1 ngày đã qua Vậy là đã 1 ngày rồi, chưa nhận được trả lời của anh ấy. Tôi mến người ta lắm, người ta cũng biết tôi, nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả.Tôi chò đợi cơ hội lâu lắm rôi,nhưng chỉ mãi là hy vọng mà thôi . Đến hôm qua nghe lời khuyên của 1 cậu bạn, tôi đã gửi card noel để làm quen với anh ấy. Đó chẳng phải là cách hay, dở là đằng khác, tôi biết vậy nhưng không biết làm gì khác. Tôi cũng nói như vậy trong tấm card của mình.Và nói sẽ chờ 1 tuần...Nếu ko thấy hồi âm ,chắc tôi sẽ phải sửa lại suy nghĩ của mình về những gì con gái nên làm, không nên làm trong thời nay vậy . Ngày thứ hai đang trôi...
Hôm nay anh ấy đã đọc nó rồi, nhưng chưa thấy trả lời, tôi thất bại rồi sao??? Con trai nghĩ thế nào khi con gái chủ động làm quen vậy?
Gặp anh ấy cách đây 1 năm, sau đó được 2 ,3 lần nhìn thấy ở bể bơi,tôi thực sự ko muốn chờ đợi thêm nữa Càng không muốn nhìn thấy " no unread messages" hàng ngày! Tôi tin tôi có thể làm được...chỉ cần được gặp lại 1 lần nữa thôi, và được nói chuyện với anh ấy, chỉ 1 lần. 1 năm rồi, cảm xúc của tôi vẫn như ngày đầu tiên. Có ai yêu vô vọng như tôi không?