1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa to quá - ốm rồi. cuối tuần này chắc chả đi đâu được, ngồi nhà làm việc vậy. chán như 1 con gián
    ốm, sáng dậy 6h kém - mưa to, ngán ngẩm mà ước j bão nó thổi bay cái văn phòng ấy đi để hôm nay mính ngủ 1 ngày cho đã mắt... hơi điên 1 tí rồi đấy. vẫn phải vác xác lên, lên xe ngồi mà ko ngủ tiếp nổi, cứ nhìn mưa mà thấy miên man thế nào ấy, thấy cô đơn đến lạ kỳ...
    giá như mình ko ốm, mình sẽ lại đầu trần - chân đất như xưa đi đá banh, mặc kệ mọi thứ logic mang tên là ĐỊNH LÝ đi- mặc kệ mọi thứ khôn ngoan mang tên là lý trí đi để được hồn nhiên đá bóng mà vẫn cười tươi vẫn cãi nhau trí choé dưới mưa ...
    ôi... mưa ...
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mưa - 1 ngày cuối tuàn buồn như con chuồn chuồn. mưa thường buồn, biết mà ko tránh được. lại nhớ miên man về thời sinh viên, cái thời a có 8k- e cũng chỉ còn 7k, 2 đứa nhìn nhau mà ko biết đi đâu chơi- vậy mà cuối cùng 2 đứa vẫn có 1 buổi đi chơi tràn ngập tiếng cười.e nhớ ko?bây giờ chắc e ko còn vào topic này nữa, a có thể nói nhiều hơn về đôi ta - phải ko e ?
    a vẫn nhớ cái thời 2 đứa đều đi xe đạp, giằng kéo nhau để xem ai lười hơn- chẳng ai muốn đạp, a kêu e lười , e lại bảo a là con trai- a bảo mặc kệ. a vẫn nhớ cái xe đạp cũ của mình lắm, nếu có thể a đã ko bán nó. âu đó cũng là quy luật lịch sử, ko tránh được. đến tận bây giờ a cũng ko thể tìm lại được cái cảm giác hồn nhiên- vô tư bên bất kỳ 1 cô gái nào khác như ngày xưa bên e, có lẽ vì vậy mà e vẫn luôn hiện lên khi mà bộn bề công việc đã qua.
    e lại hiện về, nhìn a như trách móc, như cứa vào trái tim cô đơn của a. đôi khi a cũng thấy tiếc nuối và muốn quay trở lại- thật sự nhưng cái j đã qua ko nên chắp vá làm j, sẽ ko thể như ban đầu. thà để lại những hồi ức ko thể quên trong đáy tim còn đáng quý hơn - phải ko e?
    a biết ... cả cuộc đời này, e vẫn mãi là e của ngày xưa... trong a
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    xoá do post lặp
    Được metlamroiday sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 12/08/2008
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    cuối cùng thì tôi cũng biết được là e đã có 1 người thực sự quan tâm đến e. chả hiểu sao lòng lại buồn trong lúc lí trí lại tự động viên: vui lên đi, vậy là e đã có được hạnh phúc- mày nên vui mừng cho e mới phải. cũng đúng, tôi đã ko thể mang lại 1 điểm đến bình yên cho e thì tôi nên ra đi- vậy là tốt nhất cho cả 2, dù tôi biết tôi ko thể yêu ai được như vậy nữa - chả hiểu sao càng muốn quên nó lại càng nhớ dai...trí nhớ thật đáng ghét...
    vậy là bây giờ tôi lại có thêm 1 lí do để bắt buộc trái tim mình nằm yên rồi- chả biết là tốt hay xấu. tôi sắp đi xa, ko biết tương lai như thế nào, có thể 1 năm là khoảng time tốt để trái tim tôi nghỉ ngơi, để lấy lại cân bằng cho chính mình, để quên đi 3 năm ở bên nhau, giờ đây chỉ còn lại mình tôi cô đơn ngắm pháo hoa mà thôi, còn mình tôi đi mua quần áo- đôi khi rủ thêm 1 người đi cùng cho cảm thấy đỡ cô đơn mà thôi, còn mình tôi thì chả đi xem phim làm j... tôi cũng quên mất cái thói quen đi mua sắm - đi lê la quán xá vỉa hè - .. tôi quên nhiều thứ quá. nhưng tôi vẫn ko thể quên được e, đôi lúc muốn hỏi thăm e 1 câu nhưng lại sợ cả 2 cùng oà lên nên lại thôi - buồn ...
    cuộc đời mà ... sao cứ trêu lòng người như vậy - hay tại lòng người quá đa đoan ???
    mưa ... tôi vẫn nhớ chiều mưa trên chiếc cầu ấy,2 đứa dưới chiếc áo mưa mà vẫn ướt như chuột- đó là hôm rằm mà ... e đã quên rồi và e nên quên ... ngốc lắm - biết ko ?
    hãy để mình a nhớ những hồi ức đẹp nhất của đôi mình thôi, ko nên để nỗi đau nhân đôi - e biết ko ?
    mưa ... tôi biết mình vẫn còn yêu người con gái ấy ... yêu bằng cả trái tim nhỏ nhoi nằm sâu trong lớp vỏ sần sùi ấy ...
