1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 nụ cười = 10 tháng thuốc bổ (péonữa). Hội của những kẻ hay cười (cười mỉm, cười to, cười hoành trá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Colourgirl, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    1 nụ cười = 10 tháng thuốc bổ (péonữa). Hội của những kẻ hay cười (cười mỉm, cười to, cười hoành tráng...)

    Text
    Smiles. Ui, không biết cha sinh, mẹ đẻ kiểu gì, muh cứ ... sểnh ra là cười. Lại có một con bạn thân, cũng "mắc" phải cái tính hay cười này. Trong buổi gặp gỡ có sự tham gia của hai con bé và bất kì một đối tượng thứ ba nào, thì y như rằng, người thứ ba sẽ chẳng hỉu nổi sao 2 cô kia lại hay cười như thế. Cười mỉm, cười điêu, cười hội đồng...
    Keke, đến nỗi sau khi nhận mình vào làm một tháng, "tương tư" đến con bạn hay đi cùng mình, sếp mình hỏi (quả này hơi liều, à nha...): Này, sao hai đứa em hay cười thế. Cười rất khó hiểu, nhá!
    Không biết có nhiều ngườigiống mình không nhỉ?
    Cười thì bổ péo lên hay lại bị chê là vô duyên.
    Muh chẳng biết con gái cười nhiều thì có bị mất nhiều điểm không nhỉ, hay chỉ toàn được điểm thưởng thui.
    Những bạn hay cười ui, "điểm danh" để ... phát huy đêeeeee!!!!!!
  2. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Tớ cười zới....... Cười đủ bộ ở ttvn nhé.
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Con gái cười tươi là tốt,chẳng lẽ mặt lại lầm lỳ không cười nói gì,nhìn vậy người ta tưởng sát thủ thì chết
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ hơ tưởng là tpic post chuyện cười hoá ra là bàn luận về nụ cười. Tớ cũng cuoi nao:D
  5. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ hụi mình vào đây để cùng...KONIKA , xin xung fong kể lại câu chuyện một pác vụ trưởng kể cho cả đoàn nghe trong chuyến đi công tác vừa rồi. Trước khi kể, pác ấy đã jơ tay lên... quẹt mũi và "hứa" rằng đây là chuyện thật
    Tại một buổi tiệc (có sự tham gia của đoàn ngoại giao Việt Nam- cái này tớ chắc pác ý "bồi" thêm để tăng uy tín), khách cứ vào từng đợt, trong khi phòng kê chật ghế, nên người ngồi trước cứ dần dần bị dồn vào trong. Cứ thế cho đến khi bữa tiệc bắt đầu lên cao trào, bỗng bà đại sứ Ba Lan cất tiếng, giọng đầy bức xúc: "Thưa các quý ông, quý bà (bữa tiệc này nhiều ông hơn bà), các quý vị phải hiểu cho tôi rằng, hiện nay giữa hai chân tôi là..."
    Mới nghe đến đây, mọi người cười ồ, số ít những quý bà thì đỏ mặt, thầm thì theo kiểu "thanh minh" hộ: có lẽ bà ý say!
    "Thưa, giữa hai chân tôi hiện nay không phải là cái trong đầu các ngài nghĩ đâu ah. Giữa hai chân tôi đang là cái chân bàn!".
    Cả đoàn mình cười ồ.
    Tưởng thế là xong, ai dè pác vụ phó còn nhồi tiếp:
    Khi vị đại sứ Ba Lan này được mọi người mời ra chỗ khác ngồi, thong thả hơn, bà này nói: " Thưa quý ngài, bây giờ, giữa hai chân tôi mới thực sự là cái trong đầu lúc nãy của quý ngài".
    Kaka , cả nhà mình cùng cười nèo.
    Tuần tự, tớ sẽ post những chuyện bùn cười cuả chính mình (không phải chuyện nghe kể nữa). Câu chuyện về tính hay cười, về những nụ cười may mắn, và những nụ cười.. tai vạ.
    Keke, bà con hay cười, chuyên cười đâu, sáp dzô đee...
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là hội hay cười hoá ra hội post chiệncười..........
  7. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
  8. Colourgirl

    Colourgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ặặĂng nhiên là hỏằTi hay cặỏằi roài. Nhặng 'ang giai 'oỏĂn mỏằ>i chào 'ỏằi nên phỏÊi kỏằf chuyỏằ?n cặỏằi thỏ chỏằ- chỏằâ.
    Khiỏp, sinh sau 'ỏằ muỏằTn, muh chặa j 'Ê bỏằ< 'Ănh hỏằTi 'ỏằ"ng roài.
    CĂc pĂc góp ư nhỏằ nhỏạ cho cĂc em tiỏn bỏằT dỏĐn chỏằâ.
    Có phỏÊi con hặ, con lĂo 'Âu muh fang cho 1 fĂt, hỏt nhe rfng lun luôn. Hix!
  9. donal_cobain

    donal_cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Úp sọt................. úp sọt đê..............
  10. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký trên của DONAL ngộ quá nhìn đã thấy bùn cười rồi!

Chia sẻ trang này