1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Theo chân và biết 1 chuyện. Thảo nào ho ra chán, thở ra buồn.
    Ôi những trái tim tan vỡ, tôi cũng đang vỡ vụn đây mà ko dám để anh biết. Tôi muốn nói ra hết nỗi lòng và chỉ cần 1 người tin thôi, chỉ cần anh tin thôi, nhưng anh không tin và những tâm sự câm lặng theo tôi. Sẽ không ai biết được vì sao tôi lại làm thế. Đã ai như tôi vẫn còn yêu, vẫn còn thiết tha mà phải quyết định chia tay chưa??? Có...nhiều..
    buồn nhỉ??
    Công việc và niềm tin vào cuộc sống đang tưới mát em và vì thế em đã bớt cô đơn, bớt buồn khóc. Anh cũng vậy nhé, sống thật tốt và thật hạnh phúc.
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại 1 đêm mất ngủ - 1 đêm nhắm mắt mà ko thể ngủ được
    có lẽ phải F5 lại cuộc đời thôi - phải mạnh dạn ra đi thôi , thực sự tận đáy lòng tôi vẫn muốn sống ở VN hơn bất cứ 1 nước nào trên trái đất nước này - dù nó còn nghèo còn nhiều điều bức xúc - nhưng giờ đây tôi ngĩ mình lên đi , đi để quên - để trưởng thành hơn và quan trọng là để tốt hơn cho 1 người .
    tôi biết nếu tôi còn ở lại - sẽ hại người mà tôi luôn quan tâm. tôi phải ra đi , ko biết tương lai thế nào nhưng tôi biết , tôi biết ....
    ở đây - tôi có bạn bè , có công việc , có những kỉ niệm - nếu phải xa nó thì ko biết tôi sẽ như thế nào nhỉ ?
    tương tư đứng giữa 2 dòng nước - chọn 1 dòng hay để nước trôi ???
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35

    hôm nay đọc được bài này - bức xúc quá . hi vọng các bạn cùng send link cho bạn bè để chúng ta cùng mở rộng hiểu biết cho 1 thế hệ DÁM CÔNG NHẬN thực tế - ko dấu diếm và biết đứng lên
    thế cũng là 1 sự tri ân cho nỗi lòng của tôi rồi đó - thanks so much
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regiona ... hina.shtml
    http://www10.ttvnol.com/forum/vimaru/1039667.ttvn
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    em đừng hỏi - đừng hỏi tại sao ? hãy mạnh dạn đứng lên đương đầu - e nhé . có thể hiện tại là khổ đau nhưng còn bất hạnh hơn nếu chúng ta gắng gượng - e đã đi được 1/2 quãng đường để quên a rồi đấy -biết ko ?
    a cũng thế - khi mà lí trí đã HIỂU thì con tim cũng phải chấp nhận ... e hãy tập hiểu và chấp nhận - đừng hỏi a , hãy để a đi đến 1 phương trời xa mà trong lòng ko còn vướng bận nỗi lo ... hãy để a đi thật xa, thật xa...e hãy hiểu và chấp nhận cho a - e nhé
    con tim a đã giá lạnh, dù giữa chốn đông người - e hãy vững tin lên vì bản thân e, vì mọi người xung quanh nữa - a cũng đứng lên từ niềm tin đó , hãy mạnh mẽ lên ...
    a đi xa - nhưng có thể đi xa mãi - hi vọng e có thể tìm được hp cho riêng mình- hãy nhớ em phải sống với người PHÙ HỢP nhất và đừng bao giờ hỏi a TẠI SAO nữa nhé - a là 1 thằng đàn ông kém cỏi ... thật sự
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một topic khá hay! Cũng giống như bạn .đời nhiều khi mệt nhỉ thế nên kệ nó vậy cố được đến đâu thì cố!
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    hồi hộp - lo lắng , tối wa đang ở nhà phải phóng ra quán ngồi 1 mình - làm bao thuốc với cốc cafe - bật mp3 lên và suy ngĩ ...
    có lẽ đã thành 1 thói quen - tôi ko thể suy ngĩ ở nhà được lại phải tốn 2k nữa để tìm cho mình 1 ko gian suy tư riêng . mọi thứ như đặt ra ngoài vòng bon chen và chỉ còn tôi ...1 mình và những suy ngĩ miên man
    có lẽ hôm nay là ngày quyết định với tương lai của tôi - tôi đã chuẩn bị khá kĩ cho nó , nó sẽ quyết định rất lớn đến con đường và số phận sau này . cũng lo vì đang như đánh bạc vậy - nếu bạn thua , bạn sẽ trắng tay - nếu bạn thắng , bạn cũng vui mừng và phấn đấu cho 1 trận bạc sau ...
    cuộc đời hấp dẫn ở chỗ ấy vạy..
    tôi mừng vì nge được nhiều tin vui về em - e hãy cố đứng lên - tập tễnh nhưng dần sẽ quen - e ạh - đừng bỏ cuộc - e nhé . a luôn theo chân và cầu chúc cho e hạnh phúc , dù ở phương trời nao đi nữa - suốt cuộc đời này ...
