1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 nửa thành Milan rơi lệ trên chấm phạt đền

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi Todayisgudaytodie, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    1 nửa thành Milan rơi lệ trên chấm phạt đền

    Lại là penalty. Vâng lại là những loạt đấu súng đinh mệnh quyết định vương miệng vô địch. Và lần này, các cầu thủ AC Milan đã không thể tái hiện lại trận chung kết Champions League vào tháng 7 năm ngoái với bà đầm già Turin. Các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã tỏ ra bản lĩnh hơn nhiều so với các nhà đương kim vô địch châu Âu. Họ giành chiến thắng sau loạt "xổ số" với kết quả chung cuộc 3-1. Boca Juniors chính thức đăng quang, trở thành những nhà vô địch của bóng đá thế giới.

    Trở lại với trận đấu tại Yokohama, cả 2 đội đều vào trận với quyết tâm rất cao. Về phía AC Milan, họ đang có một trong những mùa bóng tuyệt vời nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng ở Serie A và đã sớm giành quyền tham dự lượt đấu Play Off Champions League, dường như kô một sức mạnh nào có thể cản bước tiến của Rossoneri vào thời điểm này. Còn với Boca, đây là dịp rất tốt để CLB "chào hàng" với các ông lớn ở châu Âu. Boca trình diễn càng đẹp mắt, càng hấp dẫn bao nhiêu thì lợi nhuận thu về sẽ càng lớn bấy nhiêu. Chính vì vậy, giới hâm mô dự đóan trận chung kết này sẽ vô cùng hấp dẫn.

    17h15 phút (Việt Nam), 2 đội vào sân trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 30.000 CĐV. Dễ dàng nhận thấy AC Milan ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất. Trung vệ Alessandro Nesta kô có tên trong danh sách thi đấu do mắc phải chấn thương và người thay thế anh là trung vệ kỳ cựu Alessandro Costacurta. Pippo Inzaghi cũng ngồi trên ghế dự bị. Chấn thương ở chân trái không cho phép anh có đủ thể lực để thi đấu ngay từ đầu. Như vậy hàng tấn công của các Rossoneri sẽ là Tomasson và Sheva. Về phía Boca, các CĐV dễ dàng nhận ra vị HLV lão làng Carlos Bianchi trên băng ghế chỉ đạo. Tiền đạo được mệnh danh là "Maradona mới" của Argentina Carlos Teves cũng không được ra sân ngay từ đầu.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhanh chóng triển khai thế trận. 10 phút đầu tiền là khỏang thời gian cho hàng tiền vệ 2 đội "ăn miếng trả miếng". Và Milan là đội chiếm lĩnh được thế trận trước tiên. Trên băng ghế huấn luyện, khuôn mặt ông Ancelotti tỏ ra hài lòng với những gì các học trò của mình đang thể hiện. Tuy nhiên, không có tình huống nào nguy hiểm được tạo ra. Phút 24, sau 2 pha nguy hiểm liên tiếp trước khung thành thủ môn Dida, các cầu thủ AC Milan mở tỉ số. Từ giữa sân, Pirlo tung 1 đường chuyền bằng má trong chân phải. Bóng đi xà, xoáy tít vào khu cấm địa Boca. Cả Sheva và Tomasson cùng băng lên. Bóng vượt qua Sheva nhưng lại đến chân Tomasson. Trong tư thế vô cùng thuận lợi, mặt đối mặt với thủ môn Abbondanzieri, chàng tiền đạo người Đan Mạch này dứt điểm rất kỹ thuật, bóng đi lòn qua 2 chân thủ môn Boca. 1-0 cho Rossoneri. Cả cầu trường như vỡ tung. 1 bàn thắng quá đẹp. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ AC Milan nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 5 phút sau bàn mở tỉ số, tức là phút 28, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ bất ngờ san bằng tỉ số. Từ đường chuyền của Schelotto bên phía cánh trái,bóng vượt qua khỏi tầm truy cản của đội trưởng Maldini, đến chân Iarley. Ở 1 tư thế rất khó, chàng tiền đạo này vẫn kịp chạm chân vào bóng. Thủ môn Dida đã rất xúât sắc búng người cản bóng nhưng bóng lại bật đến chân Donnet. Anh này nhanh chóng ngã volley, bóng bay vào lưới trong sự bất lực của hậu vệ Pancaro. 1-1. Cả hai đội quay trở về vạch xuất phát. Có thể thấy trong pha bóng này các trung vệ Milan đã kèm người kô tốt. Sau bàn cân bằng tỉ số của các cầu thủ Boca, Rossoneri dồn lên tấn công. Hầu như bóng chỉ luẩn quẩn trên phần sân các cầu thủ Boca. Phút 32, Milan lại có cơ hội. Từ pha phá bóng kô dứt khóat của hậu vệ Boca, bóng đên chân Kaka. Từ khoảng cách chừng 20m, Kaka vuốt bóng bằng má trong chân phải rất đẹp. Bóng đi căng, xóay vào góc xa khung thành. Thủ môn Boca bay người hết cỡ nhưng vẫn kô tài nào chạm được tay vào bóng. Nhưng ... cột dọc. Vâng cột dọc lại từ chối bàn thắng tuyệt đẹp này. Dường như hôm nay kô phải là ngày của các Rossoneri. Hiệp 1 kết thúc, tỉ số vẫn là 1-1.

