1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    giấc mơ - ngắn ngủi và mệt mỏi - váng vất trong cơn say là 1 hình ảnh nào đó xa xăm và ko xác định ...
    tôi mơ thấy mình đang đi bộ trên 1 con đường, tối tăm và mò mẫm, 2 tay cứ vừa bò, vừa rò rẫm,... đôi lúc trong lòng cũng ngần ngại bước đi, vẫn nuối tiếc cái bình yên có sẵn, ngoài kia tối đen và đầy gian khó... ngần ngại, nó làm tôi ỳ lại, tôi chậm dần , chậm dần... bầu trời ko trăng sao, ko định hướng trong khi bóng đêm bao quanh ... tôi ngần ngại..
    đôi khi muốn say , say mãi... để thấy thế gian chông chênh, để thấy cuộc đời thật NGHIÊNG...để quên đi những j mình biết, để hiểu rõ hơn những j mình cố tình quên,để thấy nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên hơn trên môi mọi người...
    ko hiểu sao tôi lại thích bài "một đêm êm đềm " của ĐVH , nó tạo ra 1 cái j đó thật mờ ảo , mêng mang mà rõ ràng, hiện hình mà mờ ảo ....
    tôi vẫn đi, tay nắm chặt,... ko biết ở phí trước là j nhưng 1 điều tôi biết rất rõ ... tôi vẫn đi ...
    mai là 1 ngày nắng mới rồi
  2. gaiah_thuongthoi

    gaiah_thuongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi - dạo này người rã rời - cơ thể đã đến lúc cần 1 break time chăng? ăn uống ko vào nữa rồi - lưng đau suốt nửa tháng liền - liên miên ko làm j được - cứ ngồi là đau , đi làm thì vật vờ vì có ai làm tốt khi mà cơn đau cứ dày vò .
    ngẫm lại thấy đúng : ko tiền của nào mua được nụ cười và sức khỏe.
    nhớ lại cái thời 20 đó - sao mà tràn trề sức khoẻ, tràn trề niềm tin, tràn trề yêu thương,... cái thiếu duy nhất là tiền . còn khi đã có 1 công việc , mọi việc đã đổi thay . người xưa đã xa- nhưng những đường phố , những kỉ niệm vẫn còn . ôi,...
    có lẽ thời gian là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho mọi loại bệnh chăng??? như bát nước nguội dần - liệu có thể thế chăng?
    cứ quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn ấy ... đến khi nào thoát khỏi vỏ ốc ấy ... ko biết đầu kia của vỏ ốc có phải là ánh mặt trời ...
    chỉ có 1 điều là tôi vẫn ĐI ...
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa to - mưa lạnh - lạnh vào tận trong . chẳng hiểu sao mưa lại làm mình nhớ lại lúc nhỏ, vẫn đầu trần , chân đất, chạy dưới mưa chơi với lũ bạn ở cái xóm bờ sông ngèo ấy, để rồi lúc ốm lại nge bà cụ mắng- lại phải ăn bát cháo tía tô khó nuốt đến tân bây giờ vẫn khó nuốt như vậy..nhớ để thấy mình đã sống vô tình với những ng xung quanh quá - mình cứ lấy lí do đủ thứ việc để lờ nó đi - đến khi mưa, tất cả lại tràn về..
    mưa- có 1 ngày mưa to như thế - tôi đã ngồi trên 1 chiếc mini như thế, trên 1 cây cầu mà tôi ko 1 lần nào dám đứng lên nữa, 2 đứa cùng trốn trong 1 chiếc áo mưa, lạnh nhưng đó là khoảng khắc cả cuộc đời tôi khó mà quên được- ôi , mưa lạnh lắm, mưa cũng lạnh và nặng hạt như cơn mưa ấy... cuộc đời thật khắc ngiệt - cứ thử thách trí nhớ và trái tim của con người...
    có những kí ức nằm sâu trong những rãnh khắc sâu thẳm , chỉ đợi tiếng mưa tràn về, mặn chát , mặn , mặn lắm ...
    mưa, mưa,... tôi sẽ đợi cầu vồng ...
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    sáng này vừa đi uống nước với ông anh về - thấy buồn và tự hứa phải cố gắng và chỉnh đốn lại bản thân mình mới được - ko thể để xã hội họ tiến ầm ầm mà mình thì cứ tự thoả mãn với mấy đồng tiền lương được
    phải kiểm điểm lại bản thân - tìm ra con đường mới cho bản thân - chứ cứ tiến ỳ ỳ như xe lu thế này thì mình phí hoài thời gian quá. thanh niên phải phấn đấu hơn nữa - nhưng mình tự biết mình có j , mình phải tự tìm 1 con đường mới thôi , ko thể , ko thể như cũ được.
