1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    vừa uống cafe về - buồn - thu lành lạnh làm tôi nhớ tới thu HN - dọc con đường toàn cây cổ thụ , mấy thằng bạn thân có nhau một thời sinh viên , đi dọc trong cái se lạnh đó , lá vàng rơi đầy đường - cùng tâm sự và mơ ước cho tương lai - cùng vô tư cười đùa - ôi , cái thời sinh viên tươi đẹp ấy ... xa, xa, xa quá ....
    hôm nay , nay chỉ mình tao bên ly cafe lạnh ngắt trên newwindow này - chúng mày đứa đi nước ngoài , đứa trên HN , đứa đã ổn định và bị thực tế làm nhụt chí - giấc mơ còn có mình tao , nhưng tao ko dễ từ bỏ đến vậy , tao sẽ cố gắng , cho cả phần chúng mày nữa - mấy thằng khỉ ạh
    tao lại thấy buồn mỗi khi thu sang , con người cứng rắn hàng ngày như hiền đi , nhịp sống như chùng xuống , thật tĩnh lặng - tao lại lặp lại thói quen cứ thứ 7 lên newwindow uống cafe và nge nhạc 1 mình - để cảm nhận hết ý ngiã cuộc đời và 1 chút bình yên cho 1 tuần làm việc mới -tìm cho bản thân 1 nguồn vui cũng là 1 hạnh phúc thật khó khăn - phải ko ?
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    blog - blog - blog ....
    ôi ! vẫn biết từ đó đang là từ hot vậy mà cuộc sống cứ cuốn tôi đi - thậm chí tôi rất thèm có 1 phút được ngừng lại để chăm chút cho nó - dù đã tạo nhưng nó như 1 căn nhà bị bỏ hoang vậy - thế mới biết mình ko còn đủ time để nhìn lại chính bản thân mình rồi
    ôi - tôi vừa ra trường - thành công đến với tôi quá sớm và quá dồn dập - tôi cũng phải đón nhận những áp lực từ cái thành công ấy quá lớn - mọi người kì vọng , bạn bè ước ao , người yêu tự hào vì mình - nhưng thực sự tôi thấy mỏi mệt ,thấy mình cần 1 time để ngỉ ngơi trước những thử thách dài hơi hơn - tôi thấy mệt mỏi , như 1 chiến binh muốn dừng đôi chân bụi bặm , ngồi xuống gốc cây ven đường và tĩnh lặng 1 đôi phút - ôi , hạnh phúc đôi khi thật giản dị - phải ko các bạn ?
    với tôi mỗi ngày là 1 ngày mới , thách thức mới và tôi vẫn thường tự động viên mình là mình còn thở - còn đưộc nhìn bầu trời , nhìn nụ cười trẻ thơ - còn 1 công việc để làm - còn 1 người bên cạnh để yêu thương , vậy là đủ - phải cố gắng hơn nữa - thành công này chỉ là 1 ngọn đồi thấp mà thôi , hãy nhìn lên đỉnh nuí cỡ ... YÊN TỬ ấy - tôi là người hạnh phúc - các bạn ạh
    chúc các bạn 1 ngày tốt lành
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi đang đứng trước những lựa chọn khó khăn - chọn con đường cho tương lai của chính mình - đi lối nào để sau này ngoái đầu lại ta ko nuối tiếc, thật là khó - nhất khi là tuổi đời của tôi còn quá trẻ - thật khó
    nếu đi tiếp con đường này - tôi sẽ phải xa thành phố thân yêu , xa VN , xa mùa thu hà nội , xa những kí ức đẹp thời thanh niên , xa darling ...ôi ... nhưng cái được sẽ rất nhiều , tôi sẽ tự nâng tiếng nói và trình độ của mình lên 1 đẳng cấp cao hơn - điều ko tưởng với 1 thằng sinh viên mới ra trường - nếu tiếp tục đi , cái được sẽ là giấc mơ của nhiều bạn bè cùng lứa nhưng ... ôi cuộc đời chẳng cho ai vuông tròn cả - đó ko phải là giấc mơ của tôi , tôi biết nếu cứ tiếp tục theo giấc mơ của mình ,tôi sẽ gặp ko ít chông gai vì tôi ko hề biết j cả - bạn bè đã bỏ cuộc hết - 1 mình tôi liệu ...???
    từng nge câu : đường đi khó , đường đi tự mìh tạo ra còn khó hơn - giờ ngẫm mới thấy quả là chí lí
    tôi phải đi những nẻo đường nào cho chính tôi đây ??? còn các bạn , các bạn đã chọn được con đường cho chính mình chưa ?
