1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Tạm biệt miền yêu dấu của em
    Vẫy tay chào miền yêu dấu của em
    Nhoẻn miệng cười mà tim em vỡ nát
    Bản nhạc ngày nào từng nốt rơi xao xác
    Anh ơi mùa này , hình như lá ...lại rơi
    Em vẫy tay chào miền yêu dấu xa xôi
    Cắn nát môi mình để không òa nức nở
    " Anh đi đi , đừng ngoái nhìn lần nữa
    Em đã bảo là : Em không trách hờn đâu "
    Em vẫy tay chào mùa thu ấy qua mau
    Ngồi bó gối chờ đợi mùa đông tới
    Dẫu biết là đông buốt lòng gió thổi
    Nhưng mùa nào , cũng lạnh thế ...mà thôi
    Kỉ niệm bây giờ dường như cũng phai phôi
    Nỗi nhớ không còn trào lên thành nước mắt
    Em nén chặt lòng mình xuống đáy tim_đắng chát
    Vẫy tay chào ...miền yêu dấu của em
    Em yêu anh
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại thêm 1 tối với ly cafe lạnh ngắt - trời lạnh thật , cái lạnh cắt da , ghim vào tim những nhớ những thương, những hồi ức - tôi vẫn thích ngồi 1 mình , với chiếc mp3 , để cố hàn gắn lại những j đã qua - đôi khi cuộc sống lạ kì , luôn bắt chúng ta phải quyết định, để rồi hối tiếc- nhưng lần này , tôi tin mình đã làm đúng, ko thể tránh được nữa rồi - tôi đã quen chìm trong khói thuốc , bên ly cafe đắng ngắt - nhớ về 1 thời đã xa - để khóc , để cười , để nhớ về 1 thời thanh niên sôi nổi, dám sống hết mình, dám yêu, dám đấu tranh để thay đổi ,... ôi , cái thời xa xôi ấy
    đôi khi tôi trách chính trí nhớ dai dẳng của mình, tôi ước j nó có thể quên hình bóng 1 người - nhưng nó thường ko nghe lời tôi , nó làm con tim tôi nhói lên , sau khói thuốc mịt mù - chẳng biết từ bao giờ , tôi thích hút thuốc , tôi thích cafe - những thứ trước đây tôi rất ghét - có lẽ tôi đã thay đổi . âu đó cũng là lẽ thường của xã hội mà , chúng ta phải luôn cố gắng , luôn thay đổi - chỉ có kí ức là trung thành và chân thực nhất .....
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em chẳng trách hoa sữa thơm nồng cuối phố níu bước chân người chẳng muốn rời xa. Em chỉ trách mùa thu sao vội vã đi qua, để lá khô cứ oằn lên xao xác.
    Em chẳng trách đàn sâm cầm đi lạc chẳng bay về phía mặt trời mà bay lại phía đông sang. Em chỉ trách những ngày mới vẫn chưa sang mà kỷ niệm đã nhuốm màu quên lãng
    Em chẳng trách trời chiều mây lãng đãng khiến cho những nỗi buồn cứ thế nặng lòng ai. Em trách gió trăng vì đã phụ tình ai để khung cửa sổ cứ chờ hoài mỗi sớm .
    Em chẳng trách anh... trách làm sao cho được, khi những giọt buồn chẳng chảy ngược vào trong.... Em trách mình... Em trách những xa xăm... Bởi vì nhớ... Chỉ bởi mình nhung nhớ.....