    đã 1 năm trôi qua với nhiều biến cố - đã đến lúc dẹp hết những chuyện linh tinh để tập trung cho sự ngiệp rồi- e đã có công việc, đã quên dần tôi - tôi cũng ko còn lí do j để ngĩ miên man nữa, tôi phải tập trung lại mới được - 1 năm nhanh thật , hãy sống - hãy cháy hết mình như 1 que diêm , để sau này ko phải hối tiếc về quãng thời thanh niên nữa - cố lên, GIANG TRÂU ...
  5. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    1 ngày buồn thê thảm
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ô, giờ lại đc nghỉ thứ 7 cơ à. Chắc ngày trc chia lịch thứ 7 em này, chủ nhật em kia. Chịp. Đời chẳng biết thế nào mà lần. Càng ngày càng thấy thú vị đấy nhỉ.
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 07/06/2008
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lại cú vọ rùi
    thui, tránh voi còi chả xấu mặt nào
    bay lên giường, hum nay mịt rùi
    he he, hết chiêu tình tứ lại xuất chiêu tình tang...tình nào thì cũn là tình
  8. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mứi hiểu
    đúng là khả năng đọc hỉu kém
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    sắp hết 1 tuần mới - tuần sau được đi tập huấn rồi , vui vì lại sắp có thêm 1 cái bằng nữa để trong bộ sưu tập - buồn vì mình vẫn phải theo cái xã hội BẰNG CẤP này, vẫn phải theo cái lối làm ăn còn rất NÔNG NGHIỆP ngay trong 1 tập đoàn mang danh nhà nước này ... thôi , kệ nó- coi như câm điếc để sống vui vẻ hơn thôi ...
    thời tiết mưa liên tục, tiếng trung học chả tới đâu- chán vì mình kém cỏi nhưng mình biết mình sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ cố- có câu nói trong chuyện chưởng mà mình rất tâm đắc đó là : LÀM NGƯỜI KHÓ NHẤT LÀ BIẾT TỪ BỎ. từ bỏ đúng lúc, từ bỏ đúng với khả năng của mình, từ bỏ thói quen ....càng lâu mình thấy nó càng đúng, mình cũng phải tập từ bỏ những j mình biết- để thấy cuộc sống lạc quan hơn- thấy hạnh phúc hơn từng ngày, đôi khi phải học 2 từ MẶC KỆ - từ mà một con ng hành động ko quen cho lắm . nhưng phải thích ngi thôi... TO BE OR NOT TO BE mà
    chúc mọi người 1 cuối tuần vui vẻ
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    hôm qua biết tin thằng bạn sắp lấy vợ - buồn, buồn vì nhiều việc. buồn vì thực trạng xã hội , buồn vì VN mình còn cái kiểu ngu dân dễ trị , buồn vì muốn làm j đó mà lực ko đủ , buồn vì người đồng hành xây dưng ước mơ với mình bỏ cuộc sớm qúa- chúng ta sẽ ko thể phấn đấu với 1 vợ và 2 con bên nách - bạn sẽ chỉ có thể BẾ họ mà thôi - chán ngắt .
    vậy là mình phải tự tìm 1 con đường mới- mù mịt và chưa thấy lối ra. chán vì lấy vợ rồi thì bố mẹ còn chưa chắc đã lo được nói j bạn bè. vậy là từ nay mình lại cô đơn thêm 1 phần nào đó rồi.
    buồn vì mình đã lỡ biết những cái mà mình đáng lẽ ko nên biết- biết rồi thì phải hành động , khổ cho cái cá tính của mình. biết mà bất lực thì chỉ đau đầu thêm mà thôi, nhưng mình biết làm j đây khi nó đã là cả 1 hệ thống chó má và đểu cáng, vô trách nhiệm và ngu dốt. đôi khi tự hỏi tương lai ... sẽ đi về đâu, nhưng rồi lại tự trả lời MẶC KỆ MẸ ĐỜI - CUỘC ĐỜI CŨNG CHỈ LÀ 1 VẠI DƯA MUỐI HỎNG mà thôi - chua loét và thối inh.
    giờ phải tự học 2 chữ MẶC KỆ sao ? tôi ko muốn và ko thích 1 tí nào - nhưng tôi vẫn chưa tìm ra con đường , tìm ở đâu ... cho mình và cho mọi người ...

Chia sẻ trang này