1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày buồn .......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metlamroiday, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ặc! ặc! ngồi uống nước rồi đọc cái bài của bạn Rathien mà sặc. Lâu lắm mới gặp một người đọc đáo thế. Nhận ra cái câu bạn ấy viết: "Đã xấu lại còn vô lễ " hay gì đấy là bạn ấy viết khi cảm xúc thăng hoa rất thật- chứ chả phải do bạn ấy hứng chí khiêm tốn gán tội cho mình như trước kia từng tưởng tượng.
    Dù gì cũng là ng` sống chung một diễn đàn. nếu ko thik thì nhắc nhở nhẹ nhàng, có học hơn thì xỏ đau vài câu. Cần gì phải tỏ ra hiểu biết kiểu thế cho ng` ta đánh giá. Chả thích dạy dỗ ai đâu. Chỉ nghĩ là nói cái gì cũng nên chừng mực. Vứt sọt rác cái gọi là văn minh cá nhân vì một câu nói như thế nó phí đi, Rathien ạ!
  2. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá...
    Nhớ quá...
    Wish you were here
  3. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ cái lạnh của HN quá.
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    tôi cũng nhớ - nhớ mùa thu , nhớ lại thời thanh niên sôi nổi ấy- dám sống , dám yêu, dám mơ ước và dám hi sinh - giờ đây khi người ta có 1 cái j đó ĐỂ MẤT - người ta sẽ lại chần chừ , họ so đo giữa cái được và mất, đâu rồi cái thời 20 đó - tôi ko hối tiếc về những j mình đã làm ở cái thời trai trẻ ấy, tôi chỉ hối tiếc có 1 điều , giá như cho tôi 1 lần quay ngược lại thời gian, tôi sẽ ko ước để trúng 1 con sổ xố, ko ước mình học giỏi hơn hay j cho bản thân mình , tôi sẽ ước 1 điều cho 1 người xa lắm - ôi, trí nhớ lại dày vò tôi trong những đêm đông lạnh ngắt bên ly cafe đắng ngắt và khói thuốc mông lung
    mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu ...... xa , xa , xa xôi quá ...............
  5. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh kinh!
    Mấy hôm nắng nói chuyện với bạn. Bạn khoe chỗ bạn lạnh những 40 độ âm và hỏi ở nhà có rét ko? bao với bạn là rét, nhưng có thể mặc áo cộc ra đường được. Bạn than thế thì chả thicks. Đúng hôm sau có gió mùa.
  6. gaiah_thuongthoi

    gaiah_thuongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đã biết đến với nhau là khổ đau thì thà 1 lần sau cuối - để lại cho nhau kỉ niệm đẹp cuối cùng còn hơn là : " dẫu biết anh và em chia tay , sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy ..." . trái tim thật đau đớn nhưng lí trí ko cho phép - để đến cuối cùng khi tất cả sụp đổ - thất vọng và đau khổ, có lẽ tôi là 1 người mềm yếu - tôi nên cứng rắn ngay từ đầu ,để cuối cùng có lẽ kết cục đã khác cho cả 2 người .
    giờ đây , tôi đã làm theo 1 lời khuyên của 1 người lớn tuổi hơn, có lẽ nó sẽ đau khổ hiện tại nhưng tương lai cô ấy sẽ quên tôi nhanh hơn và tôi cũng nhẹ nhõm hơn - dù trái tim tôi ko muốn : " phải thật T NH "
    ôi, mùa đông vẫn thổi , lạnh quá ...
    xin lỗi , nhưng có lẽ đây là 1 chút cảm chút ... cuối cùng
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ok. đã hiểu.
    Nhưng liệu rằng có thể quên đc ko?
    Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Liệu rằng có đc thanh thản hay ko?
  9. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    có lẽ cuộc đời hay đùa giỡn khi ko ai toàn vẹn cả - a đã từng nghĩ rằng số phận ít nhất cũng đã cho mình 1 sự bù đắp nào đó , nhưng tỉnh mộng mới hay mình đã mơ - có lẽ người ngoài ko ai hiểu nổi - chỉ cần 2 người hiểu là đủ = phải ko em ?
    a là 1 thằng tồi , a thường ko sợ j cả - đôi khi bất cần nhưng a sợ những giọt nước mắt của phụ nữ - nhưng chính a lại làm con gái khóc nhiều , có lẽ đó là số phận - a ko tránh nổi
    a đã ko đối xử công bằng với e - ngay cả sau khi chia tay , vì a sợ phải gặp lại e , a sợ con tim của chính mình , a sợ , sợ ,...
    mong e hãy hiểu cho a - e nhé . e biết lạnh lắm ko ? a thấy lạnh ...
    e hãy giữ ấm và cố gắng sống tốt nhé - cố lên e - giờ đây e phải tự làm mọi chuyện rồi , e phải cố lên .e nhé
  10. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    lạnh - lại sắp tết rồi - ngỉ lâu mà chẳng biết làm j nữa - ko khéo lại suốt ngày cafe thì đúng là mạt vận rồi - mà thực sự tâm lí cũng chẳng muốn đi đâu - chẳng thiết ăn uống như mọi năm nữa
    thời tiết khó chịu kinh - mưa bẩn mà lại lạnh kinh khủng , tôi thích cái j nó cũng phải làm cho ra hồn nên loại mưa này tôi ghét kinh khủng , chẳng ra làm sao cả - nếu ko có mưa thì tối nào tôi cũng đi ra đường, chẳng muốn về nhà nữa - làm sao rồi - ko khéo mát quá thì hỏng ....
    hôm trước ngồi với ông anh, rươu vào người ta thường nói thật , tôi lại biết thêm vài thứ làm mình buồn thêm , buồn cho vận nước nhà - tự hỏi mình phải làm j để tìm ra 1 con đường , 1 con đường ,...

Chia sẻ trang này