1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 NGÀY CỦA TÔI (BUỒN CHÁN VÀ XUI XẺO )

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi forever_sad, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    1 NGÀY CỦA TÔI (BUỒN CHÁN VÀ XUI XẺO )

    CN ngày 5/1/03 1 ngỳa mưa rả rích thật buồn
    11h xin chào ông mặt trời ,nhưng ngó lên trời chả thấy ông mặt trời đâu cả .Đi vào tắm rửa rồi ra gọi điện cho bạn gái .Vừa nói chuyện với bạn ý được vài câu thì
    "tớ có 1 chút việc bận "
    "để lát nữa Lâm gọi lại vậy "
    mới được 1/2 của cái lát nữa thì bạn ý đẫ gọi lại và:
    "tớ phải đi với bố mẹ ,đến tối mới về "
    "uh thôi để tối Lâm gọi vậy "
    chán wá ,xuống ăn sáng vậy .Bữa sáng gồm có :1 cái bánh mỳ ,2 quả trứng và 1 cốc caffe ,ngồi ăn sáng và xem film buổi trưa luôn ,bữa sáng kết thúc khi hết film ,chán wé chả có gì làm cả , ngồi xem ti vi tiếp vậy
    Nhhưng cũng chỉ có thể xem đến 1h30 là hết chương trình hay để xem rùi .đi choi điện tử vậy ,vừa ra đến cửa thì gặp papa
    "đi đâu đấy ?"
    "dạ con đi chơi 1 lát ạ"
    "đi chơi đâu ?"
    "đi chơi điện tử ở ngoài kia ạ "
    "ko đi đâu hết ở nhà "
    Tịt rồi ,chả làm gì được cả ,muốn trốn cũng ko được ,phụ huynh ngồi ngay cửa .Thôi đợi mama dậy rồi xin đi may ra thì được .Lên gác nằm nghe nhạc thui !Bật cái đĩa rock lên nghe cho máu ,nhưng mà lỗi mất rùi ,vấp giật như điên á ,đổi đĩa khác vậy ,nhưng đĩa khác thì ko tiến bộ hơn là mấy ,thế là cái đàu đĩa nó đình công rùi ,chán ghê chả có gì làm cả ,nằm ko rùi ,
    Đợi mãi đến 2h30 thì mama dậy ,đợi thêm 10' nữa mới xin đi được ,cuối cùng thì 3 h cũng đã yên vị ở hàng điện tử ,chơi đến 5h thì papa ra gọi về để đi ăn giỗ cụ
    5h30 lên đến nơi ,ngồi đợi mốc mồm ra đến 6h30 mới được ăn ,vậy mà ở nhà cứ giục mãi nhanh lên ,trên ấy chả ăn từ 3h rồi ấy =>ăn tối lúc 3h chiều CHUỐI !
    Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương ,đánh nhanh thắng nhanh ,ăn xong rồi té ,đi tìm hàng chat nào ngồi ,nhưng tìm hộc cơm hộc cháo ra mà chả có hàng chat nào cả chỉ toàn là hàng điện tử thui !lang thang mất 15' để tìm hàng chat !
    để log in lại xem có đúng là cái pass của mình bị ăn cắp ko đã ,may quá ko mất ,vậy mà lần trước ko log được làm tưởng bị ăn cắp pass .A có thư của bạn gái ,nhưng mà cái gì đây .... ôi trời ơi ,tại sao mình lại ko bị ăn cắp pass thật cơ chứ lại :
    "tớ và ấy chỉ có thể là bạn thân ,tớ đã xác định lại tình cảm của mình ,tớ biết ấy rất giận tớ nhưng tớ đã quyết định rồi ,hy vọng ấy sẽ tìm được người hợp với ấy "
