1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ, thấy trong này toàn thơ đối đáp về cá, giờ mọi người làm thơ về cái cần câu đi, cho đủ đồ nghề cho chủ đề đi câu cá.
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hihi,đọc bài của chú này buồn cười quá.
    Vàng 1: hình như chị vẫn là người bình thường chú ạ ( em bị nhiễm kiểu nói chuyện của chị Gấu rồi, lại hội chứng thần tượng đây mà), chưa mót lắm nên không đến nỗi phải nhào vào người có vợ rồi.
    Vàng 2: chị có ngộ chữ đâu, thấy chú gọi chị là bà thì chị gọi chú là cháu cho lịch sự, lại có tôn ti trật tự trong nhà chứ
    Vàng 3: đồng ý với chú là con gái không nên tỏ tình trước. Ý chị là thế, nên nếu chú cứ bảo là chị tỏ tình với bác crazy thì chị cũng chịu thôi, chỉ mong vợ bác ý đừng hiểu nhầm, hay có vấn đề đọc hiểu, hay "mót yêu thương do tuổi già" mà hoa mắt như chú là được, hix hix
    @AT ơi, anh toàn được con gái tỏ tình trước à, ngưỡng mộ quá
    ( nói xong câu này là phải ra ngoài chuẩn bị kẻo tí có người lại bảo đang tỏ tình với bác AT thì chết...)
  3. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài tulipvang:
    Câu gì để được cá thương
    Câu gì để được cá nhớ tơ vương cùng mình
    Mồi gì tỏ chiếu áng tình
    Mồi gì tỏ sáng lung tinh Nguyệt nồng!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mồi ngon ắt được cá thương
    Giun thơm cá dễ tơ vương bén tình
    Đêm trăng chiếu sáng lung linh
    Mạn thuyền nghiêng bóng cùng mình thả câu

    HI hi, thật tuyệt, thế có phải là 7x còn lãng mạn, trẻ trung, vui tươi yêu đời chán!
    Bóng trăng, bóng cá, bóng mình
    Bóng mây ,bóng gió, bóng say tình nồng!
    hihihi, đang nghĩ tiếp thì có việc cắt ngang, bổ sung thêm sau vậy!
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh chưa biết ai nên đâu dám hành sự lung tung
    Biết mình biết người mới dám ném tiếp, mà ko vay mượn giè hết, tự làm khắc sướng đê
    Tây nó còn đồn nhiều thứ ...í ẹ hơn cơ, có muốn nghe ko, lại đây nói thầm cho nè
    Bác Phú sĩ ra đề "Cần câu " ạ, em làm thử nhá, thơ lởm bác đừng cười
    Hai tay nắm một chiếc cần cong
    Có đốt có mấu, sợi dài thòng
    Thấy giựt giựt lên vài phát
    Cá hám mồi ngon bị vào tròng
    Dạ chỉ cố được 4 câu thôi ạ
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai tay nắm chiếc cần.
    Mặt nhìn xuống nước, bần thần hồi lâu
    Bông nhiên con cá cắn câu
    Giật mình bác vứt ( con mẹ) cái cần xuống ao
  6. nicebody01

    nicebody01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng vui tính đấy nhỉ!!!
    Ai mà nhận ra được là mình "bất thường", thì lại ko phải là người "bất thường" rồi!!!
    Ở đây thì gái nào mà chẳng bị zai gọi là bà?? Chỉ có ngộ chữ thì mới ko hiểu điều đó!!! (Em gọi A là "chú", theo cách suy luận của E, thì có phải là muốn nhận làm "cháu gái" A ko???)
    Vấn đề bên trong thế nào thì ko ai biết, chỉ thấy ''''''''iu", "mến",... gì gì đó thì người khác hiểu là ... vậy thôi!!!
    Được nicebody01 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 25/07/2007
  7. nicebody01

    nicebody01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Post Nhầm!!! Nhờ MOD xóa hộ, thanks!
    Được nicebody01 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 25/07/2007
  8. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác Mir đứng ở gần bờ
    Cần vừa v ứt xuồng nhẩy tùm xuống ao
    Không câu được cứ để anh
    Sao lại vất xuống khổ anh thế này
    Tay lần mò chân dò dò
    Tìm cần chả thấy lại sờ cá tiên
    Cá tiên ơi hỡi cá tiên
    Em nặng bao k ý để còn vác đi...
    45 kg có đặng chi..
    Đúng chuẩn của bác Mir đi vác về
    Em ko có ý gì ạ
    @ Daisy: Chị nghĩ là ko có vấn đề gì dâu vợ anh Wildman đó nên chị mới có vế là lờ lớ lơ nhà mình đấy.
    Chị không thích tỏ tình trước thích nghe và gật ko thì lắc hay hơn.
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã có nhã ý tặng em tên mới, em đã có nhiều tên lắm rồi: từ Fuji do em tự đặt, đến Ép duyên do cô Riv thân tặng, rồi lão Fu do bà Gấu già gọi, lại còn Đậu phụ của em Mèo nữa chứ. Hu hu, sao mà lắm tên quá, em biết nhớ tên nào đây?
    Thế là có 2 bài thơ vịnh cái cần rồi, ngộ quá, mời bà con tiếp tục đi nào. Cố gắng nhiều nhiều vào, để đến hôm đi câu tha hồ đọc cho cá nó tức, nó ức, nó nổi lên... để phản đối (thế là mình cứ vợt và chén). Hê hê
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Eo, kinh, lại định ném đá em hử, nhà ráo thì không rám, chứ gia sư thì em làm lâu phết rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này