1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi đã send link này cho tất cả bạn bè tôi - hi vọng những ai vào topic này xin được 1 lần để mắt qua và nếu hay , các bạn hãy send nó cho nhiều nhiều bạn bè của mình hơn nữa - để chúng ta cùng mở rộng hiểu biết nhé - đó cũng là 1 sự tri ân cho nỗ lực của tôi vậy - thanks so much
    http://www8.ttvnol.com/forum/vimaru/998765.ttvn
  2. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc hết và cũng send hết cho bạn bè tớ rồi đấy.
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    cảm ơn hoadada nhé - chúng ta ko thể chấp nhận thấp kém dân tộc mãi được - phải cố gắng phấn đấu và lao động , thế hệ chúng ta ko làm được thì hãy truyền nhiệt huyết lại cho những thế hệ , đừng ngần ngại trao cho họ những j chúng ta có , chúng ta biết - vì 1 VIỆT NAM mạnh mẽ hơn
  4. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà càng ngày tớ càng thấy người Việt trẻ mình thay đổi- Ngay cả tớ cũng thấy mình ko giống mình của những ngày xưa( dù cái tớ gọi là ngày xưa ấy cũng rất gần đây thôi. Tối nay hẹn gặp một người bạn cũ, vào cafe, thấy nó khác nhiều thật nhiều so với thời sinh viên. Tớ chợt giật mình. Nhận ra những người có tấm lòng như Metlamroiday hiện quả thật ko nhiều. Và có lẽ nên buồn vì điều đó.
    Tớ ko có ý định ca tụng ai đâu- chỉ là vì đấy là cảm xúc hiện tại- rất thật của tớ bi giờ thôi. Thanh niên thì đổ xô lên HN, làm cho HN ngột ngạt và tù túng. Những nếp xưa giờ cũng dần mất trong bửa cơm của những gia đình Việt trẻ. Tớ có thói quen cứ bữa cơm lại lấy 1 bát đầy rồi vác lên phòng vừa ăn vừa làm việc. Hôm qua bà nội tớ ra chơi đã nhắc nhở tớ về nếp sống gia đình. Thấy là chính mình cũng có lỗi, và cũng thay đổi nhiều theo chiều hướng ko hẳn xấu nhưng chắc chắn là ko tốt.
    Tối mai sẽ cặm cụi đi xem Trí Tuệ Việt Nam ở Cung Hữu Nghị xem tâm trạng có khá khẩm hơn ko.Ước gì...
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi thấy vui và thật ấm áp khi có những người bạn có 1 phần đã hiểu tôi và hiểu nhau trên cùng 1 topic này - tôi chỉ mong các bạn hãy truyền hơi ấm cho những người xung quanh , đừng để chết như cô bé bán diêm - bạn nhé . có thể đôi lúc bạn sẽ thấy mệt mỏi , thấy công việc mình làm là vô ích khi mà ngoài kia nhung nhúc những con người đang cố bon chen từng bước trong giờ kẹt xe - nhưng bạn ơi, khi bạn tin vào 1 lí tưởng để sống , để yêu và để hi sinh cho nó - bạn hãy mạnh mẽ cống hiến , có thể cuộc đời bạn chưa làm được nhưng khi nhắm mắt bạn sẽ tự hào với mục đích sống của bản thân - ngoài tiền tài danh vọng , bạn đã đóng góp 1 phần nhỏ nào đó cho tương lai của dân tộc - đó há chẳng phải là 1 sự hạnh phúc đó sao ?