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mệt mỏi - hay là do thời tiết ko biết . người cứ thấy ỳ ra làm sao ấy . đánh ván bạc này chưa có kết wả - cứ giằng co - mệt . mình đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất ... lạ thật , cái tính khó bỏ, luôn tìm cửa hậu cho mọi tình huống...kể cả những việc nhạy cảm nhất..buồn
    lại phải tính lại cho kĩ bài toán được mất - đau đầu wá , tối hôm trước ở nhà ko nổi - phóng lên ngồi suy ngĩ , hôm nay chắc phải vậy wá.
    đôi khi ngĩ cuộc đời thật trớ trêu , có những người sướng từ lúc bé - nhưng có những người lại đi lên từ 2 bàn tay TOÀN XÀ PHÒNG nhỉ ?? mình đã gặp 1 cô gái làm cho mình cảm phục - mình thấy thương và rất tiếc cho những con người như vậy - họ có ngị lực nhưng KO CÓ BỘT SAO GỘT NÊN HỒ ... thương người rồi ngĩ lại hay ta đang thương cho chính bản thân ta đây ...???
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đọc qua blog của em - thấy e đã có việc , vui hơn , hoà vào không khí sôi nổi hơn , rồi như bát nước nguội dần - e sẽ quên được tôi , tôi cũng chỉ mong có thế vì như vậy sẽ tốt cho e hơn...
    e sẽ dần trở lại là em-rất- hiền của ngày xưa, vui vẻ , hồn nhiên mà ko có tôi. tôi sẽ lại như cánh chim lang thanh đi tìm chân lí cho riêng mình - tới tận bây giờ , tôi cg ko biết khi nào tôi ghép lại những mảnh vỡ của kí ức đây ? càng cố quên thì nó càng sâu đậm - phải ko ?
    nhiều lúc tự hỏi là tại sao cuộc đời chéo ngoe - kẻ ăn ko hết , kẻ tìm chẳng ra như vậy ??? khi 2 người bạn là 2 thế giới đối lập thì bạn sẽ thấy cuộc đời này nó nghịch lý đến mức nào ... nhưng tôi vẫn cảm ơn số phận vì nó đã cho tôi thử thách , để tôi có thể đứng trên đôi chân của chính mình mà ngẩng cao đầu - tôi sẽ phải tiến lên ....
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    30-4 đây rồi - đêm qua chợt tỉnh cơn say - tỉnh trong say , say trong tỉnh ... tôi đã say , say ... rồi tỉnh ...rồi thao thức ...ngĩ suy mông lung về 1 nơi nào xa lắm, về 1 người nào xa lắm, về những mảnh vỡ mà đến bao giờ tôi mới ghép lại được đây ...
    ngẫm lại thấy kí ức như những mảnh vỡ , có ghép lại thì những đường vỡ kia cũng sẽ ko mất đi - biết sao được , cuộc đời mà , có mấy ai yêu mà lấy được người mình yêu ...
    đêm- e biết ko ? bóng đêm làm a thấy mình như có thêm bạn bè vậy - khi ánh nắng ban mai rọi lên , a thấy đông đúc - nhộn nhịp quá nhưng sao a vẫn cô đơn... bước đi ko tươnglai, a chưa thấy được rõ ràng con đường của chính mình... a vẫn chưa thấy được niềm vui thực sự ở đâu , giữa chốn nhân gian chật chội này. ...
    30-4 chán phèo - e nhỉ ?
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ứ phải.
    30-4 vui mà.
    Anh đã uống say .. anh cũng đã tỉnh .. niềm vui là thấy ngày hôm nay a lại tiệp tục post bài .. lại nói chuyện với mọi người .
    Anh đã bước ra đường, đã nhìn mọi người .. anh đã thấy cô đơn nghĩa là anh sẽ thèm hết cô đơn < ở một giây phút nào đó ko xa>
    Anh chưa thấy rõ ràng con đường đi .. chứ ko phải là ko thấy ... và niềm vui .. sẽ nhẹ nhàng đến với anh mà anh ko rõ đâu ... Sẽ có lúc anh cười mà đúng ko ? Bởi nụ cười đâu phải chỉ là nheo mắt và cơ miệng được kéo lên .. nó phải bắt nguồn từ cảm xúc...
    Và khi đó ... anh sẽ thấy .. xa em rồi .. anh vẫn có thể vui ...
    GIỐNG NHƯ EM ... cũng đang đi tìm niềm vui .. trong chính cuộc đời mình ...

Chia sẻ trang này