  4. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối thu đầu đông, mọi thứ dịu dàng và yên ả. Gặp những cảm xúc này của bạn và kiên nhẫn đọc hết! Thấy lạ. Ko thể hiểu nổi mình mữa. Xưa nay vốn rất keo kiệt thời gian mà dám bỏ ra gần một tiếng để đọc và cố hiểu những trăn trở của một người không quen trên một diễn đàn ko lạ!
    Đừng để mình mệt mỏi với "một ngày buồn", cũng đừng cho phép mình suốt ngày than thở rằng" metlamroiday"... Chính bạn cũng nhận mình là một người trẻ tuổi cơ mà. Nhìn về ngày mai sáng đi! Bạn sẽ thấy mọi thứ vẫn đẹp, cuộc sống vẫn xanh như màu cua rnhững người tuổi bạn đấy. he he
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    thanks sự đóng góp của bạn - cuộc sống cứ cuốn ta đi - tiền , lương , tiền ... cứ vậy - có 1 phút nào đó bạn tự hỏi : liệu cái vòng quay buồn tẻ đó chấm dứt ko ?
    còn tôi - tôi đã từ chối chọn 1 công việc êm ảh , nhàn hạ là làm cho 1 tổ chức đăng kiểm quốc tế ( 9h làm việc - 11h ngỉ , 1h30 làm - 4h 30 ngỉ , đi lại có xe riêng , cơ sở đầy đủ ) để chọn cho mình 1 con đường riêng , thú thật là đôi khi quay lại nhìn tôi có 1 phần nuối tiếc , nhưng lại thấy vui vì mình đã chọn 1 con đường chông gai hơn, mệt mỏi hơn và áp lực lớn hơn - tất nhiên quả chín sẽ ngọt hơn
    chẳng hiểu sao - tôi là 1 người ko thích sự nhàn hạ - tôi luôn thiếu time , lạ 1 nỗi là sao tôi thấy nhiều bạn bè tôi rảnh rỗi để bàn tán và so sánh đến vậy - bạn phải cho trước rồi mới nhận được chứ 0- đúng ko ?
    hãy tự refresh bản thân mình cho 1 tuần làm việc mới bạn nhé - hãy đấu tranh để khi nằm xuống , ta được hạnh phúc về quãng đời đã qua - bạn nhé
    sống trên đời cần 1 tấm lòng -
    để làm j - em có biết ko ???
  6. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải cảm ơn tôi. Khách sáo quá. Chả cần thiết phải nhw thế.
    Một bài thơ viết cũng lâu rồi- thấy có ít nhiều trùng với quan điểm của bạn nên tặng cho bạn nhé! Ko phải suy nghĩ gì cả. Chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái là okie rồi.
    Cuộc đời mỗi người như những trạm xe
    Những người bạn cứ leo lên vội vã
    Có những người bước chân trần hối hả
    Cũng có người bước chân chậm nhịp nhàng.
    Nếu một ngày xe bus có lỡ làng
    Kiên nhẫn chờ một chuyến xe khác đến
    người lái xe với bao điều hứa hẹn
    Nhiều vô tư và cả những âu lo.
    Chẳng dám ước một cuộc sống tròn vo
    Vì như vậy cầu toàn hèn hạ quá
    Thà cứ bước- dù là đau trên đá
    Để thanh thản luôn thường trực với ta.
    Những người bạn cứ đến rồi lại đi
    Những thanh âm hỗn tạo theo đi mất
    Để đêm về , ta với ta- thật nhất
    Sống phải yêu thương và sống để cho nhau.
    Những vết xước rồi sẽ lành thật mau
    Những nỗi đau sẽ qua như sương khói
    Để sau này một phút- ta tự hỏi
    Và hài lòng vì những cái đã qua.
    Bến xe cuộc đời còn có những bóng ma
    Còn lởn vởn những so đo được mất
    Những gương mặt rất hiếm khi nói thật
    Thế giới vô cùng ta phải tập thích nghi
    Phải cố sao ta vững trải bước đi
    Ngẩng cao đầu và lương tâm thanh thản?..
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi rất thích khổ cuối bài thơ của bạn - cuộc đời là vậy , luôn có 2 mặt - 1 mặt thật khổ đau cho kiếp người , 1 mặt thật ấm áp , đầy nắng ấm và hoa tươi - bạn ở mặt nào , đó là do bạn chọn
    tôi đã chọn , đã học được cách để từ bỏ - vì vậy tôi là người hạnh phúc , tôi luôn có mục tiêu để phấn đấu , đạt được nó là tôi đạt được hạnh phúc - người ta gọi đó là con người tham vọng . tham vọng ko xấu , nó giúp con người ta ko lười nhác , luôn cầu tiến và thúc đẩy xã hội nhưng chính cách chúng ta dùng nó ntn mới là vấn đề . với tôi , mỗi khi mệt mỏi bên dòng đời bon chen , tôi lại về chốn bình yên của mình - em - tôi như 1 con thú ngủ đông lười biếng , về bên em , ko ồn ào , ko tính toán , chỉ 1 ánh mắt , 1 bàn tay ấm áp và 1 cái ôm thật chặt , vậy thôi mà sao yên bình thế ...
