1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hình như gấu mèo và mấy cô 7X có vấn đề về đọc hiểu? Tôi đâu có chỉ trích mấy ng ở đây? câu này tôi nói bao lần rồi? tôi chỉ muốn mỗi ng vào đây hãy nói kinh nghiệm sống của mình ra, thế thôi. Tôi la làng gì ai, chửi rủa ai? Ai khiến các bà các cô cứ lăn ra tủi thân hộ những ng khác, rồi đòi hỏi mọi ng phải chiều theo ý các bà các cô? Chỉ vì mấy ng là gái và lớn tuổi? Thử hỏi, nếu ra đường lúc nào cũng đòi ng ta nhường nhịn như thế có buồn cười ko?
    Ok, nếu mấy ng muốn, tôi sẽ ko post bài kiểu vậy. Tham gia vào nhóm ngó nghiêng thôi. Tôi ko thích tranh luận mà cứ lúc nào cũng phải dựa ý chiều nhau.
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không post bài như vậy thì anh cảm ơn. Thành thật mà nói anh cũng khó chịu khi đọc những bài của em, dù nó chẳng chỉ đích danh ai cả. Cũng không cần thiết phải phân tích xem ai sai ai đúng nữa làm gì nữa nhỉ.
  3. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cô này cũng cùng dạng gấu mèo. Thử hỏi tôi hằn học với mấy ng ở đây, từ gấu mèo đến cúc, cứng đầu, con mèo ngốc... khi nào?
    Nếu cô chịu khó đọc lại, tôi đã từng post là cực kỳ ghét cái thói suy diễn linh tinh của đàn bà kiểu này. Vì thế lâu nay tôi có chọc ngoáy bài viết nào của mấy bà, mấy cô đâu?
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chú nói vậy tôi nghĩ lý do chính của việc các cô bb chú là vấn đề "tiếng nói chung".
    Đọc, viết, hiểu người, hiểu mình... ứng xử là vấn đề của không chỉ tôi, chú mà của tất cả mọi người.
    Những gì đáng nói và cần nói tôi đã nói.
    Điều đáng quan tâm không phải là những gì người ta nói về mình mà là khi người ta im lặng với mình.
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Được. Vậy xin AT cho biết tại sao khó chịu được ko ạ? Quan điểm của em thích mọi thứ rõ ràng. Sai thì em nhận sai, sao lại ko cần phân tích? Chẳng lẽ tự nhiên lấy số đông vài ng + 1 cái topic mà ép miệng em?
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi để mai nói chuyện YM, giờ anh phải đi ngủ đã .
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bà này càng nói càng buồn cười. Tôi đâu có nói là tôi có tình cảm gì với tất cả mấy cô gái tôi biết mà bb? Tiếng nói chung riêng cái gì?
    Về ứng xử, xin gấu mèo đối xử với tôi như tôi đối xử với gấu. Được thế thì tôi cảm ơn lắm rồi. Từ đầu đến giờ, Tôi chưa hề chỉ trích gấu câu nào, trong khi toàn thấy gấu dựa vào hơn tuổi lên giọng dạy dỗ, góp ý, bắt tôi thế này thế kia... Gấu biết gì về tôi?
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị 123 tạm dừng nghỉ ngơi. Đừng cãi nhau nữa. Có gì mai nói tiếp
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi biết về chú cũng giống những gì mọi người trong TG ảo này biết về chú qua những bài viết.
    Tôi, chú đã nói gì, bắt bẻ, dạ dỗ, góp ý hay chỉ trích ... cách cư xử sai đúng thế nào mọi người tự nhận xét, đánh giá qua 4 tầng nhà của 7x này.
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh 123 ạ. Có thể em là đàn em mà đi nói xen vào thế này lại bị anh bảo là ranh con nhí nhố.
    Nhưng có lẽ trong cái topic này chưa có ai em lại cảm thấy cần phải nói nhiều như là nói với anh 123.
    Em không nghĩ là anh không thể hiểu được những điều chị gấu nói, không những thế mà em đảm bảo bất cứ ai khác quen thuộc trong nhà 7x này nhìn qua cũng có thể hiểu rõ chị gấu nói gì mà vì sao chị ấy lại nói như vậy.
    Và em nghĩ rằng bất cứ ai, khi đọc những điều mọi người có ý nghiêm túc dành cho mình thì cũng sẽ ngồi ngẫm nghĩ lại xem họ muốn nói gì, nếu chưa hiểu thì cố ngẫm nghĩ thêm vài lần để hiểu vì sao họ lại viết như vậy, nếu vẫn không hiểu thì có thể nhờ họ tư vấn thêm để hiểu.
    Chứ ít thấy ai lại gạt phắt ngay đi như anh, quả là xưa nay rất hiếm ạ.
    Còn ý kiến của riêng em thì có lẽ không cần nữa vì em cảm thấy những điều chị gấu viết là hết nhẽ rồi.
    Thực ra để đối xử tệ với nhau thì rất dễ, nhưng để hiểu, thông cảm và có thể chia sẻ mới thật là khó. Và em thấy rất nể là đa phần các thành viên trong nhà 7x luôn đi theo khuynh hướng thứ 2. Cũng chính vì cảm thấy mến các anh chị 7x ở điểm đó mà em đã gia nhập nhà 7x này từ lúc nào không nhớ rõ(em nói thật đấy ạ, không điêu tí nào đâu)
    (tiết lộ tí: đặc biệt là hồi xưa em hâm mộ chị gấu nhất nên tòan vào hóng hớt, bi giờ thì hâm mộ nhiều người lém)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này