1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm!!! Cái này ko phải là xem bói, mà là TỬ VI.
    Hãy tìm hiểu kỹ về TỬ VI, trước khi đánh đồng nó với xem bói!!!
    Được nicebody sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 21/07/2007
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhặt được cái này trên net, chắc là cũng phần nào góp 1 cái nhìn về gia đình.
    (@Gấu mèo: hy vọng phần nào giúp được cho bạn của Gấu)
    ''Liều thuốc'' níu gia đình sắp vỡ
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/07/3B9F80DD/
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bác Lợi ơi, thế mọi người chưa nói với bác là tớ không ở HN à??? Kiểu này bác phải đi tìm cô khác trong nhà rồi, bác nhìn sang bên trái thấy bạn cứng đầu số 1không? Nhìn sang bên phải có thấy chị daisy không?
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    (Copy bài trong blog của mình vào đây cho mọi người xả đá)
    Entry for June 05, 2007
    3x chưa chồng cứ như cái gai trong mắt nhânloại. Từ sáng tới đêm không biết được nghe phỏng vấn tới bao nhiêu lần "bao giờ cưới?", "người yêu làm gì?", "kén quá, hạ bớt tiêu chuẩn xuống"... Chẳng biết là tiêu chuẩn của mình cao cỡ nào mà mọi người cứ kêu gọi hạ thấp xuống.
    Với mình người - yêu được chia làm 2 : người yêu mình và người mình yêu; chồng mình đương nhiên phải gộp đủ 2 yếu tố đó, vậy có gì mà cao.
    Lựa chọn là đương nhiên, mua mớ rau còn chọn huống chi lấy chồng, một người mà 50 - 60 năm sau vẫn không chán (chẳng biết có thọ tới lúc đó không)
    * Tiêu chuẩn, vấn đề muôn thủa
    - Tính cách : Mình thích người hay nói, hòa đồng, biết quan tâm ===> người có trách nhiệm
    Còn BF : Người điềm đạm, có trách nhiệm, đương nhiên phải ít lời (khô khan cũng được), không được hiền nhưng cũng không lỗ mãng rồi.
    Lắm lời là ghét nhất, tán giỏi ghét nhì...
    - Học vấn : kém hơn chút cũng ok, quan trọng là tấm bằng của trường đời. Hơn thì càng tốt nhưng nếu có tới vài cái bằng tiến sỹ thì chắc mình chạy nhanh lắm
    - Năng lực bản thân : Kậu bạn quen qua đứa bạn thân khẳng định Gái tham tiền vì tiền là thước đo của tài trong câu của các cụ xưa "Gái tham tài...", mình đã trả lời Nếu còn quan niệm như vậy thì còn lâu mới lấy được vợ, trù cho bõ ghét cái đồ phiến diện chứ quan niệm đó không sai nhưng với mình chưa đúng. Đồng tiền đó anh ta lấy từ đâu, nó có được ntn mới quan trọng.
    - Gia đình : Không thuộc họ nhà tôm
    - Hình thức : Ông thầy xem tử vi nói BF của mình thường cao gầy, đến giờ thấy cũng đúng, chẳng biết BF tiếp theo có ngoại lệ. Với mình hình thức không quan trọng, xấu 1 tý cũng chả sao, đỡ fải canh cô hàng xóm, đừng quá xấu không mơ đến chàng lại ra quái vật
    Chả biết còn gì nữa ???!!!
    Cái gọi là tiêu chuẩn chỉ có ý nghĩa với người không yêu chứ yêu vào rồi thì có mà tiêu chuẩn giời ơi.
    Ai đọc bài này thì đề nghị đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện BF. Thanks!
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Gấu đã đọc và gửi cho vợ chồng chúng. Mong họ đọc và "tập nói" với nhau
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ lại lại thấy buồn cười:
    Từ lúc biết mơ đến cái nhà, chỉ luôn muốn xây cái bếp thông cùng phòng khách-phòng chung cho cả gia đình: cái phòng được chăm chút nhất nhà, nơi mọi người cùng vui với nhau.
    Hì, có lãng mạn và sến quá không nhỉ.
    Kệ, đó là ước mơ của tớ.
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ném chị gấu
    Vàng 1: Mấy ông mà từng trải quá là sợ lắm đó chị gấu
    Vàng 2: Xin được biết thêm chi tiết ạ
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Úi giời tối thứ 7 là biết ngay mà, lại mỗi mình mình ở nhà đi sp, còn tùng teng đi chơi hết ròi, ghét thật hừm hừm
    Ai thích nghe bài ni không, nghe thử bản ghi ta của nó này hay wé cơ hehe
    http://www.youtube.com/watch?v=e9MrlUOCj4c&mode=related&search=
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một mạng nữa đang Spam đây .
    Ngồi mốc mép mà không ai chát chít cùng, cứ phải nhăm nhăm nghe cái DT.
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    haha
    bác này mốc nhỉ. Nghe nhạc giải sầu đi bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này