1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    xấu hổ quá - ghõ TỐC quá nên ko kịp check lại - sorry ai LỠ đọc nge - còn về phần tui đã có qua đào tạo cấp 1 đàng hoàng ( có bằng XỊN ) - hôm nay nhiều việc quá - nhưng sắp vui rồi
    từ lâu tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật - lâu lắm rồi - chỉ 1 lần duy nhất là hồi lớp 7 ( hồi đó còn đẹp TRAI lắm ) còn mấy cái ảnh ngồ ngộ - chẳng hiểu sao lại không thích , trong khi lại đi sinh nhật bạn rất đầy đủ , có lẽ vì tôi thích được cùng vui với nỗi vui của bạn bè - lạ
    sắp tới sinh nhật của mình , 2 ngày nữa - tối đó sếp tổ chức 1 bữa tiệc - lại ko đi cùng em rồi , đành để ngày mai dẫn em đi , 1 buổi tối bình yên và giản dị - vậy thôi - hạnh phúc thật giản dị
    sắp sang tuổi mới , thấy mình vẫn còn trẻ lắm - vẫn còn nhiều ước mơ và sức lực lắm - phải cố hơn nữa - cho 1 ngày mai bình minh sẽ lên - phải ko các bạn
    hãy bước đi , dũng mãnh và ngẩng cao đầu - nhưng đừng quên dưới chân - cạm bẫy ...đó mới là những bước đi XA nhất
  2. ruaninja

    ruaninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm luôn nếu bạn có thể.[​IMG]
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    1 ngày lại trôi qua - chẳng hiểu sao đến giờ tôi vẫn còn đủ sức khoẻ và nhiệt tình để làm việc đến vậy - tôi biết nếu tôi gục ngã , sẽ có ko ít người cảm thấy ấm lòng , họ sẽ tự nhủ : nó đã phải bỏ cuộc rồi , thấy chưa - chẳng có thành công đến quá nhanh và dễ dàng như thế đâu - chàng trai trẻ ạh ..
    tôi vẫnđang cố tạo cho mình niềm vui và nhiệt tình trong công việc - nhưng khi làm việc gấp 2 thì bạn sẽ biết nó ntn ? trước kia , tôi ko biết , giờ tôi đã - phải cố cân bằng cuộc sống thôi - tôi sắp đi học tiếng ĐỨC nữa , ôi , sao tôi ngại phải học thêm 1 ngoại ngữ đến vậy - ko biết mình sẽ phải đi những đâu để còn học tiếng nước đó nữa nhỉ ??? đau đầu
    đôi khi tôi muốn bỏ cuộc - rất nhiều nơi đang mời gọi - nhưng lời hứa của tôi với sếp , người thầy , người bạn , người bước đầu đã giúp tôi vưọt lên - tôi lại khó xử ,nhưng tôi đã hứa , tôi sẽ làm , dù phải xa đất nước , xa người thân yêu , xa những con đường kỉ niệm , xa thành phố thân yêu - 1 thời gian thôi , 2 năm ko dài để thử thách chính bản thân mình và 1 số niềm tin khác - phải ko , các bạn ?
    hãy mỉm cười - dù thật gượng nhưng bạn biết ko ? nó cũng đem lại 1 niềm vui nho nhỏ cho 1 ai đó
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    chẳng hiểu sao - làm việc với toàn người nước ngoài , họ có cảm tình và muốn đào tạo - vậy mà tôi vẫn cảm thấy họ vẫn coi người VIỆT mình thấp hơn 1 bậc - tôi ko muốn kéo dài suy ngĩ đó- tôi vẫn đang phấn đấu để 1 ngày nào đó , mình có thể ngẩng cao đầu và được 1 sự công nhận từ chính những người đồng ngiệp của mình
    nhìn những con người chỉ biết trôi qua ngày với những suy tính nhỏ hẹp - lương , tiền , bon chen ... tôi tự hỏi : sao họ thừa time như vậy , sao họ còn trẻ , khoẻ , nam thanh nữ tú như vậy mà họ ko cảm thấy xấu hổ khi để người nước ngoài họ coi thường như vậy hay sao ? tôi thấy hổ thẹn với 1 hiểu biết LÙN của họ , thật tội ngiệp , họ cười vô tư khi sếp tôi cười vào mặt họ ( chẳng biết họ có hiểu ko nữa - vô tư ) - họ đang ĐỐT tiền , những đồng tiền từ thuế của tôi , của bạn , của bố mẹ tôi , của những người tôi quen biết = tôi xót xa , tôi buồn , tôi bức xúc nhưng ko thể tìm được nhiều người cũng xuy ngĩ lắm - buồn , tuổi trẻ VN là thế sao ?
