1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra ngồi mãi chẳng cắn câu
    Cá đâu không thấy chỉ thấy gầu
    Chiếu chăn các cụ bày ra hết
    Cũng bởi vì ham cái lẩu gầu
    Phao động cứ việc rung bần bật
    Cụ còn bận bịu chỗ người bâu
    Bụng còn đang kêu lên réo rắt
    Ăn uống no say mới bắt đầu
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Phù phù
    Toàn cần với cá cần với cá
    Cần câu cắn cá cần cắn cá
    Cá cắn cần câu cá cắn cần
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Ka ka ka. Giờ em mới phát hiện ra là mấy bác nhà mình rất có khiếu làm thơ Bút Tre. Tiếp tục đi các bác, cá ở hồ nó bắt đầu lử đử vì nhiễm độc rồi đấy, giờ nó không thèm cắn câu nữa đâu. Thôi, các bác, các cô quay sang câu nhau đi ạ.
    Mà các thành viên khác đâu hết rồi nhỉ? Hình như bị nhiễm độc thơ phú rồi chăng.
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thay cước phỏng có ích chi
    Muốn bắt cá lớn tiếc gì mồi ngon
    Mồi ngon - em búp béo tròn
    Nhảy ùm một cái liệu còn cá không
    Chả thế biết búp chơi ngông
    Không bắt được cá là không có về
  5. BBSieuQuay14

    BBSieuQuay14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ọach,mình bị quây >.< Thôi,em lượn,đi nấu cơm,hok tí cả nhá quây
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... thấy nhà vắng vẻ, hóa ra là Anh_trai76 rủ rê các cụ sang bên này câu cá thư giãn cơ đấy Các bác cho iem câu mí
    Ke ke, đùa tí, đang định câu thì cái Búp nó nhắc đến cơm, làm mình thèm phở Thôi, chả câu nữa
    Búp kia về nấu cơm dồi (vần dồi nhá)
    Còn đâu thi vị mà ngồi câu đây
    Cái cần vẫn đó sợi dây
    Mồi ngon cá đớp chẳng Tây nào màng
    Vừa ở bên hội Già sang
    Chửa kịp hóng hết liền phang bài này
    Nhắn ai hãy nhớ từ rày
    Sang đây nhớ rủ đủ đầy anh em
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, CN này lại bạn rồi. Chắc không đi được mất
  8. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [ Hê hê hê, hội 7x vui đấy chứ! Ai dám bảo già nào Ấy có lẽ là trong cái nhớn tuổi có cái trẻ trung, cái hồn nhiên mà chắc là chán già rùi nên mới thích như thế!, Mà thực sự được như thế đâu phải dễ các Pác nhảy?
    Cần nào mà chẳng là cần
    Cần này câu bắt cá bơi
    Cần này câu cá thơm kia tham mồi
    Cần kia lại có là cần
    Cần thương cần nhớ cần em bên đời!
    Bla bla bla
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà già
    Nghiện làm thơ
    Chuyện! hay ho
    Nhiều cá to
    Nếu mà kho
    Ùi ngon thật
    Hè thích nhất
    Là đi câu
    Cá(nhà)già đâu
    Há miệng ra
    Ta thả mồi
    Khà khà khà
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui nhiều cần thế này
    Rủi mà mắt kém câu nhầm thì seo
    Cho khéo mà lại mốc meo
    Cá thì chẳng thấy cần ơi là cần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này