1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 ngày ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi Langbiang, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thành Huế, Lăng Tự Đức, Thiên Mụ, cafe sông Hương là những nơi không thể không đến khi tới Huế.
    Đến từ chiều hôm trước thì nên đi thành Huế luôn, tối ăn tối loanh quanh và cafe dọc sông Hương.
    Sáng dậy sớm 1 chút, lại cafe vẫn bên bờ sông Hương. Cafe Huế có chỗ rất hay, phố Nguyễn Đình Chiểu sát bờ sông Hương và gần cầu Trường Tiền. Nó nằm tại sân sau của 1 toà biệt thự kiểu Pháp, đi vào từ cửa mặt đường Lê Lợi, không nhớ tên, bác nào ở Huế biết thì chỉ giúp cái địa chỉ.
    Sau đó đi Thiên Mụ và Tự Đức. Hơi ngược đường nên nếu đến Huế sớm thì tốt nhất là tới Thiên Mụ trước, sau đó quay về Thành Huế. Thiên Mụ nằm ở ngoại thành, cách Đại Nội khoảng 5km nên thời gian đi về cũng rất nhanh. Lăng tẩm đi vào sáng ngày hôm sau. Chiều ngược tiếp.
    Nếu đến Huế từ sáng sớm thì nên tới Đại Nội trước, sau đó trưa tiếp lên Thiên Mụ, quá trưa trên đường về rẽ vào nhà vườn ( gần cái chợ gì to to, có biển chỉ dẫn, dễ tìm) và ăn trưa tại đó (có 1 nhà phục vụ ăn trưa, hình như là nhà số 4). Chiều đi Tự Đức, nếu còn thời gian thì đi tiếp Minh Mạng và Khải Định.
    Thời gian còn lại thì có thể đi thêm Bảo tàng Mỹ thuật Huế hoặc loanh quanh trong thành, cũng nhiều cái hay. Tiếc nhất là bây giờ không lên được mặt Thành nữa, ngày xưa nhớ có lần nằm ngửa trên thành xem người Huế thả diều hết cả buổi chiều.
    Thuê xe máy ở Huế mất khoảng 50 - 70.000/ ngày. Có xe máy và bản đồ (đến Huế việc đầu tiên là phải mua ngay cái bản đồ bán rất sẵn ở dọc đường) thì có thể tự đi được. Nên thuê xe máy cho chủ động và còn có thể chơi loanh quanh trong thành phố và phụ cận. (he he theo em biết thì em Langbiang hơi bị xinh nên có bác nào Box Huế tình nguyện xe ôm thì cũng không thiệt )
    Chỗ ở nên chọn phía cuối đường Lê Lợi ( đường này chạy dọc bờ sông Hương - ga Huế ở đầu đường Lê Lợi). Ở đó không đắt lắm mà cũng tiện đi lại và ăn uống. KS Á đông (KSNN) số 1bis Chu Văn An giá phòng 120 - 150k/ đêm. Ăn trưa và tối ở Võ Thị Sáu (Chu Văn An và VTSáu giao nhau) hoặc Đội Cung. Ngã tư Võ Thị Sáu - Đội Cung có cái quán khá to. Ăn sáng thì ra phố Trương Định (hoặc Trần Cao Vân, 2 đường song song nên ko nhớ lắm). Ẩm thực Huế thì chắc phải nhờ dân Huế chính cống chỉ giúp.
    Nếu em đi tàu thì nhớ mua vé chuyến đi tiếp theo từ tối hôm trước, không thì trước khi đi mấy tiếng phải phi ra ga lấy vé. Huế nhỏ nên rẽ qua ga 1 chút cũng không mất nhiều thời gian.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. kunkun

    kunkun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    kunkun cũng yêu Huế cực, nên năm tới sẽ vô Huế thi ĐH...hi vọng sẽ gặp được mọi người trong box
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    kunkun có liên quan gì với fool_girl ko vậy?
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  4. kunkun

    kunkun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    he..he...hỏi bà chằn đó trong HDOL thì ai chả biết ... tui cũng bị bả doạ đến tận nhà giải quyết nếu ko cho bà ấy ké vô Huế
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ở Huế như lên voi xuống chó,ăn thì ở nhà loncon,ngủ thì ở cái biệt thự của cacbanoi,chỗ não sướng cả....nhưng sắp về thì tui với popeye ngủ ngoài công viên,nhớ lại mà thấy mắc cười,hihihihi,bị loncon quạt cho 1 trận vì cái tội sao ko rủ loncon đi hahaha
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow

Chia sẻ trang này