    ngay cả với bạn bè tôi , họ đã bị NHIỄM BẨN trong tư tưởng mất rồi - họ cười , vui khi hàng nghìn tỷ của bố mẹ họ THÀNH SẮT VUN - họ là những người có năng lực nhưng họ đã từ bỏ cố gắng , từ bỏ ước mơ để vui với đồng lương nhỏ bé vào cuối tháng - và dành tâm sức để mơ tưởng tới vị trí cao hơn , họ lại quan tâm tới tôi hơn - thật nực cười
    mệt - đi học đây
    hãy mỉm cười - dù thật gượng nhưng bạn biết ko ? nó cũng đem lại 1 niềm vui nho nhỏ cho 1 ai đó
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lại trôi qua - chẳng hiểu sao đến giờ tôi vẫn còn đủ sức khoẻ và nhiệt tình để làm việc đến vậy - tôi biết nếu tôi gục ngã , sẽ có ko ít người cảm thấy ấm lòng , họ sẽ tự nhủ : nó đã phải bỏ cuộc rồi , thấy chưa - chẳng có thành công đến quá nhanh và dễ dàng như thế đâu - chàng trai trẻ ạh ..
    Một chàng trai còn rất trẻ, mới qua sinh nhật lần thứ... có 1 ngày mà đã có những suy nghĩ về những ngwời xung quanh như thế.
    Nếu biết địa chỉ của bạn, tôi sẽ gửi tặng bạn một cuốn sách mà tôi nghĩ là rất cần cho riêng bạn.
  6. tranhoanit

    tranhoanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    buồng không có lý do sao
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    có thể bạn ngĩ mình hơi ... nhưng mỗi hoàn cảnh mỗi khác bạn ạh - tôi cũng ko biết phải diễn tả cho bạn hiểu vì bạn ko ở trong hoàn cảnh của tôi - tôi chỉ diễn tả những j mình cảm nhận thấy trong đôi mắt của những người nhàn rỗi ấy thôi ( vì tôi có thói quen nhìn thẳng , nhìn vào tận đấy mắt của người đối diện ) - tôi cũng chẳng biết có chính xác hay ko nhưng đó là cảm nhận - và tôi ngĩ chẳng có j xấu khi chúng ta nói thật cả - có thể sai , có thể đúng - nhưng nó phải là sự thật
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    bận - cứ quay cuồng vì công việc - nhìn lại thấy lòng trống trải quá
    trời se lạnh , tôi lại nhớ đến em -ôi, cái ngày xa xưa ấy - còn đâu những ngày trốn học đi chơi ,còn đâu những ngày hồn nhiên trên chiếc xe đạp tuyềnh toàng của anh -sao a nhớ chiếc xe cũ ấy quá , em ạh- chúng ta còn tranh cãi vì ko ai chịu lai cả , nhưng cuối cùng a vẫn là người thua ...
    sao mà a nhớ những ngày giản dị ấy thế , nhanh quá , người ta thường nói kí ức làm khổ con người - giờ đây a đang nhấm nháp lại cái kí ức có hình bóng em đấy - a đau - a ko hiểu nổi mình đã thay đổi đến thế nào từ khi ra trường nữa - ôi - cuộc sống đầy thi vị nhưng cũng làm con người ta cằn khô đi , em ạh - a biết là thế nhưng a ko thể làm khác được - a đau , đau lắm
    biết lòng là phải xa mà cứ ngóng , cứ trông - 1 tin nhắn -1 bóng hình , a ko dám đến nhà e vì a sợ , a sợ khi nhìn vào mắt e , cầm bàn tay ấm áp ấy - a sẽ ko có đủ dũng cảm để rời xa - a chỉ biết chìm vào khói thuốc hàng đêm - để nhớ , để quên ....
