1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc rì tay bác đó chẳng còng gà còng ngỗng là jì. Cãi nhau mà không khiêu chiến thì có vị jì
    Vừa nãy thấy bác crazy lượn lờ qua đây kiểu như một bóng ma ấy nhỉ, sợ ghê
  2. nicebody01

    nicebody01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mắt cô này có vấn đề ah??? Sao lại gọi cái đó là còng gà, còng ngỗng??? Đeo kính loạn thị chưa???
    Bác crazy lượn lờ là vì đánh hơi thấy bà Daisy tỏ tình, chứ chẳng liên quan gì tới chúng ta đâu!!!
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đọc đuổi thôi...em cũng mừng bác 122333 đã vui vẻ trở lại--->mong sẽ được nghe bác 122333 hát bài "Và con tim đã quay trở lại..." song ca cùng ai đó.
    Em Daisy tỏ tình với Wildman thế mà bác Wildman chỉ lờ lớ lơ nhà mình đi thôi à?
    Nhà mình kéo được Wildman đi off nhỉ?
  4. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em Daisy có người yêu rồi các bác ợ, ngồi đó mà bảo em tỏ tình, toàn ăn dưa bở thôi.
    Mà nhà này có vấn đề về mắt thật, rõ ràng em ý bảo là " rủ vợ chồng anh Wildman" mà, chán
    Được duixiang123 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 24/07/2007
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chị hát bài ''Sleeping Child'' ru em ngủ đi
    @bác còng ngỗng: bé búp hay xì pam cùng bác đâu ròi. Gọi bé tiếp bác nhá. Tớ phải đi nghe chị Hồng Ngọc hát Sleeping Child đây
    @chị Hồng Ngọc: hát luôn chị nhé
  6. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @Mèo: Chị từ bé đến giờ chưa đi câu cá bao giờ chắc chắn ko biết cầm cần câu rồi lại gắn mấy con giun vào lưỡi câu nó cứ oằn lên oằn xuống chị sợ lắm.
    À hình như nhà mình liệt kê thiếu bác gì mà khiến em Mèo cứ hát bài em nghiêng nghiêng bên bờ sông ấy nhỉ?
    Em Daisy đã ủng hộ chị Gấu cũng hô hào cho Kứng đầu làm trọng tài cho đợt câu cá này giữa FUJI và bác Hathanh đó
    Chúc em bắt được dăm con chuột nhé!
    Cả nhà vui vẻ hài hước dí dỏm tranh luận đê...
    Câu ....câu ......................cá...........
    Cá .....cắn ..........................câu
    Cần ....câu.....cụt
    Kứng ...(đầu) ...cắn ...cảu..cá cắn câu
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, thế bạn tưởng là tớ biết câu cá chắc.
    Câu ở chợ thì được, ở ao hồ, sông suối thì còn chưa biết cái cần câu nó dài ngắn ra sao cơ.
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ch< sun, dạy em shop 'i r"i em dạy mTt s' thứ # cho
  9. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chị hát bài ''''Sleeping Child'''' ru em ngủ đi
    @chị Hồng Ngọc: hát luôn chị nhé
    [/quote]
    Em đã ngủ chưa hả Kứng đầu?Chị cũng zíp rồi nhưng cố hát cho em nghe đây.
    Thể theo nguyện vọng nhé...ngủ đi cưng mai còn đi làm...
    Tiếp sức cho ngày mai là một giấc ngủ ngon và giấc mơ đẹp.
    http://www.youtube.com/watch?v=pUSEPAXA34k
    Chào cả nhà...em đi ngủ
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ai ấy nhỉ, thỉnh thoảng lại thấy lượn vào tỉa đểu anh em trong này, hay là phong cách của bác ý là như thế? (Xin lỗi nhé, em thấy thế nào thì nói như thế).
    Mà bọn em trong này ăn dưa bở hay mắt tèm nhèm thì liên quan gì đến ai, ngoại trừ bọn em ra, và đã gây phiền toái gì cho ai? Bở hay không tự bọn em biết, bác gì gì đó có muốn biết cũng chịu; mắt bọn em, cho dù có tèm nhèm đi nữa, nhưng gí vào cái monitor thì vẫn chưa đến nỗi chữ tác thành chữ tộ, chưa đến nỗi hiểu nhầm, và cũng chưa cần chỉ giáo đâu bác ạ.
    Em cũng chỉ là 1 mem như các mem khác ở đây thôi, và box này cũng đâu phải làng Vũ Đại, nên bác gì ơi, không phải ai cũng nghĩ "chắc nó chừa mình ra" cả, mong bác thông cảm nhé.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 25/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này