1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày của mình nó như thế này .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đang cố đây !


    Mai đã T7 , tuần này mình có cảm giác nó nhanh làm sao , nhìn lịch hỏang hốt đôi chút , nhanh quá , 10 ngày nữa giỗ mẹ rồi . Mà cũng sắp hết năm rồi . Chẳng có ai sợ tết như mình . Buồn miên man 1


    Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt , sáng vẫn dậy muộn như mọi khi , online , chẳng thèm ăn sáng , phi ra bưu điện gửi hàng , lúc về tạt vào VT cống cho họ 505k. Mình ko biết kiếm tiền nhưng mình tiêu tiền rất giỏi , mình biết điều đó , nhưng ....mình bất lực . Hic . Nhiều lúc ....muốn ...đánh ....đấm ...xỉ vả chính mình vì tội đã nghèo lại còn hoang . Nhưng .....mình....vô phương cứu chữa . Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

    Mình xin tự hứa , lấy chút danh dự còn rơi vãi đâu đó để hứa với bản thân rằng : Trong tuần này chỉ mua 01 đôi giày ( vì giày hỏng hết rùi mà ) và lấy nốt chỗ quần áo đã đặt may . Còn ngoài ra ko sắm thêm bất kỳ cái gì hết .

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tối hnay 2 mẹ con đùa với nhau , mình dậy con gái nói thêm được câu " Hết rồi " , con nói rất rõ . Dạy con bắt tay rất thành thạo , khi mẹ giơ tay ra và giả vờ nói " Đồng chí khỏe ko ?" Con cũng giơ tay ra bắt rất chuẩn , rất đúng điệu . Mẹ vui ơi là vui ý .

    Sang tuần lại tiếp tục thanh lý bớt đồ chơi của con gái cho thóang nhà thóang cửa có gì còn có chỗ mà ...chứa đồ mới .



  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Buồn xa vắng và mênh mang!
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm này mùng 1 , ngày trước khi cậu bạn ý chưa có bạn gái , mình còn được đi Chùa đi Phủ , giờ thì chỉ thắp hương tại nhà thôi ...
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng mà gặp nhiều chuyện bực mình quá . Sao năm nay mình buôn bán chán thế nhỉ ? Sao quả đấm chiếu trúng đầu rồi .

    Tối đến con quấy như ranh , bực điên người chỉ muốn tẩn cho trận nhưng lại thôi vì nhỡ đâu nó đau ở đâu . Tức thế ko biết . Đông người ko sao . Có 2 mẹ con với nhau là vật vã .

Chia sẻ trang này