    em biết ko ? bề ngoài của a cứng cỏi , từng trải bao nhiêu thì tâm hồn a yếu ớt bấy nhiêu , thèm được 1 tấm chân tình bấy nhiêu - em ơi , e đã nói : ko yêu a vì bất cứ 1 điều j , ko phải cái vẻ ngoài , ko phải vì tài năng , ko phải vì tiền bạc - chỉ vì yêu thế thôi . e biết mỗi lần nhớ tới câu này a lại thấy đau lắm - e biêt ko , em ơi ???
    a vẫn phải làm việc , vẫn phải đeo cái mặt nạ cuộc đời đeo cho a , nhưng từ nay a sẽ vắng bóng hình e , vắng đi 1 nơi bình yên để a ngỉ ngơi, a cũng chưa tưởng tượng cuộc đời ntn - nhưng 1 điều chắc chắn A SẼ CHỈ YÊU MÌNH E trong cuộc đời này thôi - lương ngố của a ạh - yêu lắm
    ôi - số phận , số phận ... tôi đã tin
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    hàng ngày nhìn thấy bao điều phải ngĩ suy - mệt mỏi - đôi khi tự nhủ : mặc kệ cái đất nước này ra sao thì ra , tại sao mình cứ phải trăn trở để thay đổi , liệu mình có đủ sức ko ? đời mình chẳng bao giờ nghèo được - tại sao cứ thấy việc trướng mắt lại muốn tìm ra 1 cách để thay đổi ? mình liệu có phải người đi mua việc ko ?
    nhưng hỡi bạn ơi - làm sao có thể ngồi yên khi nhìn thấy người việt mình ko tôn trọng chính mình thì làm sao có thể được người nước khác tôn trọng cơ chứ - cả văn phòng toàn tây, mỗi mình là việt , khi đi tiếp khách , người việt mình chỉ sính và bắt chuyện với tây , họ tặng quà cũng chỉ nhớ tới người nước ngoài - bạn có biết người đồng ngiệp mình nói j ko ?CHÚNG MÀY KO TÔN TRỌNG CHÍNH CHÚNG MÀY THÌ DÂN TỘC NÀY KO BAO GIỜ NGẨNG ĐẦU LÊN ĐƯỢC . Đau , đau lắm bạn ạh - đau khi nhìn thấy tấc đất của tổ quốc bị chà đạp - tôi sẵn sàng từ bỏ công việc mơ ước này để đi đến 1 nơi xa xôi của tổ quốc- tôi sẵn sàng hi sinh bản thân để góp phần xây dựng đât nước nhỏ bé này - nhưng chỉ có 1 điều làm tôi vẫn còn băn khoăn là : liệu sự hi sinh đó của mình có thực sự làm giàu cho đất nước hay chỉ làm béo 1 bộ phận lãnh đạo - liệu xương máu tôi đổ ra có bảo vệ được bờ cõi tổ quốc ko khi mà chính những người cấp cao nhất lại thờ ơ và phớt lờ sự thật - đau lắm thay cho hoàng sa , cho trường sa , cho BẢN DỐC , nước mất nhà tan - nhục nhã chi bằng dân mất nước
    liệu bạn có thể vô tư mãi với hạnh phúc nhỏ nhoi của mình mà quên đi ngoài kia dưới gầm cầu , bên bờ sông bao số phận nhỏ nhoi và đáng thương cho 1 kiếp người ,họ sống ko ngày mai , ko tương lai - bạn có vui ko khi đồng ngiệp bạn họ cười người việt - người việt cũng cười nhưng tôi - người ở giữa - tôi muốn khóc , khóc cho sự ngu dốt và bảo thủ của họ - tiếc là họ lại là những bạn bè tôi , các bậc đi trước của tôi
    tôi vẫn từng ngày từng ngày - cố gắng truyền lại niềm tin và những j mình biết cho các thế hệ đi sau - những nguời có thể họ ko có bằng cấp nhưng họ có 1 bộ óc MỞ - tôi vẫn tin và hi vọng , và tôi đang tồn tại cho niềm hi vọng ấy
    1 đêm đông lạnh
  10. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu nước nồng nàn mà đến cái tên nước của mình cũng ko thèm viết hoa, đến mấy cái địa danh thân thương từng là của nước mình cũng ko thèm viết hoa. Chỉ có Shift với Caps Lock cũng ko làm được thì nói thêm những thứ lớn lao khác làm gì.

Chia sẻ trang này