1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo bà con: nhà 7x chúng ta đã được vinh dự lọt vào vòng ngắm của Mod, vì vậy, để tránh tình trạng nhà mình bị lock và loãng chủ đề, mong mọi nguời chịu khó viết bài có nội dung 1 chút, ít chào hỏi nhau 1 chút, và hạn chế spam đi 1 chút.
    Mod mà lock 1cái là nhà mình hết đất spam
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đánh giá cao chú này. Chú lôi những cái hổ lốn, những cái được coi là văn chương mới. Cái luồng gió từ sông Tô lịch vào đây làm gì???
    Cậu biết tôi gọi cái đó là gì không ? Là Ngồi xổm trên văn chương đấy chú !
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ăn gian không mà bạn em nó tính em được những 384 điểm chàng langtucodon ạ.
    Nhớ lại ông anh họ em, đẹp trai ngời ngời cũng hay cho điểm con gái, mà ông ý rộng rãi cho em tận 8/10 ( trừ 1 điểm "chảnh" + 1 điểm "không biết uống rượu"). ông ý hay cho điểm con gái nên giờ vẫn ế chỏng chơ đấy.
    Nên các anh dựa vào bảng này mà tính thì thôi rồi, cứ gọi là ế vợ muôn đời.
    Em tự tính,chắc không qua được 100 điểm, chỗ nào cũng bị trừ, hihi.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh nhiều việc phải lo nghĩ. Rất nhiều việc. Anh thấy nản lắm rồi. Chả muốn là cái gì hết. Mấy hôm ốm nằm nhà cũng hoa mắt chóng mặt, không muốn động đến máy tính. Bây giờ anh ngồi máy tính tay còn run run cơ. Anh tính vào đây đọc cho vui vẻ một tí. Cái bệnh của anh tối kị việc lo nghĩ. Mặc dù cơm áo gạo tiền rồi thì lo toan cuộc sống. Không lúc nào là hết lo.
    ANh thấy hơi chán chú 122333. Anh đeo'' bao giờ nghĩ lại đến nước này. Chú cũng từng nói với anh. Là đừng mang ngôn ngữ TNXM vào đây, vì ở đây chả có đeo'' ai đủ trình. Thế mà chú vẫn cứ lôi vào. Ngôn từ mạnh, nhưng lại đeo'' có cái thâm thuý mà chú cứ sổ toẹt ra. Anh thật, đến anh còn khó chịu, huống chi mọi người trong này.
    Anh nghĩ, chú không cần nói thêm. mọi người cũng chả bảo chú không biết nói. Mà nói cũng chả để làm cái đeo'' gì. Chuốc bực thôi. Mệt lắm. Chú đừng gồng mình không đúng chỗ.
    Anh vẫn trong thời kỳ uống thuốc, nhưng hôm qua đã uống beer rồi. Mặc dù anh uống đeo'' có vị bia mà toàn vị thuốc . Nếu chú rảnh, đi uống với anh. Anh cũng đeo'' cần kiêng khem gì hết. Ai chả chết 1 lần. Phỏng ạ?
  5. nicebody01

    nicebody01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Quái nhể!!! Sao nhà này ai cũng thấy kêu ốm!!!
    Liệu có phải là do tình trạng mất cân bằng sinh lý lâu ngày nên thế ko nhẩy??? Các bác làm E lo quá!! Có khi phải kiếm người iu gấp, chứ E sợ ốm lắm!!!
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với 12233.
    Chú biết không? Khoảng năm 2003-2004, anh mất rất nhiều thứ chỉ vì cái ttvn này. Không phải anh đổ lỗi cho nó. Thực ra ttvn là nơi để giải trí thì tốt. Đừng mang nặng tính ăn thua là được.
    Thới gian đó anh bỏ cả làm, chỉ để lên mạng thua đủ với một nhóm người. Anh cũng hiếu thắng, cái tôi của anh cũng to. Giống như chú.
    Chửi nhau thì ban đầu lịch sự, sau rồi cũng lôi phụ kiện ra để chửi.
    Người ta làm sao có thể " một tay che cả bầu trời" ...
    Đổi lại anh có gì nào ? Thất nghiệp( tất nhiên là do anh tự nghỉ ), n/y bỏ đi. Bạn bè mất hết.
    Những cái ham muốn phù phiếm, nó chả đem lại cái gì cả.
    Tất nhiên, anh chỉ nói, anh chả là cái đeo'' gì để dạy dỗ ai. ANh không đủ tư cách. Anh sợ chú đi theo con đường của anh. Rồi chẳng còn bạn bè gì cả. Quen nhau mà không nhìn mặt nhau thì quả là tệ lắm đấy.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu. Mất cân bằng sinh lý anh ra chợ mua nửa cân thịt 3 chỉ về đục một lỗ là xong mà !
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @ Mir: bác đừng bức xúc bạn daotam thế. Bác có biết tối qua cô nàng kia viết gì rồi sau đó sửa đi ko, nên bạn daotam mới nói thế.
