1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(1) - Nhà 7x (tập 4) - Nơi gặp gỡ của 7x vui tươi yêu đời (câu cá trang 68)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FujiS5200, 16/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em chơi luôn cái võng nằm cho nó sảng khoái, nằm nghe các bác zừ oanh tạc lẫn nhau, đỡ mỏi lưng, mỏi linh tinh
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến,
    Đây là thông báo chính thức từ...em ( vì mấy bác đầu têu ra cái vụ câu kéo chạy mất dép rồi ạ) là buổi câu cá của chúng ta sẽ bị hoãn lại, còn hoãn đến bao giờ thì em không biết, vì cá nhân em vẫn muốn đi, nhưng nhà mình số người đi được đếm trên đầu ngón tay vẫn thiếu, mà lại không chắc chắn. Em không muốn hôm đó ra chỗ hẹn lại đứng ngáo ngơ chờ đợi, nên thôi, vụ này bỏ luôn.
    Từ hôm nay em chỉ vào hóng thôi, không làm trưởng ban lễ tân nữa ạ. Ý là có off ẹp trà cháo gì thì các bác cứ đề xuất, rồi quyết định, em chỉ ủng hộ bằng cách đi thôi, không kêu gọi nữa.
    Mấy anh chị mấy lần trước chưa đi off với nhà này: daotam, sunflower, loi_hathanh... ( ai nữa nhỉ) cảm ơn đã ủng hộ kế hoạch đi câu cá, nếu anh chị khi nào thích ọp lai trà đá hay cafe thì cứ kêu gọi, bọn em ( Daisy, Riviere, 123...) cũng sẽ nhiệt tình tham gia.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.
  3. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đông người khó lập kế hoạch lắm, người này bận, người kia ốm...
    tổ chức đi hai người thôi các bác
    cuối tuần rồi mọi người ăn chơi vui vẻ nhé
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thui dù sao hoãn cũng đã hoản rồi, để cho mọi người hết bận đi đã.
    Hôm nay thứ 6 mát trời, ai đi dung dăng dung dẻ ở đâu về nhớ kể chuyện nhé. hihihi chuyện gì cũng nghe .
  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cancel àh, chán nhỉ, hehe thế thôi mình lại đi chơi vậy.
    Giờ đi trà cháo đê, có ai đi cùng tớ 0 nào? Tớ đi đây
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cúc này. Anh thú thật, rất muốn đi, nhưng từ ngày cái topic này toàn những ngợm vào thì anh thấy mất hứng. Giá nó cứ như hôm ở HighLand, anh sẽ cố mà thu xếp ( anh cũng nói là thu xếp ở bài viết trước đấy chứ) .
    Việc anh deny vụ này không phải không có lý do, chả phải là ở đây đâu. Nhưng dù sao ở đây cũng gây sự phản cảm cho anh.
    Dù sao anh cũng là người đầu têu ra vụ đi chơi này, ra cái địa điểm này. Anh phải xin lỗi mọi người.
    Nhưng có lẽ nên xem lại. Public và thoải mái quá có khi lại không tốt.
    Anh thật.
    @ : Sorry Cúc, Riv, Gấu, Fuji, 122333
  7. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bla bla bla....
    Pác thân mến! Đầu tiên em mời pác 1 cốc bia hạ nhiệt.
    Sau đây, em xin có ý kiến:
    1. Em thường nghe các cụ anh hào tiên tổ dạy: " tứ hải giai huynh đệ", thế nên em dù tài còn hèn,sức còn mọn cũng cố gắng học hỏi, tự nghĩ mình còn nhiều chỗ kém, nếu gặp và có thêm "huynh đệ" thì đó có cái vui của cuộc sống, cái phúc của bản thân thì mới thấy chỗ kém cỏi của mình mà sửa, thấy cái hay của mình mà phát huy!
    2. Em tự thấy cái thân mình: già rùi, mà nghĩ tiếp mình thì cũng chỉ có mỗi một cuộc đời để mà vui. Ấy do như thế, nên em mới vào Topic vui vẻ này, cũng mong là vui vẻ, làm cho thân mình trẻ, trẻ rùi lại sẽ khoẻ, khoẻ thì càng vui vẻ.
    3. Em vào Topic này quả thật thấy rất vui vẻ, dù có bàn bạc, tranh luận, hay tranh cãi....thì có phải cái tiêu chí của Topic vẫn là sự vui vẻ đấy sao? Thế nên, em mới nghĩ, dù có sự cố gì, thì mình cũng vui vẻ mà thui và mọi người chắc cũng vậy!. Nguyên nhân sự cố thì nhiều quá: bận đột xuất do công ty yêu cầu công tác khẩn cấp không thể vắng, vợ có tin mừng cần đi bác sỹ, hay tự nhiên cưới vợ mà ăn hỏi phải đúng vào ngày vui vẻ đó...v.v..
    4. Thế nên thực tình pác mà thấy không ổn, nếu có liên quan tới vài thằng ngợm như em, thì em cũng vui vẻ mà thôi, có sao đâu.. Em vẫn vui vẻ mà, ( không vui vẻ thì tham gia Topic này làm quái gì)
    5. Nếu pác cảm thấy em có ý châm chọc - thì thú thực em cũng hơi buồn - nhưng em lại vui nhanh thui mà, vì là xét theo tiêu chí Topic( một phần thôi) chủ yếu là Điều 2 của em ở trên!
    6. Nếu có ý gì khiến pác cảm thấy bị xúc phạm, em cũng xin lỗi pác, cuộc đời mấy ai không có lỗi đâu, và mong pác độ lượng giùm em.
    7. Cảm ơn các bạn còn khác đã cho tui những phút zui zẻ yêu đời , mời mọi người ly bia.
    Bla bla bla.... kekeke, xin lỗi làm phiền những người bạn không muốn đọc!
  8. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Dont worry! baby !
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Mir.
    Em rút lui khỏi vụ này cũng có 1 phần giống như bác Mir đã nói ở trên. Thực lòng, em cũng muốn có một buổi off giống như những lần trên Highland nên mới sốt sắng và háo hức như vậy.
    Trong vụ này, người đáng phải nói lời xin lỗi nhất có lẽ phải là em, không phải bác Mir: Em đã đầu têu, em to mồm nhất rồi cũng là người rút lui nhanh nhất. Coi như em nợ mọi người vụ này vậy, hẹn mọi người vào 1 dịp khác.
    @ all: Cho gửi lời xin lỗi một lần nữa tới những bạn cảm thấy bực mình hoặc khó chịu với bài viết này. Các bạn vẫn được welcome, nhưng mong 7x sẽ không như vừa rồi.
  10. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, các bác khỏi cần so-ri so-riếc gì sất. Ai ko biết, chứ em thích lúc nào, có hứng, có tâm sự... mà có thời gian là đi chơi lúc đấy. Câu thì tuần trước em đi rồi. Kế hoạch dự phòng tuần này thì là mai em đi HP chơi với con mèo, hihi. Thời tiết mà ko tốt thì còn kế hoạch 3, 4... nữa, hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này