1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đơn giản thôi:
    Đừng thấy nhiều tai nạn giao thông mà không dám đi ra đường, phải biết rút ra cái gì đó để mình không phải là nạn nhân.
    Thế thôi.
    Đừng buồn Gấu ạ. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Chán cái mạng YM quá, ttvn vẫn vào được mà lại kô vào được YM
    Tớ không thích con giun cho lắm, nhìn nó quằn quại phát ghê
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không lạnh lùng làm sao chia tay nổi nhỉ . Thì chúng nó sống bố mẹ ko hạnh phúc thì cũng có khác gì đâu?
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau sang skype mà chát. Hơi xấu nhưng chắc ko bị disconnect
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nản quá, đâu đâu cũng ly hôn, nhà nhà ly hôn, người người ly hôn. Cứ như mode ấy. Yêu đâu dễ mà nói bỏ là bỏ liền.
    Số bạn trai (người yêu) của mình không ít cũng chẳng nhiều, nhưng tới giờ mình chưa yêu ai tới mức không thể quên (thỉnh thoảng nhớ nhớ chút), cũng không nghĩ mình có thể vì bất cứ ai trong số họ mà khóc dòng đến sụt cân nói chi tới nhảy lầu. Tụi bạn nói mình VÔ TÌNH, cứ gân cổ cãi lại "Tao dành tất cả cho mối tình cuối - đức lang quân", nói thì cứ nói chứ chả biết ngày nào, với mình yêu quả thật rất khó.
    Vậy mà chúng cứ yêu, thề non hẹn biển, kết hôn rồi ly hôn rồi kết hôn ... (có đứa lặp được vài lần rồi), đúng là thiên tài.
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi, thiếu gì em hôm nay vật vã, chết đi sống lại vì chàng. Làm như đời này kiếp này em chỉ có chàng thôi, chàng bỏ em đi em ko muốn sống nữa. Nhưng ngày hôm sau, tuần sau, tháng sau đã ôm eo chàng khác phe phé rồi. Cái vật vã của phụ nữ không phải lúc nào cũng tin tưởng được
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm chẳng nổi đâu.
    Hôm nay Gấu ôm con bé con vào lòng mà không ngăn nổi nước mắt dù bản thân thuộc loại máu lạnh
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    em chả biết thế nào nhưng hình như trong chuyện tình yêu, con gái thường nhớ dai hơn và cũng buồn lâu hơn. Cũng đầy ông mới chia tay với ng yêu hôm trước hôm sau đã cười phe phé tán em khác rồi ấy chứ. cái gì cũng phải tuỳ do từng ng chứ
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, con trai thế là thường. Nhưng chúng nó ít khi vật vã khóc lóc này nọ làm như lưu luyến lắm. Chúng nó chán rồi thì chia tay mai yêu em khác đc ngay. Nhưng đôi khi anh thấy các em vật vã khóc lóc ghê lắm mà hôm sau đã như không roài . Mà các em ấy không giả dối đâu
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nói dễ làm cực khó . Mình có nói to là cho họ có tinh thần thôi, chứ ở trong hoàn cảnh đó thì cũng không hề dễ . Nên tốt nhất là cố gắng tránh hoàn cảnh đó, Gấu nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này