1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 phút bình yên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wisheslove, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    1 phút bình yên.

    11.05 am 15th dec 2005

    Tôi đang cố gắng thích nghi bản thân mình với trang thế giới ảo này. Tôi muốn viết, muốn bộc bạch tất cả nỗi lòng của mình... vì tôi quá mệt mỏi với tất cả những gì tôi đã làm trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa. Khi còn bé thơ, nếu tôi hay bạn làm vỡ chiếc bình hoa mẹ yêu quí, tất nhiên ta sẽ cảm giác như mang trong mình một trọng tội. Còn bây giờ, khi chưa đủ trưởng thành, tôi cảm giác rằng những gì tôi làm còn thiếu sót cũng giống như trọng tội ngày bé ấy. Liệu trang web này có thể biến thành một vị linh mục lắng nghe tôi nói mỗi khi tôi thú tội không nhỉ? Hi vọng là được... Gosh, plz pray for me
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    11:19 am cùng ngày
    Tôi thích thầy giáo của tôi, thích theo kiểu một đứa bé ngưỡng mộ "hot boy" của các chị gái mình. Tôi mơ ước thầy sẽ gạt phắt mấy chị gái xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang ấy sang một bên để chọn lấy tôi, một đứa luôn trêu tức thầy, tính trẻ con, hay dỗi và thất thường. Liệu có một ngày nào như thế không nhỉ? Ôi, linh mục ơi, hãy cho phép con được mơ một lúc nhé.... Thầy có vẻ như dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho tôi. Khi đi học, tôi phải mang theo 3 quyển sách rất dày và nặng. Tôi than thở với thầy vì bình thường chẳng dùng hết cả 3 quyển, thầy nên dặn trước hôm nào thì cần mang theo sách gì. Thầy nói, bằng cái vẻ nghiêm nghị mà vẫn xen chút bông lơn mà tôi rất lấy làm thích thú... nó hay ho như cái cảm giác ngày bé được nghe truyện cổ tích vậy : "Hãy coi đó như là một cách luyện tập thể dục thể thao, cô bé ạ!" Ừ, vậy là tôi vẫn ngoan ngoãn và đều đặn mỗi bữa đi học mang theo 3 quyển sách to dày đấy. Rồi đến hôm nào đó, tôi đi học và chỉ đặt lên bàn duy nhất 1 quyển sách thầy vẫn hay dùng... Thầy ngạc nhiên và hỏi "Cô bé này hôm nay không mang 2 quyển sách kia nữa à?" Tôi còn đang sững sờ vì sự quan tâm thầy dành cho tôi thì bên cạnh đã có tiếng xì xào "Sướng nhé, được thầy quan tâm đặc biệt" Ôi, tôi sung sướng thật.... hehe... cưa sừng làm nghé!
  3. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    11:40 am cùng ngày
    Tôi sẽ viết tiếp về người thầy giáo đáng kính của tôi. Về những gì tôi cố tình nghĩ nó quá đi, để an ủi rằng "hình như thầy có thích mình, có quan tâm đến mình".... Tôi biết rằng một người phụ nữ giỏi và thông minh luôn hấp dẫn đàn ông. Nhưng có lẽ môt hot and ***y woman sẽ hấp dẫn hơn nữa. Tôi không biết thầy thuộc type người thích phụ nữ thông minh hay thích phụ nữ đẹp. Nhưng tôi đoán, thầy thích những người giỏi hơn. Phải chăng tôi quá ngây thơ? Ừ, có lẽ như vậy thật. Vì phàm đã là những người đàn ông, ai chẳng thích cái đẹp... Rất tiếc, tôi chẳng xinh đẹp, chẳng có một thân hình rực lửa như một celebrity nào cả, cũng chẳng giỏi giang. Vậy thì có lí do gì để thầy chọn tôi nhỉ? Chỉ còn lại sự sắp đặt của Thượng đế mà thôi.
  4. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    10:25 pm cùng ngày
    Thật là kinh khủng. Anh ấy (my boyfriend) đã giận tôi. Tôi không biết lí do là sao nữa... Có lẽ do tôi đã nói dối anh chuyện gì đó, và giờ anh phát hiện ra. Tôi không còn cảm thấy là mình đủ dũng cảm để có thể bỏ anh được nữa. Giờ tôi chỉ muốn xin anh tha thứ... Nhưng dẫu sao, nếu cố gắng, tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu và nói với anh "Mình dừng ở đây đi!" Tôi sẽ lại bắt đầu từ con số 0, sẽ tìm một gã trai khác xứng đáng với tôi hơn anh. Thật đáng xấu hổ cho anh vì tôi là người yêu anh mà lại mang trong đầu suy nghĩ như thế này. Tôi vẫn chat trên yahoo với những "anh" khác, vẫn chồng yêu ngọt xớt với một thằng bạn, vẫn crazy lên vì một anh chàng đẹp trai nào đó để ý đến tôi. Ôi... Cuộc đời. Phải chăng tôi là một người không tốt? Phải, linh mục ơi, con tự thấy rằng con là người không tốt. Con không xứng đáng với những gì Thượng đế đang ban cho con.
    Viết xong những dòng này, mình cảm thấy rằng chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện anh giận mình. Thật vớ vẩn, đời còn dài, còn những chuyện to lớn khác đáng để quan tâm hơn!
  5. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    4:17pm 18/12/05
    Hôm nay là SN tôi. Anh không còn giận tôi nữa. Tối qua anh đã chủ động gọi điện để mời tôi đi ăn. Ôi, thật hạnh phúc. Tôi yêu anh... yêu anh... Thầy giáo ư? Thầy đã không còn trong tôi nữa rồi. Vì thầy mãi chỉ là một hình mẫu mà tôi mong ước. Anh mới chính là người đàn ông của đời tôi!
    Đầu 2 đít chơi vơi, tính khí vẫn trẻ con, thật lạ!
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    4:37 pm cùng ngày
    Kô thể tin nổi, thầy giáo tôi đã gọi điện cho tôi và mời tôi tối nay đi uống café, tôi phải làm sao đây.... Tôi giả vờ thầy rằng tôi đang bận chưa trả lời ngay được và hẹn sẽ gọi lại cho thầy ngay sau khi xong việc. Sao lại thế này chứ. Chẳng lẽ tôi sẽ từ chối lời mời ăn tối tối nay của anh... Thật là khó nghĩ. Linh mục ơi, con phải làm gì đây... Time will tell!

Chia sẻ trang này