mông lung sau làn khói thuốc - tại sao cuộc đời lại lắt léo đến vậy ? em đã từng hỏi tôi - đã bao giờ a muốn lấy e chưa ? ôi , e đâu biết trái tim tôi đã muốn nó đến như thế nào .. nhưng lí trí tôi quá mạnh và khi nó đã lên tiếng cũng đồng nghĩa là ko ai có thể cản nổi - e cũng hiểu như vậy mà - buồn , trống trải , cô đơn ...
    có lẽ phải tìm cách refresh lại thôi - thời tiết đáng ghét làm mình ngĩ linh tinh rồi ... làm việc thôi
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Dạo này lại mất ngủ. Nằm mãi ko ngủ đc. Nghĩ ngợi linh tinh. Rồi lại gửi tn. Ko thấy có báo cáo. Biết là tắt máy. Thế là lại càng nghĩ ngợi thêm. Ngày trc cũng thế. Cũng hay tắt máy cả đêm mỗi khi "ở lại nhà máy". Thật sự chỉ muốn đầu mình nổ tung lên để đỡ fải nghĩ ngợi nữa.
    Nhớ hồi trc mình cứ nằng nặc đòi đi cafe, nhưng nhất định ko chịu đi. Với lý do: fí tiền, xa xỉ... Vậy mà đến khi đi làm thì tối thứ 7 nào cũng đi cafe 1 mình (1 mình hay mấy mình thì làm sao mà biết đc). Đi với mình thì xấu hổ lắm à? Hay là đi với mình thì mình toàn gọi những thứ xa xỉ?... Cũng có thể đi với mình thì làm sao mà "chứng tỏ đc bản lĩnh đàn ông - chỉ cần liếc mắt 1 cái là gái theo hàng đàn".
    Đến khi tỏ ra hối lỗi với mình thì lại nhiệt tình rủ mình đi cafe. Mà rủ đi đâu biết ko? New windown đấy. Lúc nào đi qua NW cũng đều hỏi mình: lên kia uống cafe đi. Lên uống cafe hay lên để ôn lại kỉ niệm xưa cũ?
    Sao mình ko thể quên đc all những chuyện này chứ? Nghĩ đến làm gì chứ? Lúc nào đầu óc mình cũng bị ám ảnh. Toàn tự mình đào mồ chôn mình.
    Nhiều lúc ko thể hiểu đc đâu là con người thật của him. Con người lúc ở bên mình, hay lúc đi "cafe 1 mình", hay lúc ở ngoài xã hội?
    Mình vẫn ngu lắm.
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    gửi e yêu - nếu e đọc được những dòng này - mong e hãy hiểu cho a . quyết định này của a là điều bắt buộc , a chỉ mong e hãy hiểu rằng ko bao giờ có thể QUAY NGƯỢC lại thời gian nữa - e đừng hi vọng j nữa . hãy mạnh mẽ đứng lên vì biết rằng chẳng còn j để tiếc nuối - khi mà a đã quyết định - e hãy sống cho mọi người và hãy hiểu là sự chia ly này là do số phận, chúng ta ko có đủ duyên phận - cố thêm nữa chỉ gây thêm đau khổ cho e mà thôi
    hãy hiểu cho a và đừng đau khổ nữa - thời gian sẽ giúp e đấy . a sắp đi sang 1 phương trời xa vẫn luôn cầu chúc cho e những điều tốt lành nhất - e hãy sống với người mà e thấy PHÙ HỢP nhất, còn với a - a cũng sẽ cố tìm được 1 người PHÙ HỢP nhất với mình, có thể ko yêu hay có cảm tình thôi nhưng đó là người PHÙ HỢP nhất - e ạh. e có hiểu những j a muốn nói ko ? a đi xa- a chỉ muốn e có 1 cuộc sống bình an .
    hãy vượt lên e nhé . khuya rồi - hãy có 1 ngày làm việc mới thật nhẹ nhàng e nhé - G9
  7. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thói quen từ bé rồi, j thì cũng cả hơn 16 năm, nên dù có biết bao chuyện xảy ra, có những khi giận cực kỳ hok nói chuyện trong một thời gian dài, dù nhủ lòng biết bao lần sẽ k bao giờ nói j nữa nhưng hơn 10 năm sau đó, vẫn vậy, vẫn luôn nói nhiều chuyện với ba và sau này là em gái
    mọi người trong nhà giống nhau cả
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    pót nhầm nhờ mod xoá dùm
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Muôn đời ko bao giờ anh hiểu đc em, anh yêu ạ.
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    một ngày âm u - dạo này mệt quá- chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu - trước mặt là nhiều ngã rẽ quá. tôi chỉ biết trước mắt là thu lượm càng nhiều càng tốt - còn trong 2008 này tôi biết chắc là mình chưa thể có j đó của riêng mình được ...
    ko sao - vẫn phải tự động viên mình - còn trẻ lắm , phải đi đây đi đó cho biết - tội j . buồn 1 nỗimuốn đóng góp sứcmình cho tổ quốc nhưng tổ quốc chưa muốn nhận hoặc nhận rồi nhưng ĐỂ ĐẤY thì có tác dụng j đâu ... vẫn đi tìm , đi tìm 1 con đường ...

Chia sẻ trang này