1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày hè chán đời, trời thì nóng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi moonlymoonly, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1 ngày hè chán đời, trời thì nóng

    Ôi giời ơi! Sao mà buồn chán thế này cớ chứ bà nộ bà ngoại ơi. Chẳng có việc gì làm cả. Các cụ đã có câu:
    Nhà cư vi sinh bất thiện.
    Mình chẳng có việc gì làm, ko biết là đã sắp sinh bất thiện chưa. Hic hic, sáng nay mới có 9h đã dậy rồi, lên mạng mà chảng có ma nào chát với mình cả. Vừa nãy minh ghi status la:"Oh my god, such a bỏing day!" thi 1 chú khỉ không biết từ đâu chạy vào, ghi dc mỗi dòng :"Chào bạn". Tưởng vớ đc con mồi, ngồi chát chít tí cho vui ve thi no lại im hơi lăng tiếng.
    Nghỉ hè mà buồn waaaaa, Trời ơi, biết làm gì cho hết ngày ngày đây cơ chứ hả giời.
    Số mình đúng là bất hạnh quaaaa!!Chúng nó có người yêu hú hí với nhau suốt, mình thì ngồi nhà 1 minh. Hết ăn lại ngủ. Chẳng khác gì con Heo cả.
    Hôm qua, mình xem film "Chuyện tình trên mạng"- Hongkong, thấy mấy đôi hôn nhau mà them giỏ cả nưóc dãi( Nếu mà hứng chắc cũng dc 1 xô đầy). Ko biết là hôn nhau có gì phê phê ko mà chúng nó thích hôn nhau thế.
    Con bạn thân của mình bảo là:"hay ls cứ kiếm đại 1 thằng mà hôn thử cho nó biết mùi đời. Chứ như mình thế này thì lạc hậu quá. Đi Tây mà còn kém tắm+quê hơn dân tình Vn bây giờ.
    Nhừng mà mình nghĩ rồi, mình mà cứ hôn đại 1 thằng thì thế nào no chẳng ghép cho mình cái tội sàm sỡ nó. Thằng nào khốn nạn hơn , nó lại chẳng tát cho vài fát dập hết cả mặt mũi ấy chứ.
    Mấy hôm nọ, mình cũng có thích 1 thằng vì nó tán mình trước, nhưng mà hôm nay thì hết rồi. Chán chẳng buồn chết. Mõi lần nói chuyện điện thoại dài nhất là 29 giây. Ví du:
    reng reng reng.
    Mình:"Alua alua
    Địch:"Uh, đang làm gì đấy?
    Mình: Đang nghịch linh tinh
    Địch: thế chiều có lên mạng dc ko?
    Mình:"co, thé mấy giơ lên
    Dịch: 2h chiều nhé.
    Mình:ok
    Đich:bye
    Ví dụ tiếp theo(tinh cảm nhất-theo mình nghĩ)
    reng reng reng
    Mình:(nhìn số là biết rồi): uh, sao đấy?
    Địch: uh, thế nào rồi, làm bài dc ko? đề có khó ko?
    Mình: làm cũng dc, 1 số câu hơi chuối
    Địch: Làm sao mà nghe cứ rè rè, ko rõ lắm.
    Mình:đang đứng ở ga, đợi tàu vè. Gió lắm.
    Đich:uh, thế thôi, vè nhà rồi chát nhé. Đang o trên mạng.
    Mình:ok, bye.
    Huhuhu, tinh cảm mà như phân trâu để ngoài trời nắng bị khô cong queo. Chán vãi chán.
    Mà địch rất hay online, luợn lờ linh tinh. Hy vọng là đừng đọc đc topic nay của mình, ko thì ê mặt lắm đây.
    Cầu chúa phù hộ cho con. Chảng qua mình buồn quá chảng có việc gì làm thì mới viết bậy bạ ra thế này.
  2. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây mà post bài nói lên cảm xúc của mình..............Chán nản, vui tươi, rầu rĩ hay sung sướng cứ thể hiện tất tật vào đây...................
    http://www.ttvnol.com/gc/363012.ttvn
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 06/08/2004
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 06/08/2004
  3. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả 1 buổi sáng buồn sầu ko có gì làm mới viết dc tác phẩm đầu tay kiệt tác thế này, mà lại có người lỡ lòng nào khoá.

    (Bình tĩnh nhá ! Trời đang nóng, người cũng thếLàm cốc nước cho hạ hoả)
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 06/08/2004
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    VN mát thôi rồi, ngày nào cũng mưa................... May mắn sao mình cũng có diễm phúc đọc được mấy lời vàng ngọc của bạn Moon trước khi Mit sửa chữa................................. Ờ không phải việc của mình nên thôi sẽ không nói nữa...................nhưng câu đầu tiên của bài post thứ hai thì chắc chắn sẽ nhớ...................Lần đầu tiên có người động chạm đến mình " thô " đến thế.................cho dù thật sự mình chỉ muốn hướng dẫn bạn gia nhập vào GC một cách thân thiện hơn..............

Chia sẻ trang này