    Sang hiệp 2, cả 2 ông Ancelotti và Bianchi đều không có sự thay đổi nào. Nhưng các CĐV dễ dàng nhận thấy Tevez bắt đầu khởi động trên đừơng pitch. "Vũ khí bí mật" của Boca chuẩn bị được tung vào sân. Cũng giống như những gì diễn ra ở hiệp 1, những phút đầu hiệp 2, cả 2 đội tiếp tục giằng co ở khu vực giữa sân mà đặc biệt là cuộc chám trán đầy "máu lửa" giữa 2 tiền vệ "rắn" Gattuso và Alfredo Cascini. Và lại 1 lần nữa, các nhà đương kim vô địch Châu Âu chiến thắng trong việc không chế khu vực giữa sân. Tuy nhiên, dường như HLV Bianchi quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp đấu này. Luôn có 7,8 thậm chí 9 chiếc áo xanh trên phần sân Boca mỗi khi AC Milan cầm bóng tổ chức tấn công. Chính lối chơi này đã bóp chết chất lãng mạn của trận đấu. Trong suốt 45 phút hiệp 2 hầu như cả hai đội kô tạo được cơ hội nào thật sự nguy hiểm. Carlos Tevez cuối cùng cũng được tung ra sân vào phút 67 nhưng những gì chàng tiền đạo cao 1m69 này thể hiện chỉ là những pha đảo người rê bóng không mấy gì nguy hiểm. Hàng tiền đạo Milan cũng thi đấu không tốt. Mặc dù Inzaghi được ông Ancelotti tung vào sân hòng tạo đột biến nhưng anh này cũng kô thể làm gì hơn. 90 phút kết thúc. Cả 2 đội bước vào 2 hiệp phụ.

    Dường như Boca muốn đưa trận đấu vào loạt đấu súng may rủi. Phần lớn 30 phút hiệp phụ, bóng chỉ lăn trên phần sân Boca. Các hậu vệ Boca liên tục phạm lỗi nhằm bẻ gãy các đợt tấn công của Rossoneri. Phút 25 hiệp phụ thứ 2, AC Milan đưa được bóng vào lưới Boca sau pha đánh đầu của Pippo nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vi. Tuy nhiên, xem lại pha quay chậm, Inzaghi hoàn toàn không đứng sau các hậu vệ Boca. 1 quyết định sai lầm. Và rồi HLV Bianchi cũng thành công. 30 phút bù giờ kết thúc. Cả 2 đội bước vào loạt luân lưu 11m. Cả SVĐ gần như nín thở.

    Pirlo là người sút đầu tiên. Anh sút vào góc trái khung thành nhưng không hiểm. Thủ thành Boca "bắt bài", bay người đẩy bóng. 0-0. Đến lượt Schiavi, anh này sút rất mạnh. Dida hoàn toàn bó tay. 1-0. Ngừơi sút quả thứ 2 cho AC Milan là Rui Costa. Cũng lại là góc trái nhưng lần này bóng đi chìm, khá hiểm hóc. 1-1. Đên lượt Battaglia. Anh này cũng lại 1 lần nữa sút vào góc trái, bóng đi khá căng nhưng thủ môn Dida đã rất xúât sắc bay người đấm bóng. Vẫn là 1-1. Các Rossonero hi vọng lịch sử sẽ tái diễn. Seedorf, cầu thủ người Hà Lan, nhận trách nhiệm sút quả thứ 3 cho AC. Và .... lên trời. 1-1. Donnet, cầu thủ ghi bàn cân băng tỉ số, không phạm 1 sai lầm nào, anh sút căng vào ngay giữa cầu môn đánh lừa hoàn toàn Dida. 2-1 cho Boca. Đên lượt lão tướng Costacurta. Dường như quá căng thẳng, trung vệ này đã vấp bóng khi thực hiện pha sút. Bóng đi nhẹ, vào ngay vị trí thủ môn Boca. Tỉ số vẫn là 2-1. Cascini là người sút quả thứ 4 cho Boca. Nếu anh thành công, Boca sẽ là nhà vô địch. Vào .... Cascini dễ dàng đánh lừa Dida, đưa bóng nằm gọn trong lứơi. Các cầu thủ Boca sung sướng ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng.