    hợp đến thế mà còn bảo hợp hơn nữa thì hoạ có 2 thằng con trai với nhau .Thảo noà lúc hỏi xem đã gửi mail cho mình chưa thì bạn ấy cứ là lạ ,hay là ko muốn gửi cái mail này chỉ là 1 phút sai lầm ,và ấn nhầm (hy vọng là như vậy ).Đúng là đời mình mãi mãi chỉ la forever sad .ko thể tiến bộ hơn được .
    Ko nên thất vọng ,phải biết hy vọng chứ ,đến khi em đưa cho tôi tờ đăng ký kết hôn thì tôi mới chỉ mất 1/2 sự hy vọng ,đến khi em có con thì tui mất đi 90% sụ hy vọng còn 10% còn lại tôi sẽ mất nốt trong ngày tang của em (lỡ mồm ! ko được nói chuyẹn chết chóc )nhưng mà biết đâu đấy tự nhiên thằng người yêu , thằng chồng nó lăn quay ra chết nhỉ (lại lỡ mồm rồi )hoặc là cả thế giới này chỉ còn ông già và trẻ nít tất cả thanh niên và đàn ông biến mất hết (trừ tui ra ) thì tui cũng vẫn chọn em cho dù người đẹp va hoa hậu có vây quanh !
    Thui gửi xong cái thư thì đi về ,ra tính tiền thì ông chỉ hàng tính nhầm mất 1h ,xuân ghê .Về đến nơi thì phụ huynh về hết rùi ,thế là lại bắt bus về vậy ,nhưng mà còn đoạn đường đi ra bus nữa chứ !!lẻ loi buớ chân anh trong chiều mưa
    đến noi thì ko thấy xe đâu cả ,đi bộ tiếp lên điển sau cho ấm người ,đứng 1 chỗ thì lạnh lắm ,đi đến nơi vẫn ko thấy đâu cả ,đi tiếp vậy ,vừa đi dược 1 lúc thì xe đi qua ,đen quá ,lên điểm kế tiếp thì đứng đợi vậy ,đợi xe 03 đi từ lê duẩn về cổng BK
    Đây rồi xe đã tới lên thui ,lại mất ngu 2500 rùi ,đang đi thì thấy xe đi qua 1 rạp chiếu film ,quái đoạn này làm gì có rạp chiếu film ,bỏ mẹ ,đây là đường khâm thiên ,nhầm chuồng rồi ,đây là xe 01
    đến ngã tư nguyễn lương bằng thì xuống vậy ,thế là dốc bộ từ đó về đến cổng BK ,đáng lý chỉ mất có 15' là về đến nhà thì giờ mất đến 1h đồng hồ ,chán đời wá ,vào điện tử ngồi 1 tý vậy ,ngồi được 15' thì papa xịch xe đến gọi về
    Về đến nhà là 1 bài ca cẩm về tội dám tự tiện bỏ đi mà ko nói 1 câu nào cả .Buồn đời wá ,bật rock lên nghe vậy ,may là lần này cái đĩa và cái đầu ko bị phê
    12h ,ta lại làm cái công việc mà bấy lâu nay ta ko làm (từ khi thân thiết với em ta đã bỏ )đó là pha caffe và lấy chuyện chưởng ra đọc ,đến 2h30 thì chán ,lại nằm nghĩ ngợi và lại nhớ ,và đến 3h hơn mới ngủ được
    Ôi cuộc đời này sao mà nó bạc thế !Chán đời wá ,có ai muốn chết cùng tui ko ?


    em lạnh lùng quay mặt đi mãi mãi
    để mình tôi với nỗi nhớ chơi vơi
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi , có buồn có chán đời cũng chẳng đc cái gì cả , Mà M nói thật , là một thằng con trai sao lại có thể tự tử dễ dàng đến như vậy chứ .Là một thẳng con trai thì phải cứng cáp lên chứ , Mọi chuyện buồn thì rồi sẽ qua mà thôi. Cố lên nha , Chúc vui vẻ !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295

Chia sẻ trang này