1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    Boi Dan ong khong giong nhu Dan ba. Nguoi dan ong kho long de bo qua, nhung mau quen va it khi muon nho. Con đan ba luon san sang tha thu, nhung nho dai va suy nghi rat d ai...
    có lẽ đây là 1 ngày đặc biệt với thật nhiều cái đặc biệt - để nhớ, để cố quên, để hồi tưởng , để khóc cho nhẹ cõi lòng - e nhỉ ?
    vậy mà đã tròn 3 năm, cũng hơn 1000 ngày, nhiều lúc lẩn thẩn a nhẩm tính mình yêu nhau được 1000 ngày đấy , e biết ko ? 30-4 mà, ngày này mọi người đều vui vẻ và hồ hởi trong 1 không khí chung - đến tận giờ này a mới cảm nhận hết cái cô đơn và thầm thương cho e vì a biết đàn bà như e thường khó quên và nhớ rất dai - như câu nói ở trên mà a rất tâm đắc - cảm ơn bạn đã làm tôi nhớ lại nhiều cảm xúc khó tả - thật sự...
    đã rất nhiều lần e nói câu này với a - a chỉ cười , còn giờ đây nhớ về nó - a thấy đau... như 1 con người mệt mỏi sau 1 chặng đường dài - giờ đây a muốn ngỉ ngơi để tìm lại chính mình
    có lẽ bạn ở trên nói đúng - a phải F5 lại tình cảm của chính mình thôi - a đã đi lùi lâu quá rồi , ngoài kia trái đất đã quay được nhiều vòng lắm rồi - e biết ko ? hãy vui vẻ lên cùng a để cầu chúc những j tốt lành nhất cho người mình yêu thương - e nhé ...
    e còn nhớ ko - dưới ánh pháo hoa đó - mình đã quen nhau ... mà giờ đây ko biết khi nào a mới tìm lại khoảng khắc đó - chúc e 1 ngày 30-4 hạnh phúc , dù e bên ai đi nữa ...
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    23h03 - cùng 1 thời khắc - cùng 1 ngày , cùng 1 địa điểm nhưng chỉ có điều là cách nhau 3 năm, a thấy khác xa quá- a nhớ lại 1 lần nữa - để tự hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc ấm áp nhỏ nhoi ấy - e biết ko?
    giữa chốn phồn hoa này a thấy cô đơn quá- tìm đâu 1 người hiểu a, khi mà chính a cũng chẳng hiểu nổi hết bản thân mình ???
    a lang thang lại tất cả con phố , những nơi thân quen mà chỉ 1 mình a lẻ loi- phải chăng a quá đa cảm, đàn ông cần phải mạnh mẽ nhưng... a chỉ làm theo những j con tim mách bảo - a buồn, a thương và lo cho e nhiều lắm - những con đường im lìm và cổ kính dưới những hàng cây rợp bóng làm a nhớ ..nhớ miên man ...chập chờn kí ức tràn về với a ... a ko biết mình đã sai hay đúng - chỉ mong e hãy tha thứ cho a, tất cả là tại a - tất cả...
    vậy mà đã 3 năm- 3 năm tròn đã trôi qua - thời gian chẳng chừa cho 1 ai - chúng ta vẫn nhớ về nhau như những hồi ức đẹp nhất mà bản thân a ko cho phép chính mình lãng quên - a đã cố quên để cuối cùng hiểu ra rằng mình ko được phép quên những giây phút thần tiên đó ..ko được phép ...ko bao giờ ...vì cả cuộc đời này trái tim a sẽ chỉ có những giấy phút DÁM sống hết mình - ko ưu lo- ko bon chen tính toán - ko bụi bặm cuộc đời -... như vậy ...
    sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi - e nhớ ko? dưới ánh pháo hoa đó - a đã trao cho e trọn cả trái tim cuồng si 1 thời trai trẻ sôi nổi ấy ... để giờ đây mình a lẻ loi chờ đợi từng phút giây trôi qua thật chậm dưới gốc bàng già nua ấy - già nua như chính trái tim và kí ức vỡ vụn của a vậy ... nếu cho a 1 điều ước , a sẽ ước được 1 lần trải qua cảm giác ấm áp ấy 1 lần nữa trong đời mà thôi ...
    a yêu em nhiều lắm nhưng chúng ta ko thể đến với nhau - e hãy tha thứ cho a - hãy để tất cả là 1 hồi ức đẹp nhất - e nhé ...