    Chúc mừng các nhà vô địch thế giới Boca Juniors. Họ đã có 1 trận đấu tuyệt vời. Các cầu thủ AC Milan chỉ có thể tự trách mình khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận chung kết Cup Liên Lục Địa lần thứ 24 này. 1 lần nữa xin chúc mừng các cầu thủ Boca Juniors và HLV Bianchi.


    WHO THE HELL R U !!!!!!
  2. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn, hôm trước là VN hôm nay AC, Sao những đội bóng tôi yêu toàn phải ngậm ngùi vậy
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  3. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói Milan nhiều cơ hội hơn ở trận này thì đúng, còn bảo quá nhiều cơ hội thì hơi thiên vị rồi. Boca đá rất tốt, khoảng cuối các hiệp chính Milan mới là đội bị động, nếu Schelotto tỉnh tảo hơn trong các pha phản công thì Milan sẽ bị thua ngay trong hiệp chính. Ngược lại, trong hiệp phụ, đội chủ động cầm bóng và triển khai lối chơi phải là Boca chứ ko phải là Milan.
    Quả ghi bàn của Inzaghi thì bàn cãi làm gì, phạt việt vị là quá đúng vì có đến 3-4 cầu thủ Milan việt vị. Trong những tình huống như thế, trọng tài phải thổi việt vị, bất kể người chạm bóng sau cùng có việt vị hay ko.
    Boca thắng là xứng đáng rồi.
    PS. Ko hiểu sao mọi người lại khen Kaka đá hay nhỉ. Đã được xem chú này đá khá nhiều nhưng làm sao mà xách giày cho Rivaldo được. Cu này được mỗi khoản đẹp trai, còn đá bóng non và ngố lắm.
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tức cái là sao Ancelotti lại để Seedorf đá phạt đền. Mà đến Pirlo còn sút hỏng thì thôi đúng là hết nói. Chán.
    Chúc mừng Boca
    Finally I Found A Love Of A LifeTime​
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Càng đáng buồn hơn khi chính họ AC Milan là đội cách đó vài thắng đã giành chiến thắng trong loạt đấu súng tuơng tự với nguời đồng huơng Juventus -mà nếu so sánh về đẳng cấp và bản lĩnh thì Boca có lẽ chưa xứng tầm với Juventus.Theo tôi 1 trong những nguyên nhân chính của thất bại này là việc thiếu vắng Nesta,việc buộc phải sử dụng 2 trung vệ già nua đã là điềm báo truớc cho một trận thua của AC truớc một đội bóng Nam Mỹ kỹ thuật nhưng không kém phần thực dụng..hãy nhớ đó chính là đội bóng của Carlos Bianchi !!
     
  6. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Sau trận đấu, Seedorf đã nói rằng toàn đội ko ai dám đứng ra nhận sút phạt vì mệt, không biết có phải không.
    Milan đã thua vì chúng ta chuẩn bị chưa kĩ, tinh thần lại không cao, một đội bóng với thể lực không sung mãn và lại thiếu một số vị trí chủ chốt, các cầu thủ dự bị được thi đấu lại chưa thể hiện được mình, thêm nữa, chúng ta không may mắn ..
    Túm lại, Milan đã thua, và thôi, quên nó đi để mà chiến tiếp các danh hiệu khác ( Milan mới dành được 1/3 mục tiêu đã qua: Siêu cúp Châu Âu/Siêu cúp Ita+CLLĐ, vẫn còn 3 mục tiêu phía trước : Scudetto,CL và Cup Ita). Hy vọng năm sau, Milan có thể trả được mối thù trên ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??

Chia sẻ trang này