1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tất cả vì độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ - chúng ta hãy cố gắng trong khả năng của bản thân - trước hết hãy làm giàu chân chính , khi đã có 2 thì đừng ngần ngại trao 1 lại cho lớp người kế tục các bạn nhé ( tất nhiên ươm GIỐNG phải có CHỌN LỌC - gieo quả ác thì TOI ) - tôi vẫn đi tìm, đi tìm ....
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    buồn - lần này là buồn thật
    có lẽ đó là số phận chăng - đôi khi tôi vẫn thắc mắc - khi không còn j để tin , người ta thường đổ cho số phận - đó ko phải 1 câu châm ngôn nhưng đó là lối mòn . và đôi khi , tôi tin vào lối mòn ấy
    cuộc đời tôi , tự ngẫm 2 mấy năm, vinh có nhục có nhưng tôi luôn tự hào vì tự lực 2 bàn tay tôi , tôi luôn cố gắng để vươn lên, để sửa đổi, để thành công. 1 phần nào đó tôi đã làm được , nhưng với e- tôi thấy mình đã thất bại , thất bại trong việc thay đổi mình , thất bại trong việc khuyên bảo e -tôi đã tự dễ dãi với e, dù biết là ko nên , tự khuyên mình : hãy cho cô ấy tự quyết định , sau này mình còn phải đi làm xa xôi, có khi hàng năm, mình hi vọng cô ấy thay đổi , để mạnh mẽ hơn để duy trì gia đình , dạy con cái - tôi khuyên bảo em , chỉ hi vọng e thay đổi cho 1 tương lai mà cả 2 đứa đều mơ đến , nhưng...
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    nhưng e đã phụ lòng a , e biết ko ? khi mà thế giới này đang quay ầm ầm , giới trẻ cần bao nhiêu thứ để cố gắng ,để phấn đấu thì e lại hao phí tuổi trẻ vào những việc vô ích ấy .
    a thì đang có vô vàn vấn đề phải học , phải đương đầu , phải cố gắng - để vượt lên , chứng minh bản thân và lòng tự trọng người VIỆT - ko thể chấp nhận sự coi thường như thế được dù bất cứ lí do j đi nữa . e biết ko , chính họ lại rất trân trọng những cố gắng đó của anh - những kẻ dèm pha và cản trở chính lại chính từ người VIỆT NAM mình - buồn lắm, mình cố gắng để cho bản thân trước hết , sau đó cho 1 mục đích chung , nhưng bạn bè ghen tị , nói linh tinh, đối tác luôn trong tình trạng đối đầu - a buồn, a mệt mỏi - nhưng a vẫn cố đứng vững , a vẫn tìm ở e 1 nơi bình yên sau sóng gió .... nhưng ....
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    nhưng e đã làm a thất vọng - nơi bình yên duy nhất của anh đã vỡ TAN TÀNH - a đau , a thất vọng , e lại làm ngược lại những j duy nhất a hi vọng ở em
    a biết e ko mạnh mẽ , e ko khôn ngoan, e ko va chạm , e yếu đuối ...nhưng a tình nguyện gánh vác tất cả cho em cơ mà- a chỉ mong e hãy biến gia đình của anh thành 1 nơi thật sự bình yên cho con tim mệt mỏi của a - điều đó quá khó với 1 người phụ nữ sao ???
    a đau , đau vì 2 đứa cứ dằn vặt nhau - a biết e sẽ chỉ yêu mình a trong cuộc đời này và a cũng vậy - nhưng tình yêu mà chỉ hạnh phúc khi xa cách, gần nhau thì toàn dằn vặt nhau có gọi là tình yêu ko ?em
    a biết tính cách là do hoàn cảnh - có lẽ do chúng ta có những hoàn cảnh khác biệt nên a ko thể hiểu nổi và thông cảm hết cho em nhưng chúng ta có thể THAY ĐỔI MÀ - a đã cho e 3 năm, nhưng kết quả là j ???