    đây sẽ là lần cuối cùng a khóc .. a xin thề
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đêm nay a sẽ viết nốt, a sẽ vét hết những giọt nước còn sót lại nơi đáy mắt -để ngày mai thức dậy đã là 1 ngày mới cho a , cho e , cho mọi người xung quanh - phải ko e?
    ko hiểu sao trí nhớ con người lại nhớ lâu và mau quên đến kì lạ - có những thứ a rất mau quên nhưng có những điều có lẽ cuộc đời này a có cố cũng ko thể quên ... đàn ông có sự nghiệp và gia đình, đàn bà có gia đình lớn hơn , vì vậy họ thường nhớ rất dai và sống thiên về tình cảm...điều đó có lẽ là rất tốt nhưng e phải quên đi e nhé - e phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình nữa mà - đừng đợi a, đừng bao giờ... vì e còn đợi là e còn làm a cắn rứt - còn cảm thấy có lỗi với e- còn chưa được thanh thản - còn lo lắng -còn thương e...e hãy để tất cả là 1 hồi ức đẹp -e nhé. a biết nói thì dễ vì chính a còn chưa làm được , làm sao nói ng # được..nhưng đólà điều bắt buộc phải làm , e biết ko?
    e hãy tập sống vui với những điều đã - từng - thuộc - về - Anh - e nhé, nếu e ko thể quên ... a cũng đã thử , biết đâu ...
    mai sẽ là 1 ngày mới - mặt trời lại lên , a sẽ lại là 1 người cứng cáp và đầy tự tin trong lớp vỏ của mình - còn phần sâu thẳm nhất , a vẫn đợi chờ cho thời gian bào mòn nó - hi vọng , hi vọng ....
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Hôm nay trời mưa đấy. Mưa rất to đấy. Anh có buồn ko? Hnay là một ngày mới, một tháng mới, một mùa mới ... ko bắt đầu bằng cái nắng chói chang, rực rỡ để hoà tan nỗi buồn của anh đâu. Anh... có buồn ko?
    Mưa rất to. Mưa xoá hết, mưa cuốn trôi ... nỗi nhớ anh dành cho em. Mưa .. rũ bỏ cả nỗi nhớ của em và anh. Chỉ còn đọng lại trên những chiếc lá xanh rì ... những giọt nước trong veo. Ở đó .. kỉ niệm của em và anh ... Đẹp!
    [​IMG]
    "Nếu quá khứ là tiếng thở dài tiếc nuối, hiện tại là cuộc hành trình dài, tương lai là những ánh bình minh, thì em đến mang cho anh tất cả. Mang nỗi nhớ cháy lòng, cháy cả thời gian "
    Anh vẫn nhớ em? Anh vẫn phải nhớ em ... Chúng ta từ những người dưng, rồi quen, rồi yêu, rồi xa, rồi nhớ, rồi lại là người dưng ... Ở một lúc nào đó, một không gian nào đó .. anh lại gặp 1 người dưng khác em. Người có thể trở thành người thân của anh suốt cuộc đời. chúng ta đi ngang qua nhau, để lại cho nhau những kỉ niệm. Rồi lại bước đi trên những con đường khác nhau, để lại nhớ về nhau ...
    Em cũng nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Nhưng .... biết làm sao ... Mình xa nhau rồi ....
    Mưa đấy!
    Mưa buồn ko anh?
    http://thunglunghoahong.com/Upload/E***orImage/03082007/2083113238.jpg​
    Nhưng ... ngày mai ..ngày mai nữa ... sẽ lại là những ngày mới. Sẽ có nắng. Anh ... em ... chúng ta sẽ ... dần quên nhau. Phải ko?
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 01/05/2008
  5. not_in_love

    not_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vô tình biết đc rằng anh sắp tham gia offline ở 1 diễn đàn. Lần trc cũng offline rồi. Kinh fí là 200k/người. Bỗng dưng tôi tự hỏi từ ngày anh đi làm, ko biết anh đã tặng tôi thứ gì đáng giá hơn giá trị cái buổi offline kia chưa? Anh sẵn sàng đi chơi tẹt ga với bạn bè, em trai anh gọi đt cho anh thì anh tắt máy đi gọi lại. Còn gọi đt cho tôi thì anh bảo: nói nhanh lên tốn tiền đt của tôi lắm. Tết dương lịch tôi fải gợi ý muốn 2 đứa đi ăn riêng bên ngoài thì anh mới nghĩ đến việc đó, còn ko thì: đi lang thang ngoài đg cũng đc. 20-10 anh tặng tôi và mẹ tôi chung 1 bó hoa. Hic hic. Tôi góp ý thì anh gắt lên cho rằng nhà tôi lắm chuyện, rằng anh còn tỉ việc fải lo, nhớ đến việc mua hoa cho là tốt lắm rồi. Hic hic. Thật sự trong 3 năm yêu nhau, đôi lúc tôi cũng ao ước đc anh tặng những bó hoa rực rỡ, nhưng đến khi đc tặng thì... Than ôi. Thà ko có còn hơn.
