1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày của những kẻ cô đơn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 7miles, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    1 ngày của những kẻ cô đơn

    Sáng,4 giờ,dậy tranh thủ làm cho hết việc nhà,nấu ăn,giặt giũ...
    Đến 6:00,chạy lòng vòng ngoài đường khoảng 15 phút,mua luôn tờ báo TT.
    6:45,sau khi cà rề sửa soạn,đi học
    .......
    (Ở trường cho đến lúc...về nhà,tuỳ hôm,như hôm nay là 9 giờ sáng,cũng có lúc đến 8:30 tối)
    .....
    Chạy lòng vòng ngoài phố,qua nhà sách,đi siêu thị,ngồi quán....
    ....
    Luôn có mặt lúc 9:00 tối ở nhà để soạn bài cho hôm sau,không thì lên kế hoạch cho tuần sau nếu đó là tối thứ 7,thậm chí chẳng cần lên kế hoạch gì ráo vì tuần nào cũng như tuần nào.

    Tự dưng hôm nay thấy mình thật máy móc,ngay cả lúc ngồi post bài này.
    Cuộc sống 1 ngày của tôi là thế,còn của bạn thì sao?
  2. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại có người dậy sớm thế ko biết, đã lâu rùi tớ chẳng biết dậy trước 5h sáng là gì một phần do trời lạnh, phần nữa do công việc ko phải đi làm sớm nên hôm nào có mặt ở chỗ làm cũng phải 9.00am. Sau đó làm việc cật lực tới 12h trưa hoặc hơn.
    Buổi trưa về nhà vừa nhai cơm hộp vừa online nhưng chẳng thấy cái nik nào sáng mà vẫn ngồi như một thói quen khó bỏ
    2h chiều đi làm
    5h tập dance ko thì loăng quăng trên đường cho hết time
    Tối về vừa online vừa làm báo cáo
    Hết
    Ngày nào cũng như ngày nào. Chán
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn ? Nghe từ này thấy bùn bùn. Ùh, mình cô đơn cũng lâu rồi. Cô đơn dần cũng quen. May mà mình có mấy người bạn , llúc nào cũng tụ tập, buôn chuyện này đến chuyện khác. đi vòng vòng, ăn linh tinh. hát hò mãi cũng chán, chẳng có gì phải bùn phải bận tâm cả. . Cho nên. mỗi khi cô đơn phải biết kiếm việc gì mà làm. Cô đơn không phải là buồn chán. Cuộc sống sẽ không buồn chán nến chúng ta có việc gì đó để làm. , chúc bạn có những niềm vui , và không thấy cô đơn .
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 22/03/2005
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    SAo toàn người cô đơn thế nhỉ?Thế sao không làm wen với nhau để đỡ cô dơn hơn:D:Dthêm moọt người bận là bớt một kẻ thù.Mọi người nhỉ
    IM:moctuichuyennghiep
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy làm quen qua mạng chả có gì là hay ho cả...
    Một ngày của tớ thì bắt đầu từ 6h sáng, kết thúc vào 12h đêm. 18h đi học. Chiều chơi bời lêu lổng... nói chung cũng không buồn tẻ nhưng sắp tới thì khốn khổ vì trót lười nhác
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Sao lại không hay ho.Tui lên mạng cũng để giải trí thì rõ ràng nói những câu chuyện thú vị với nhiều người mà mỗi người có cách xử lí riêng của mình.Thế thì sao lại không hayhonhỉ.
    Nói chút về giờ làm việc của một người thích chat chút nhỉ.5h dậy,chạy sáng.7h ăn sáng xong xuôi.lênthưviện làm phiền mọi người một chút chiều đi hocvề lại đi đábóng rồi tắm rửa đi chat lên trường.rồi lại quay đềuquy đều
  7. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ui, vào đây mới thấy có nhiều người có 1 lịch trình thời gian..quái dị ..giống mình!!
    Nhiều khi tự hỏi chắc mình hư lắm, nên thức đêm thức hôm suốt, bây h lại nghĩ, có lẽ tuổi trẻ bây h phức tạp quá chăng, đọc ở đâu rất lâu về Internet, thấy có câu : càng đi phiêu lưu trong những trang web, người trẻ tuổi càng đi sâu vào nỗi cô dơn của chính mình... càng ngẫm càng thấy đúng...
    Mong rằng, và cũng chắc chắn thế, đó chỉ là sự mất thăng bằng trong 1 khoảng của csống thôi, còn mục đích uh, có chứ, biết rõ là đằng khác, thậm chí là rất gần, thế mà vẫn buông tay.. chẳng hiểu sao lại có thể..gan thế!!!!!!!!!
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    sáng 2 3 h mới ngủ,,, 7h dậy đánh răng,, học thì đi k lại ngủ tiếp đến 9h( online).. hix hix.. 11.30 ăn trưa rồi ngủ trưa,,, chiều lại đi học hoạc học ở nhà,,, thỉnh thoảng lướt ttvn.. lin tin.. chiều lại loăng quoăng rồi về nhà nấu cơm.. lại online .. và dọn dẹp.. Trời chán kinh khủng giá mà có Anh
  9. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/3/03
    - 5h sáng về ngủ đến 1h trưa.
    - đi học .
    - 6h30 về đến nhà, đánh lô
    - 7h40 ăn lô, rủ hàng đi chơi.
    - 1h50 sáng ngày 26/3/03 ngồi trên mạng. dự tính ngồi đến 5h sáng.
    ........................
  10. noelprincess87

    noelprincess87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì,mọi người ở đây lăng quăng nhiều nhỉ,gia'' mà em cũng được lăng quăng trên đường phố Hà Nội như thế!Nhớ nhà quá!
    Anyway,em ở đây nhiều lúc cũng phát ớn với cái same old routine,day in and day out này ,nhưng mà nghĩ đến mấy cái deadlines thì co giò lên mà học.Nói thế nhưng đôi khi còn chẳng buồn học nữa cơ.Những lúc như thế,em thường nghe piano hoặc mấy cái CD của concert bands rồi gấp mấy con hạc,ghi lung tung cam xúc của mình lên cánh của chúng nó,tự dưng thấy thanh thản hơn,nhẹ nhàng hơn,có đủ energy để làm việc cần làm.Kinh nghiệm bản thân là như thế!

Chia sẻ trang này