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    4 năm qua đc mấy ngày vui
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    hôm qua nge được tin cuối năm e lấy chồng. thấy buồn 1 lúc rồi lại F5 cho mình vui lên, yêu 1 người đâu phải sở hữu ng ấy đâu. chỉ cần thấy e hạnh phúc thì tôi cũng vui mà - đúng ko? trái tim ngu ngơ kia...
    e đã theo chồng thì mày chả còn j để mà tiếc nuối, chả còn j để mà hối hận hay lo lắng nữa - trái tim ah. bây giờ mày đã có 1 ngày mới, 1 ngày mà trái tim mày cảm thấy nhẹ nhõm hơn- thoải mái hơn- tươi mới hơn, mày ko còn bị ràng buộc bởi quá khứ nữa, mày đã biết lắng nge lời tâm sự của lí trí rồi...
    giờ a đã thấy vui hơn tối qua rồi, thực lòng cầu chúc e hạnh phúc. a còn cả 1 sự nghiệp để phấn đấu, phấn đấu 1 mình. khi nào a thành công, a sẽ đi tìm 1 nửa còn lại của mình để ngỉ ngơi- tìm lại chốn bình yên trong sự sô bồ của cuộc sống này. hiện tại , với a tất cả chỉ là tạm thời, a còn muốn tiến xa nữa, muốn đi nhiều hơn, a chưa muốn vướng bận vào chuyện gia đình- e hãy hiểu cho a, đừng hận a- e nhé. yêu 1 người là mong người ấy hạnh phúc cơ mà, e có hp ko khi a đạt được ước mơ ? hãy hiểu cho a
    từ giờ a có thể yên tâm về e rồi, a cũng ko còn j để nhớ nữa vì ngày hôm nay đã là 1 ngày mới rồi
    chúc e hp bên ng yeu mình- dù đó ko phải là anh ...
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chán, cả ngày ở nhà thì chả mưa, tối có việc thì lại mưa như bão. mà cứ mưa là buồn. hay là mình thích mưa từ lúc nào cũng ko hay...
    tới giờ là còn 5 ngày nữa để tạm biệt chỗ làm cũ, thời gian cứ đếm ngược thôi, vẫn cảm thấy nuối tiếc 1 cái j đó - có lẽ vì mình vẫn chưa hoàn thiện được đứa con tinh thần của chính mình, mình đã làm ko hoàn thành được mục tiêu lúc đầu vào làm- buồn.
    sang 1 nấc thang mới, tiếng nói cũng thay đổi đồng nghĩa với 1 trách nhiệm lớn hơn, nhiều nếp nhăn hơn trên vầng trán còn quá non nớt- nhưng tôi ko cho phép mình rút lui, rút lui đồng nghĩa với thất bại. tôi có thể cho phép mình thất bại - nhưng ko cho phép mình rút lui, phải tiến lên chứ- vì mình và vì ước mơ nữa cơ mà
    tôi vẫn đang đi tìm 1 ý tưởng, tôi vẫn muốn đi theo con đường mà tôi yêu thích , tôi cần 1 sự khác biệt- chỉ có khác biệt mới tạo nên thành công, tôi tin mình sẽ tìm ra- lo j vì có người đến cuối đời mới thành công cơ mà- tôi còn quá trẻ.
    you will when you believe - let''s fight for that belief
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay buồn, chán như con gián!
    Ngày mai ko phải đi làm nên tối nay lăn tăn lướt web và suy nghĩ lung tung nhiều thứ.Lại cảm thấy lonely rùi >"<
    Ngồi nghe nhạc au mà thấy mún khóc lun
    http://mp3.zing.vn/mp3/playlist/play.131681.html
    ui dzời! ở giá suốt đời cho sướng cái thân tôi
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    mai là bắt đầu ngày đầu tiên ở công ty mới. cũng lo lắm, nhưng chả có time mà lo đến tương lai, cứ sống hết mình vì ngày hôm nay đã.
    chia tay mọi người mà sao thấy buồn quá, mắt cay cay mà ko khóc được. thực sự.
    tôi lại nhớ lại 1 câu chuyện mà tôi nhớ 1 câu nhất : cuộc đời như 1 sân ga và chúng ta phải học cách để nói tạm biệt với nhau...
    bây giờ mới thấy thấm thía... chả biết lần chia tay này có còn cơ hội gặp lại nhau trong đời nữa ko? thế giới thật là nhỏ - đồng chí WANAS đã nói như vậy. mình cũng mong như vậy ..
    mình thật sự cảm ơn họ- những người thầy đầu tiên trong đời đã dạy cho mình rất nhiều thứ, họ đã cho mình 1 tầm nhìn mới và 1 cách sống mới.
    cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ . những người bạn tốt của tôi... cám ơn 1 lần nữa ... vì tất cả cảm xúc mà các bạn đã đem lại cho tôi.
    tạm biệt và hẹn gặp lại
  10. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    oh ha .. cũng mong một ngày được cảm nhận cái tâm trạng này .. khá thú vị .. chút tiếc nuối nhưng mãnh liệt niềm tin vào ngày ,mai.
    chúc thuận lợi nhỉ? ^^

Chia sẻ trang này