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lạnh , lạnh ,lạnh quá - cảm giác lạnh từ trong ra, tôi ghét bị lạnh và cô đơn vì 2 thứ đó là bạn của tôi, tôi thích 1 mình liếm vết thương - tự mình đau 1 mình, ko kể lể, ko kêu ca - cố ghồng mình lên vì con trai ko được khóc mà - chẳng hiểu ai đưa ra cái quy luật quái quỷ đó , nhưng ...
    xa thật rồi, lần này tôi hiểu thực sự cảm giác mà mấy năm nay tôi dường như đã ko còn cảm nhận thấy nữa , tôi lại nhớ lại lời bài hát của ĐVH : tôi có người bạn thân, người ấy tên là buồn , 2 đứa quen nhau từ ngày mới lớn ....từ giờ tôi sẽ quay lại là tôi , trong lớp vỏ xù xì và lạnh lùng như trước, tránh được cái giá buốt của mùa đông................và cả trong tim -
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Khóc khô

    Ấy là khi nức nở nhưng không thành tiếng
    Ấy là khi những giọt nước mắt đang ầng ậc trào ra thì bị hất ngược trở lại bên trong. Có 1 tiếng "rắc" khô khốc. Con tim rên như là người ta đang hấp hối.
    Ấy là khi bàn tay đặt lên ngực vò như muốn rách vạt áo phía bên trái của mình...Rồi cuộn tròn, cuộn tròn...
    Ấy là khi lẩm bẩm 1 cái tên đến cả triệu triệu lần mà không biết mình đã lẩm bẩm những gì.Đắng ngắt ở cổ họng. Khóe mắt khô cong trân trối nhìn những ria sáng hắt vào bức tường.
    Ấy là khi quay đi rồi. Mãi sau mới dám nhìn lại. Từ từ...nghiêng nghiêng. Rồi hít thật sâu..."Đi thật ư?"..."Sao lại đi thật?"
    Khóc khô không chỉ là "khóc không nước mắt". Mà khóc khô là những tiếng nấc bị nén lại trong tim. Nét mặt không bị xô theo dòng xúc cảm. Mọi thứ trắng xóa trước mắt mình.
    Khóc khô, ấy là khi có một người thấy mình đang chết...
  6. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng vào diễn đàn này. Đọc và ko viết gì cả.
    Lạnh. Buồn.
    Tự nhiên thấy mong ở chung một thành phố, chắc chắn sẽ dũng cảm mời bạn Metlăm và bạn Rathien đi uống nước- chỉ để thoả mãn cái gọi là tò mò lẽ ra ko nên có. Bát nước đã hất đi rồi thì chả lấy lại đc nữa. Cả hai ra sức kêu gào đau lắm, buồn lắm.... văn chương viết đi viết lại hay ho lắm nhưng rốt cuộc chả giải quyết đc cái gì.
    Chắc tại mình chưa yêu...
  7. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  8. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lại cafe , đắng ngắt - lạnh thật , nghe nói xuống 7 hay 8 độ j đó - lạnh tê người - chỉ cố ngồi đến 9h là phải về , về đâu khi thành phố lên đèn - lang thang .
    chẳng hiểu sao mùa đông lại lạnh đến thế - lạnh từ trong lạnh ra, lạnh thấm qua da thịt - tôi ghét nhất là bị lạnh , ôi , ....
    có thể mọi người nhìn vào sẽ bảo chúngtôi đang rất hạnh phúc , tôi biết - chúngtôi rất yêu nhau - nhưng có lẽ số phận chỉ cho đến vậy thôi - ko nên cưỡng cầu để rồi sau này làm khổ nhau - tình yêu lúc đó cũng sẽ chết, mọi thứ còn đau khổ hơn - tôi chỉ mong e hiểu và luôn mong cho e.
    càng sống lâu - càng thêm thấm thía cái sự cô đơn trong cuộc đời này - tôi vẫn đang tìm lại những mảnh vỡ để ghép nó lại dẫu biết rằng chẳng bao giờ còn lành lặn , vẫn tìm....
    đừng ai hỏi tại sao lại thế trong tình yêu nhé - chỉ có 2 người biết câu trả lời mà thôi
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cứ fải giải quyết đc gì thì mới đc viết ra hả bạn? Thế thì mấy cái box như "Tâm sự", "Cuộc sống" của ttvn nên die đi là vừa.
    Người ta có câu: "Ko biết thì ko ai bảo là ngu, ngậm cái mồm lại thì ko ai bảo là câm".
    Nói thế chắc bạn hiểu.
  10. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày cứ dài lê thê

Chia sẻ trang này