1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 phần của chuyện du học

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    1 phần của chuyện du học

    có ai sắp đi du học đức thì nói chuyện với tôi,chúng mình cùng hỏi nhau nhé.sẽ có nhiều câu hỏi minh cần biết
  2. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    vậy đi roài thì có nói chuyện không?
  3. tanbinh3052006_bk3345

    tanbinh3052006_bk3345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @new_world_for_me:
    Mình cũng đang có dự định đi du học ở Đức, Hiện tại mình đang học tiếng Đức ở DAAD Hà Nội.
    Mình cũng đã tìm hiểu 1 số thông tin về du học bên Đức, nhưng chắc chắn không đầy đủ. Rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong diễn đàn.
  4. cunother

    cunother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn nào đang có ý định đi thì nên suy nghĩ kỹ, con đường du học chông gai lắm, nhất là ở đức, mình học ở đây 2 năm rồi mình biết, không đơn giản đâu,nhiều lúc chán muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng mà thôi tuỳ các bạn quyết định tương lai của chính mình. giá mà 2 năm trước mình ở lại vn học hết đh thì giờ này có fải là ổn rồi không. đâm lao fải theo lao thôi. sắp tới fải đóng tiền học fí nữa chứ, 500euro/semester. 1 thân 1 mình đi làm thêm kiếm tiền phát ốm.
    làm thủ tục bây giờ nghe nói cũng khó vì ĐSQ sợ nhiều người Vn sang rồi tìm cách ở lại luôn, các bạn nên thận trọng khi trả lời phỏng vãn. mà cái người ở ĐSQ cũng ghê lắm, nên đề phòng mánh khoé kẻo nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.
    vor allem, alles gute.
    u?c tunphuong s?a vo 16:42 ngy 05/11/2006
  5. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác chuyện đi du học là khổ, nhưng khi nói, ở nhà có ai tin đâu, ai cũng cứ nghĩ đi du học là sướng , là oai. Chỉ khi nào thực sự trải qua mới thấy cực nhọc như thế nào. Nhìn tụi bạn ở nhà khoe:" mày ơi tao thi song tốt nghiệp rồi, chờ lấy bằng thôi" . Nghĩ mà tủi thân cho mình, vì tụi nó dù gì cũng xong rồi, trong khi mình vẫn cặm cụi tiếp tục cuộc chiến, mà không biết tương lai sẽ thế nào.
    u?c tunphuong s?a vo 17:08 ngy 05/11/2006
  6. halola

    halola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao có người lại bảo du học ở Đức đc miễn học phí nhỉ??
  7. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ở đời chẳng có cái gì là miễn phí hết
  8. hiepsi

    hiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo các chú máu đi Đức để làm gì. Tại sao không kết thúc việc học Đại học o Việtnam đi, rồi hãy sang Đức. Nhưng dù sao đã sang bên Đức là cố gắng lắm rồi, bây giờ cố gắng mà học hành thôi, Fải cho bọn Đức "lợn" biết, dân Việt Nam không ngu dốt, chậm tiến....
  9. kimcamnhung

    kimcamnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Di D là tuyệt vời nhất rồi đấy.Nếu nói như các bạn thì có lẽ chúng ta nên ở nhà và bằng lòng với những jì mình đang có,còn nếu đa nói là cuộc sống du học thì đi nước nào cũng vậy cả thôi,đêu vất vả cả.Ở Đ học từ trước tới giờ đều k mất tiền,nhưng từ năm 2004,1 số trường đã có quyết định thu học phí,và từ nay về sau sẽ có thêm các trường khác cung x sẽ thu học phí,cái này thì cac ban phai tự tìm hiểu qua đại sứ quán thôi,hoặc qua các công ty tư vấn (nhưng chỉ là 1 số trường thôi).
    Phỏng vấn của ĐSQ Đ thì công nhận là khó thât,cáo già lắm,toàn hỏi những câu rất vớ vẩn như:số hộ chiếu của mày là bnh?hoặc ra vào mà k đóng cửa phòng là cũng hơi khó chịu đấy,k có thiện cảm,hoặc nếu có người nhà bên Đ ma để nó phát hiện ra thì cũng nghỉ nhà luôn nhé-nhiều người thật thà là nó hỏi jì nói nấy
    Cái jì tốt đẹp mà chẳng phải đánh đổi chứ!những bạn ở Đ thì thấy mọi người ở nhà tốt nghiệp rồi thì sướng,trong khi mình thì vẫn cặm cụi..nhưng các bạn có nghi rằng tương lai của các ban có nhiều cơ hội hơn những người ở nhà rất nhiều,các bạn có điều kiện hơn,có ngoại ngữ tốt-1 điều mà cũng từng ấy năm ở nhà các bạn có đcj k?,con người nó cũng năng động hơn..và còn nhiều điều khác nữa..
  10. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Dẫu biết du học sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn,nhưng đâu có ai biết rằng mình phải đánh đổi quá lớn như vậy đâu,một là ăn cả,hai là ngã về không!nếu biết được mạo hiểm như vậy,bản thân tớ sẽ chẳng bao giờ lựa chọn cả.Có ai hiểu được những vất vả cả về vật chất lẫn tinh thần của dân du học đâu:(.Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi,người ta chi đi tiếp duoc con đường đã chọn,khi bản thân nhìn thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm,cho dù chỉ là một tia sáng thôi.Nhưng du học ở Đức,sao thấy bi quan quá,tìm mãi mà vẫn chưa thấy được chút ánh sáng nào hểt.Dẫu biết,nếu tự tin và nỗ lực bước tiếp,mình sẽ đạt được cái gì đấy,nhưng sao nhiều lúc thấy mêt mỏi quá,thấy cái giá phải trả là quá đắt,Sức chịu đựng cững chỉ có giới hạn mà.....................

Chia sẻ trang này