    ôi , tôi vẫn tự thấy mình là 1 người may mắn và hạnh phúc trên thế giới này - nhưng chúng ta hãy để con tim mở rộng hơn , vượt ra khỏi cái tổ ấm bình yên ấy để cùng đau với những kiếp người ở phía bên kia của cuộc đời này - các bạn nhé , hãy có những phút buồn để biết được vị ngọt của hạnh phúc - bạn nhé ....
    have a nice day , day by day ...
    Bến xe cuộc đời còn có những bóng ma
    Còn lởn vởn những so đo được mất
    Những gương mặt rất hiếm khi nói thật
    Thế giới vô cùng ta phải tập thích nghi
    Phải cố sao ta vững trải bước đi
    Ngẩng cao đầu và lương tâm thanh thản?..
  8. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay trời hoe nắng, thế mà sẩm tối tự nhiên lại có một cơn mưa rào làm cho phố phường HN ướt sũng.
    Mai TV báo cũng sẽ có mưa. Mưa để bắt đầu một đợt rét mới.
    Thấy thương bà nội ở quê. Con cháu mua biếu bà nhiều áo ấm lắm. Nhưng bà toàn để dành chẳng chịu mặc- cả khi trời chuyển mùa.Lúc chiều qua Nguyễn Tuân mua biếu bố một cái khăn len rất to. Bố ngắm nghía, ngẫm ngợi, rồi bố kết luận: Vẫn ko quý bằng cái khăn dùng thường ngày của bố. Thì cái khăn bố vẫn dùng là khăn người ta phát khi bố còn trẻ- đi Ba Lan học, còn khăn con gái mua chỉ có tấm lòng- nhưng con gái mua bằng tiền mới bóc phong bì.
    Sao mà bố biết nhỉ???Có lẽ chờ hôm nào lấy lương lại sẽ đi mua một cái khăn nữa. Đông đến rồi.
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chẳng hiểu sao , khi đồng chí hoada nhắc tới bà , kí ức của tôi lại trở về , mỗi khi bà quạt cho tôi ngủ , bà chăm cho tôi từng miếng cơm , miếng canh - mỗi trưa nắng hè , cháu phá đám đi chơi , mỗi cơn mưa , cháu ham đá bóng lại làm bà phải khổ , mỗi khi bố đánh , cháu lại tìm được nơi an toàn là núp sau lưng áo bà , được bà che chở - mỗi lần về thăm bà , nhìn bà yếu hơn , lòng cháu đau , đau lắm - lần gần nhất về thăm thì bà lúc tỉnh lúc mê , không biết bà có nhận ra cháu nữa ko - cháu chỉ biết câm lặng đứng bên , nắm tay bà và khóc ....
    ôi - cuộc đời như 1 vòng quay ngiệt ngã , ai cũng có những kí ức của riêng mình - dù buồn hay vui , nó cũng đều những điều đáng trân trọng - hãy biết nâng niu từng điều nhỏ nhất để sau này không bao giờ phải nuối tiếc , không bao giờ phải đi tìm 1 hạnh phúc nhỏ nhoi nào nữa -
    hạnh phúc chính là ngày hôm nay đấy các bạn ạh
    Bến xe cuộc đời còn có những bóng ma
    Còn lởn vởn những so đo được mất
    Những gương mặt rất hiếm khi nói thật
    Thế giới vô cùng ta phải tập thích nghi
    Phải cố sao ta vững trải bước đi
    Ngẩng cao đầu và lương tâm thanh thản?..
  10. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có một cái đồng chí Hoada cân nhắc và bi giờ mạo muội nói với đồng chí Metlamroiday là hình như quy tắc chính tả của đ/c có vấn đề
    ... 2 luồng suy ngĩ luôn đấu tranh - suy tính , cuối cùng tao lại lặp lại thói quen cứ thứ 7 lên newwindow uống cafe và nge nhạc 1 mình - để cảm nhận hết ý ngiã cuộc đời và 1 chút bình yên cho 1 tuần làm việc mới ...
    thời cơ - nhưng 1 ý ngĩ khác lại thiên về...

Chia sẻ trang này