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đôi khi tôi mệt mỏi - thật sự , cơ thể rã rời , đầu óc rối tung - bước chân về nhà là thiếp ngay - tôi vẫn cố mỉm cười , cười để tự refresh mình , cười để cho những người xung quanh được 1 phần nào đó vui lên - tôi có rất nhiều dự định và tôi vô cùng thiếu time , thiếu ngủ - 1 ngày tôi dậy từ 6h và lên giường thường vào hơn 0h - ý chí tôi còn muốn tiếp nhưng cơ thể đã rã rời - 1 tuần 6 ngày như vậy , tôi thấy mệt - tôi đã có những dự định nhưng tôi thấy mình có ít thời gian quá - các bạn ạh
    thực sự , tôi thấy tiếc quãng thời sinh viên , ko phải là vì nó đẹp mà vì tôi đã phí hoài 5 năm thanh xuân của mình cho 1 tấm bằng ko thực chất - 1 tấm bằng ko đáng 5 năm của tôi - tôi , đôi khi trong những lúc gặp lại bạn , vẫn thường tự hào vì nó nhưng giờ đây tôi thấy nó quá vô ngiã , tôi càng buồn hơn khi thấy các thế hệ sau tôi cũng đang đi lại con đường đó của tôi - tôi buồn cho nền giáo dục VN - nhưng tôi chưa biết phải thay đổi nó như thế nào , nếu tôi ko đạt được 1 tiếng nói có trọng lượng - tôi đang làm việc cho mục đích đó - tôi hi vọng các bạn đều có mục đích rõ ràng cho cuộc đời mình . âu đó cũng là cái lẽ sống cuộc đời vậy , nếu bạn chưa tìm ra - tôi chia buồn cùng bạn ( hãy nhớ tiền chỉ là sự trả công cho sức lao động của bạn - đừng lấy nó làm mục đích vì mùi tiền nhạt nhẽo và bạc màu lắm - bạn ạh )
  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nền giáo dục của mình mới thấy... ôi đúng thật là quá tồi tệ!
    Thế này chứ: Sáng nay đi học, cô giáo già mắt nhắm mắt mở đến muộn nửa tiếng, việc đầu tiên của cụ là vơ lấy cái tờ điểm danh và đọc, vừa đọc vừa tik nên nhầm nhọt loạn cào cào. Ngồi căng não ra mà cố hiểu xem cô giảng cái gì. RÙi càng nghe càng ko hiểu. Nhưng cô hỏi vị nào ko trả lời đc thì sẽ bị cô kết tội nào là ko nghe, nào là dốt, nào là làm việc riêng. Trả lời đc thì cô hùng hồn kết luận câu trả lời đó thiếu tính chuyên nghiệp, não bộ non kém trì trệ... đại ý thế vì những câu cô nói vô văn hoá hơn những thứ Hoada đang kể ra đây nhiều.
    Lúc về lượn lờ Nguyễn Chí Thanh thấy một bà cụ đi bộ trông mệt mỏi và tội nghịêp lắm. Định đề nghị đèo giúp 1 đoạn nhưng lại nhớ là mình ko mang... mũ bảo hiểm. Kể ra cái gì cũng có lợi và có hại. Đây là lần bất cập cảm thấy đầu tiên từ khi có lệnh đội mũ bảo hiểm, Hì.
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đi học về - thấy lười wá - có lẽ mình đã lười hơn hồi còn sv nhiều - cứ viện lí do đi làm trăm công nghìn việc mà làm biếng bản thân, cứ kiểu này dễ đời xuống dốc - chạnh nghĩ mình còn trẻ , cố gắng là chuyện tất nhiên , tất cả là ở mình , tôi thấy mình may mắn hơn bạn bè mình nhiều vì tôi cảm thấy tôi đã sống xứng đáng với tuổi trẻ của tôi - tôi đã làm việc , học tập , yêu thương và hít thở tràn đầy bầu ngực của tuổi 20 - tôi cảm thấy mình là 1 ng hp, nhưng tôi thấy thương cho bạn bè tôi - họ vừa ra trường , ko cố gắng , ko hoạt động , ko giao lưu ( trừ nhậu nhẹt ) và lúc nào cũng kêu ca : về lương , về công việc ,,, nhưng họ đâu có biết 1 ngày làm việc của tôi là ntn ? tôi rất tâm đắc 1 câu tình cờ : SỐNG NHƯ PAVEN , CHẾT NHƯ NGUYỄN VĂN TRỖI . có thể người ngoài nói họ là những người ngu xuẩn khi phải hi sinh như vậy - có mấy ai nhớ tới các người đâu ? nhưng thực sự tôi ghen tị với họ vì họ đã hi sinh cho lí tưởng cuộc đời mình - họ nằm xuống mà tâm hồn cao vút - tôi cũng muốn theo gót họ nhưng tìm đâu ra lí tưởng đây ? trăn trở , trăn trở
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng hình như bạn đã có rồi đấy chứ, chỉ có điều bạn chưa cảm nhận được thật rõ rệt nó thôi.
  10. HSTSVN

    HSTSVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên chúng ta phải đoàn kết nhau lại, chỉ có đoàn kết một lòng mới chiến thắng được bọn ngoại bang.
    Được HSTSVN sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 09/01/2008

Chia sẻ trang này