  5. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    kết quả là thế sao em ? a đã cố vượt qua nhiều thứ nhưng tình yêu anh dành cho e ko thay đổi - nhưng chính những j em trả lời đã làm a chán nản , a buông xuôi - chính nó đã giết chết tình yêu - nói thật , giờ đây ngĩ về e , a chỉ thấy sự mệt mỏi thêm mà thôi , tình yêu đã biến mất - a biết chia tay sẽ làm e đau khổ - a thì hơn sao ???
    nhưng e hãy thử tưởng tượng xem , nếu chúng ta vẫn còn cố để tiến xa hơn - 1 cuộc sống gia đình như vậy có thể gọi là gia đình ko ??? khi mà mái ấm duy nhất chỉ mang lại sự nặng nề và mệt mỏi - không, a ko chấp nhận để nó xảy ra được , thà đau 1 lần còn hơn kéo theo con cái và bao người mệt mỏi theo - con tim a ko cho phép nhưng lí trí a bảo phải chia tay - e nhớ ko , suốt thời gian qua - lí trí của a vẫn luôn mách bảo như vậy nhưng a đã gạt phắt nó đi vì a chỉ yêu mình em nhưng giờ đây khi trái tim đã mệt mỏi vì những j cả 2 đứa mang lại cho nhau thì lí trí đã chiến thắng- và a biết lần này nó đã chiến thắng thật sự mất rồi em ạh .... a buồn ...
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    ... a buồn... vì a biết đã làm e đau khổ nhưng e ơi - e biết a đã dằn vặt và tranh đấu suốt thời gian mình yêu nhau ko em ? con tim chiến thắng vì a biết mình là 1 con người tình cảm - thằng hoàng và quang cũng từng nói là a sẽ ko làm được đâu vì a ko phải loại người nhẫn tâm - a đã ko tin nhưng vẫn cố quên đi là mình đã mềm yếu thế nào với em - a rất ghét làm con gái khóc , do vậy a luôn ưu ái phái nữ và làm e ghen nhưng chính a , chính a lại là người làm nhiều người con gái khóc - a tự nhận mình là 1 thằng tồi trong tình cảm - ko hiểu sao , chính a cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại mắc nợ nhiều cô gái đến vậy để rồi đến cuối cuộc đời a ko chắc đã trả hết nợ này - a đã thật sự chán phải dính vào phụ nữ rồi - a mệt mỏi, a chỉ yêu mình e nữa thôi , và bao nhiêu hi vọng về 1 nơi bình yên cũng vỡ tan - a đau , a thất vọng , a biêt lần này thì lí trí đã thắng thật rồi, thắng thật rồi .....
  7. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    ...e biết ko - a vừa đi 1 vòng thành phố về, chẳng biết đi về đâu ,trời lạnh , lòng cô đơn, trái tim trống trải - a đi lại những con đường khi xưa mình đã đi với nhau , trên chiếc xe cào cào tím tồi tàn đó( e biết ko , a đã cố giữ chiếc xe đó lại làm kỉ niệm thời gian khó nhưng ko có chỗ để nên đành cho đi , a nhớ nó lắm, như 1 người bạn thân vậy) a nhớ những nơi chúng mình cùng đạp đi chơi , 2 đứa toàn tranh nhau đạp, toàn đùn đẩy cho nhau, mồ hôi ướt đẫm lưng nhưng vẫn cười , a toàn chê e béo, răng lại to , ăn tham ... ôi a nhớ , a nhớ,...........
  8. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế ra là vừà mới quyết định được một chuyện hệ trọng và song gió cho riêng mình cơ đấy. Nhưng bạn thử cho mình thêm thời gian, để chín chắn và tỉnh táo hơn một chút xem sao.
    Cuộc sống vốn có rất nhiều chọn lựa, cho cô ấy cơ hội cũng chính là cho bạn sự thanh thản và bình yên nơi tâm hồn.
    Bạn là một chàng trai nhạy cảm đến bình thản nhưng bạn vẫn có thể che chở một người bạn gái mong manh va yếu đuối. Bạn đúng . Cuộc sống luôn cần chúng ta phải cố gắng- cố gắng rất nhiều. Đôi khi sự cố đó đi quá cái lim chịu đựng của mỗi người. Biết đâu bạn gái ấy rất càn sự cảm thông của bạn.
    Đừng đưa ra bất kỳ quyết định gì khi bạn ko thật chín chắn và tỉnh táo.Nhé bạn!
  9. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thứ 7 đấy! Cậu thử rủ bạn ấy cùng đi trên những con đường quen xem sao.
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    cảm ơn rất nhiều vì sự góp ý của cậu - tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi đưa ra 1 quyết định - thanks
    chúc mọi người 1 tuần làm việc mới may mắn và vui vẻ nha- sắp tết rồi , đang đếm ngược đây

Chia sẻ trang này