1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nàng đang trên cầu, ngã cái thì phiền chứ cạnh dòng sông thì còn cả bờ cát dài lo gì, cho dù đang con nước chiều lên thì gần bờ thế đã có bà con thuyền chài
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là có hợp nhau không mà nói câu nhìn sang phải sang trái. Một khi đã hợp nhau rồi thì làm chuyến máy bay đón dâu xuất phát từ Lũng Cú và điểm cuối cùng là Cà Mau thì gia đình vẫn OK tuốt.
    Hồi còn trẻ, má mình cứ nói là chọn thông gia cho má thì chọn gần gần thôi. Phía Nam không qúa Đuôi cá , phía Bắc không vượt quá Gia Lâm, không ở mấy Quận Trung tâm thì cũng loanh quanh vài khu đô thị mới. Nhưng đến cái tuổi gần Băm này thì má OK tuốt các trường hợp và sự lựa chọn của mình.
    Má mình thường nói : Lấy vợ về là lấy cho mày chứ không phải cho mẹ, sướng khổ thế nào tì chúng mày sống với nhau cả đời cơ mà !
    Đại ka mình thì thường nói : Lấy vợ cho mình đồng nghĩa với việc chọn mẹ cho (các) con của mình. Không tìm hiểu kỹ là hỏng đời sau đấy !
    Thế nên chưa gì đã lo xa xôi này nọ. Nếu thế này thì phải nhờ chịGM xem xét kỹ tình hình cái nhể ?
    [/quote]
    cái vàng vàng: em tưởng bác đang tả nhà em
    Xa gì mà xa, em ủng hộ bác về Hải phòng đón em Mèo lên HN đấy, để chị em em còn off ẹp thường xuyên.
    Em cũng có triệu chứng giống anh Fuji rồi: đầu đau, hoa mắt, nước mũi cứ chực đổ ra thôi
    Thôi VN thua rồi, đi ngủ vậy
  3. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Vì là vì vợ con tương lai!!!!
    Chính vì Bác cũng đang trong tình trạng báo động, nên khi nhìn người khác thờ ơ, bỏ lỡ cơ hội, Bác thấy tiếc cho người ta!!
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân kậu em, tối thứ 7 vẫn cứ fải ôm khư khư cái fòng làm việc, bảo sao ...
    Pà chị vừa lượn 1 vòng, gió mát quá, tuyệt cú mèo, chắc chắn đêm nay ngủ ngon
    Được gaumeo770026 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 21/07/2007
  5. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bà chị an tâm . Em chỉ vất vả đến hết T8 này thôi. Em đang trên đà để có những cái quan trọng cho cái việc tháo thòng lọng treo nick của em .
    Mà những gì em nói với bà chị hôm trước là hoàn toàn nghiêm túc đấy ! Chưa lúc nào em thấy cái đắn của mình nó đứng như thế này đâu (mọi người vẫn nói là đứng đắn ý mà).
    @ All : Công nhận là mọi người lười đi chơi tối T7 thật đấy ! Thế là không ổn tý nào cả.
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hômnay mọi người đi ngủ sớm nhỉ ? Những gương mặt online khuya đâu rồi ? Mọi ngày thấy rôm rả lắm cơ mà !
    Mọi người online thì giờ gấc phong phú và đa dạng, nhưng Lợi này chỉ online vào buổi tối được thôi, ban ngày thì chịu chết. Trước đây thì cũngthoải mái nhưng dạo này bị sếp soi nên rút lui.
    Chán nhỉ ?! Đêm rồi mà chua ngủ được.
    Không ngủ được nhưng cũng cứ chúc cả nhà ngủ ngon cho nó máu nhỉ ?!
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Phì, bây giờ mà ông đã kêu là thức khuya. Vậy tôi thức suốt, hic
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay có 1 đứa dở hơi xách xe đi lượn phố, tranh thủ lượn qua cầu Diễn, vòng quanh ao cá rồi về, và kiếm được ối thứ thú vị cho vụ câu sắp tới:
    - Chỗ đợi nhau buổi sáng: Cổng bãi đỗ xe Kim Mã (nếu theo hướng từ bễn xe Kim Mã đi xuống, nó bên tay phải, trước ngã tư Daewoo chừng 100m). Ở đó có chỗ gửi xe cho các nàng. Bác Mir chịu khó vòng lên chỗ anh em nhé, vì có người muốn được đích thân bác làm xế.
    - Từ chỗ gửi xe đến hồ câu khoảng 8km, đường lúc to, lúc nhỏ, lúc rộng, lúc hẹp nhưng không yêu cầu mũ bảo hiểm (nhưng bác nào thích thì cứ đội). Tốt nhất là 2 người đi 1 xe vì đường cũng hơi hơi đông. Tớ quen phóng nhanh vượt ẩu và đi 1 mình nên đi hết 20'', còn mọi người chắc khoảng 30''.
    - Hồ câu tạm ổn, ngoài câu cá còn có Karaoke để thay đổi. Có phòng nghỉ để ai mệt có thể ngả lưng. CF thuê cần 15k/cần, cho ngồi cả buổi, cá câu được 25k/kg (hình như thế, tớ nhớ không rõ lắm)
    - Menu phong phú, đủ cá, gà, thỏ, lợn, ốc ếch... Giá cả, theo ý kiến chủ quan, là không đắt nhưng cũng chẳng rẻ.
    - Đặc biệt, quanh hồ câu có đường để đi dạo, có cây cối um tùm, đôi nào có ý định lỉnh đi đánh cá lẻ thì chỉ có giời tìm.
    -Thời gian: hẹn nhau lúc 8h, chia đôi, ghép cặp, gửi xe đến 8h30 là xuất phát.
    Sơ sơ là như vậy.
    @Riv: cậu chuẩn bị một ít giấy ướt cho mọi người dùng nhé, đường đi hơi bụi đấy.
  9. nicebody

    nicebody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bác FJ, hehe!!!
    Có bà chị hoặc cô E nào đăng kí ngồi sau xe mình ko nhỉ??? Đảm bảo đi đến nơi về đến chốn!!!
  10. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao độ nhiệt tình của người đã đi tiền trạm. Chuyến này mà ở HN, nhất quyết phải tam gia cho bằng được. Lâu lắm không được ra khỏi cái không khí ngột ngạt của nộithành rồi. Có một ngày như vậy, điều đầu tiên thu được là sự vui vẻ, thoải mái và ...biết đâu ại có những điều bất ngờ sẽ xảy ra.

    Nhanh đến CN tuần sau nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này