    Em nói với bác, em cũng cực kỳ khó chịu bị rơi vào cái kiểu này. Em đã cố gắng tránh xung đột, nhất là với gái, nhưng thử hỏi nếu bác chẳng làm gì sai mà tự nhiên bị đeo như đỉa rồi gọi toàn là dở hơi, cún con, thằng chẳng ra gì... thì bác có còn gì tôn trọng những ng đó ko? Nói thẳng thắn ra họ còn ko hiểu, thâm thuý thì họ còn hiểu được cái gì? Vả lại em cũng chả muốn chửi ai mà phải thâm thuý, em ko phải dân TNXM, cũng ko muốn bắt chước ai.
    Mà em cũng ko hiểu bác muốn thế nào? Em viết hiền lành theo kiểu mấy ng AT... thì bác kêu chán, nhưng họ vừa ý. Em viết cụt lủn theo cách em nghĩ thì bác cũng kêu chán. Em post thì bác kêu chán, ko post thì bác kêu gọi phải bon chen? Vậy bác muốn gì nữa ở em?
    @ FJ: Em hiểu bác, em cảm ơn. Nhưng mà bác cũng hơi nhạy cảm quá. "Gái" hay "zai" thì chỉ đơn giản là từ gọi tắt, có sai chính tả hay xúc phạm ai đâu, làm gì đến nỗi mà hàng với họ như bác nghĩ? Với mỗi ng, em nghĩ cái quan trọng là bản chất họ thế nào, mình có hiểu ko, chứ quan tâm gì cái tên gọi, cái bề ngoài?
    @ all: Em nghĩ các bác ngừng chỉ trích em được rồi đấy. Em ko phải là cái bung xung để ai thích thì nói. Đàn bà thường dai dẳng đã đành, em thì stop quách. Hy vọng các bác cũng stop luôn đoạn này. Ai ngứa miệng nữa thì chỉ thể hiện bản chất ng đó thôi.
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em mệt quá, cả nhà em bị cúm, em hôm nay đi làm mà không làm được gì cả, chỉ ngồi chơi thôi, vì cứ động đến máy tính là em hoa mắt, nhưng em buồn nhà 7x mình quá, nên phải nói vài lời.
    Em thích nhà 7x nhất trong các nhà. Bạn em ở ttvn nhiều lắm, hầu như là ở nhà 8x, nhưng em rất ít khi sang đó, chỉ thỉnh thoảng đi off thôi. Sao em không vào nhà 8x, em vào nhà 7x vì 7x nhiều người vui tính nhưng không quá đà, và em đã không đánh giá sai.
    Vì em cũng hay đi off nên em thấy nhà 7x off có phong cách: gần gũi, thân tình, không màu mè khách sáo, không có kiểu nói chuyện " làm hàng" nên buổi off nào cũng vui, cũng tình cảm...
    Em đi off, thấy anh 123, nhân vật của cuộc cãi cọ này khác lắm, không như những gì anh viết trên này. Nói như vậy nghĩa là em không đánh giá gì mấy câu anh viết, em đoán là anh tâm trạng không tốt mới viết như vậy, nhưng khi anh viết, anh post vào 7x này, thì anh có nghĩ là ai sẽ đọc không, mấy "gái" mà anh "biết" liệu có đọc không hay chỉ có mấy chị em em đọc, và khi đọc những lời lẽ đó, không ai là không chạnh lòng đâu anh ạ, dù em cũng cố AQ là " không phải mình", nhưng đọc rồi vẫn bị ám ảnh, đúng không nào. Lại một lần nữa, nếu anh không nhằm vào chị em em ( em tin là thế) thì anh lần sau những bức xúc thế mong anh trút ở chỗ khác ( mạng là ảo, nhưng nỗi đau là thật, mạng là của chung, nhưng nếu anh em mình là bạn thì anh không nên để chúng em phải suy nghĩ khi đọc những nhận xét tiêu cực của anh như vậy). Mong anh bình tâm và em tin là những câu anh viết đó, là bức xúc nhất thời, chứ em không thay đổi những nhận xét tốt về anh sau mấy lần gặp anh đâu.
    Với tất cả, mong là vụ tranh cãi vừa rồi chỉ là một chuyện tầm phào thôi, nhà mình giờ có nhiều người mới quá nhỉ, mong gặp anh chị em ở buổi câu cá CN tuần này nhé.
    ôi mệt thật nên không làm tròn trách nhiệm của trưởng ban lễ tân rồi, bao nhiêu người mới vào nhà mà không ra chào được.
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    122333. Chú đang dỗi anh hay sao ấy. Chú đọc lại bài của anh đi.
    ANh chia làm 2 - chỉ 2 loại người trên này. 1 là có quan hệ và 2 là không có quan hệ.
    Những người có quan hệ anh luôn đối xử đúng mức, không chỉ trích ( trừ trường hợp anh em hiểu nhau )
    Những người không quan hệ, có thể coi là anh đeo'' biết nó là ai. Mà anh cũng không quan tâm. Anh tha hồ chửi rủa, nhiếc móc, đá đểu, thậm chí " chém chết mẹ nó di".
    Ở đây, quen nhau gần hết. Chú theo anh được chứ !
    Anh nhắc lại, anh không đủ tư cách dạy dỗ ai. Anh chỉ khuyên thôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này