    Ùh, tôi thực dụng. Tôi tính toán. Ùh. Đúng thế. Chia tay rồi mà vẫn còn so đo tính toán. Sao con người tôi lại nhỏ mọn, hèn kém thế này chứ??? Đến lúc chia tay rồi vẫn còn bị mang tiếng là tính toán từng li từng tí. Ừ, đúng rồi đấy. Thế đấy "anh yêu" ạ
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    ôi - cuộc đời , luôn là những vòng tròn bất tận - nếu thấy ko thể thoát ra khỏi vòng tròn xoáy ốc đó - e hãy mạnh mẽ bỏ qua cho nó đi - e nhé- hãy để nó là những hồi ức đẹp ( với a ) hoặc đáng căm ghét , nhưng thực sự đó là những khoảng thời gian đẹp nhất , đẹp nhất ... ngốc ạh - e hãy đừng luẩn quẩn trong nó và tự dằn vặt mình và dằn vặt chính những hồi ức đó...
    khi một con người luôn gặp những bức tường cụt thì cảm xúc của họ hướng về phía tối tăm của lí trí - bạn hãy mở lòng ra , lượng thứ cho bạn bè , cho chính bản thân mình nữa - để sớm mai thức dậy , chúng ta thấy cuộc đời này thênh thang hơn , nhẹ nhõm hơn , để đón nhận nhiều nụ cười ngây thơ của trẻ thơ hơn ...
    bạn hãy buông lỏng những oán giận và nhớ về những khoảng khắc lãng mạn khi còn bên nhau , ... thật xa nhưng cũng thật gần, từng ánh mắt ấy, từng nụ cười ấy , từng cái ôm ấy, và cả vết cắn tuy ko còn hằn trên vai nhưng nó đã khắc sâu trong tận trái tim , tận cùng trái tim... ngốc lắm - hãy để tất cả là những j đáng nhớ nhất của cuộc đời ... hãy buông lỏng bàn tay , để nắm được nhiều hơn , để nhớ về nhau đẹp hơn ... bờ vai này , a sẽ chỉ dành cho những vết răng của 1 người con gái mà thôi - lời thề đó a vẫn nhớ , e cũng biết a luôn tránh những lời thề mà ....ngốc lắm
    hãy mở rộng lòng để thứ tha những lỗi lầm và dành nhiều khoảng trống hơn cho nắng ban mai và những nụ cười các bạn nhé .... mai lại là 1 ngày nắng rồi .....
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại 1 ngày nữa trôi qua- vẫn chưa thấy tâm trạng khá hơn - lạ thật . có lẽ cần 1 biện pháp mạnh hơn ... vẫn chưa có j tiến triển hơn - có lẽ tuổi 25 này tạm thời phải chấp nhận thực trạng - chưa thể vươn khơi được. chờ thời, vẫn luôn động viên bản thân như vậy -hi vọng , vẫn luôn phải hi vọng - phải ko các bạn ...
    hôm nay, có 1 người nói với tôi : mình đang phí hoài tuổi xuân ở đây - tôi tự hỏi : ở đâu bạn ko thấy phí hoài khi bạn sống ko có mục đích, ko ước mơ - đúng là có khá nhiều người như bạn mình - biết sao được khi đó là tình trạng ko ít ở giới trẻ ???
    trên con đường dài ấy, đôi khi tôi thấy mình lẻ loi - tôi vẫn phải luôn tự động viên bản thân phải gượng lên - hi vọng 1 ngày nào đó tôi có thể đạt được ước mơ của mình ... hi vọng và làm việc thôi ...
    chúc 1 cuối tuần vui vẻ
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại sắp 1 cuối tuần trôi qua - chầm chậm và trống trải , làm mãi mà ko ngỉ thì kêu, được ngỉ rồi thì chẳng biết đi đâu - bạn bè thì đứa có gia đình , đứa bận rộn làm ăn, đứa lại ở xa, đứa thì suy ngĩ vẫn ko thay đổi - ko còn phù hợp nữa,.. ko được như ngày xưa - quây quần và vui vẻ , ko còn như ngày xưa- khi mùa đông ko còn đáng sợ như bây giờ, ko còn được như xưa với 1 vòng tay thật chặt sau lưng - thèm quá cái ngày xưa ngèo túng mà ấm áp ấy ....
    lại cuối tuần, lang thang chẳng biết đi về đâu - cứ lang thang, đi cho hết 1,2 vòng thành phố , chẹp miệng : cũng còn hơn ngồi trong 1 caffe bar nào đó ... hết giờ lại quay trở về với công việc của ngày mai thôi ...
    thèm quá , 1 vòng tay thật chặt
    có lẽ mình đã trở thành vô cảm chăng ? để hiểu chính mình cũng còn khó nữa là ....
    wait for a new day
  9. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    giá như, chỉ có 1 ngày buồn thui thì thật tốt!
    nhỉ?
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì ... còn THÈM .. thì sao vô cảm được anh nhỉ? Anh còn biết đi vòng vòng để nỗi buồn mệt mỏi đuổi theo cơ mà ... Có vô cảm đâu ... Anh còn em cơ mà.... Có vô cảm đâu .. Anh còn lo lắng .. cho mình .. có vô cảm chăng .. .Có vô cảm đâu ...
    Anh có từng nghe bài thơ này?
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.
    Doanminhhang17681
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh...

Chia sẻ trang này