1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày của những kẻ cô đơn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 7miles, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieuxien

    thieuxien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    7h : chuong reo, mat nham mat mo di danh rang rua mat, mac quan ao, an sang, di len cty lam viec + online
    17h: ve nha, coi quan ao, di tap the duc, den toi ve nha tam rua, di an toi.
    21h: xem tv, doc sach
    24h: goto bed
    thu 7, CN khong phai di lam thi cung len cty de cho do buon, chi co dieu la len cty muon hon va ve som hon de di lang thang, tu tap ban be di nhau nhet,
    chang khac gi mot cai may da duoc lap lich nhi,hix
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày...
    7h bình mình thức dậy
    7h30 ra khỏi nhà được gọi là sớm...
    8h học và lướt web...
    11h30 overtime anh go home...
    1h come back to class...
    17h partime woking...
    21h come back home
    bắt đầu lướt web... nằm nghe gió thổi... đếm sao trời...
    Có cô đơn không?
    Có và cũng không...
  3. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống buồn tẻ và chán chường. Ngày nối ngày trôi đi.
    Sáng: dậy lúc 9 giờ (trong khi đó công ty bắt đầu làm việc lúc 8giờ). 9h45 có mặt tại công ty. Chánh văn phòng những ngày đầu khi mình mới vào công ty còn la, hăm dọa. Riết, chán. Coi như hiển nhiên co bé này đi làm lúc 10 giờ.
    10h - 12 giờ: check mail, trả lời mail... Bận rộn với công việc. Phù, đến giờ anh trưa. Call vài người bạn trong công ty đi ăn cùng.
    13 giờ: Chat + nghe nhạc hoặc có khi lướt web + chơi game.
    13h30: bắt đầu công việc của buổi chiều.
    18 giờ: những người có gia đình tranh thủ về kịp buổi ăn chiều hoặc đón con, đón vợ. Người chưa có gia đình nhưng đã có 1 nửa của mình thì đang thì thào phone để sắp xếp plan cho buổi tối lãng mạn. Con mình, con bé duy nhất trong phòng chưa có 1 nửa thì vẫn ì ạch giải quyết mớ công việc còn chất ngang đầu. Đáng đời cho đi làm muộn.
    20 giờ: bụng reo i ỏi vì đói. tắt máy về. Tạt sang hiệu ăn quen và ăn như có trách nhiệm với bản thân. Ghé vào hiệu phim gần nhà tìm vài đĩa phim mới, những phim đang chiếu ở rạp về xem.
    21 giờ: Việc đầu tiên khi vào nhà là vứt hết đồ và tìm cái điều khiển của TV. Bật TV cho có tiếng người. Tắm, xem TV.
    23h30: HTV9 hết phim đêm khuay. Xem hết một phim. Ngủ lúc 1h30.
    9h: thức dậy.
    Một vòng tuần hoàn. Ngày lại theo ngày qua đi. Chẳng vui, chẳng buồn. Không người yêu lại sống xa gia đình. Vậy đó, vậy mà mình vẫn sống được tại TP này hơn 5 năm rồi.
    Ngồi gõ những dòng này vào ngày cuối tuần. cả ngày nằm nhà chẳng biết làm gì lại lò mò lên cty. Mà hình như ngày cuối tuần nào cũng thế mà. hehhehe... Thôi, hãy cứ sống!@
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    7h, thứ dậy. líu lo hát. phi vào nhà tắm và xuất hiện sau 30p
    đến sở làm, chơi game, đọc báo. ol...
    17h tan sở, rủ rê bọn bạn lên phố ăn một cái gì đó, ra biển ngồi....
    tối ol
    xem tivi
    đọc báo, conan truyện.
    ngủ.
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật:
    -Sáng: chạy long nhong để tìm đủ thứ đồ chuẩn bị lên đường,nhưng rốt cuộc chẳng mua được thứ nào vừa ý.
    -Trưa,online đến quên cả ăn và ngủ trưa.
    Từ 5 giờ chiều: chiến dịch tiêu tiền cho 1 lễ hội chẳng giống ai ở SVD QK7.Mệt mỏi,rã rời....
    -Về đến khu TT TP đã là 10 giờ tối,còn khùng khùng đi vào phố Tây để chọc cho con nhỏ bán SW khùng lên khi tìm mãi mà chẳng ra chương trình mình cần.
    -Về nhà,thằng nhóc đợi mình ở cửa và mong mình có thể mua về cho nó món quà nào đó từ lễ hội,thế mà mình trả lời cộc lốc:không có.
    -Ngủ,quên cả rửa mặt,quên cả tẩy trang,cũng chẳng buồn thay quần áo.
    1 ngày không giống ai.

Chia sẻ trang này