1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1 phút cho sự cô độc........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mongto511, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    1 phút cho sự cô độc........

    tớ đang ngồi đây,lắng nghe từng giai điệu của bài hát:"bình yên".cố gắng để dứt mình ra khỏi nỗi buồn của sự cô độc này,tớ có nhiều bạn,rất nhiều bạn.nhưng nhiều lúc tớ lại chẳng thể chọn được một người thật sự là bạn ở bên tớ những lúc như thế này.
    và tớ cũng có 1 người yêu,nhưng thật sự người yêu tớ cũng chỉ là một người yêu theo cái từ mà người ta gọi thế.
    tất cả những nỗi buồn như cái nỗi buồn của tớ lúc nay đều từ người yêu tớ mà ra,tớ đã yêu đang yêu một người trong 4 năm qua .nhưng 4 năm ấy tớ đã thay đổi,thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến con người,nhờ 4 năm ấy tớ thấy tớ vững vàng hơn,mạnh mẽ hơn,nhưng tớ mất dần lòng tin vào con trai.tớ kô có cảm xúc với ai cả,ngay cả người yêu tớ cũng vậy,tụi tớ gặp nhau đều đều,nói những câu chuyện đều đều và thời gian thì cứ đều đều qua đi.đôi lúc 4 năm ấy làm tớ có cái nhìn méo mó về cuộc sống.làm tớ nhìn cuộc sống với con mắt u ám,tối mù và đen xì.tớ cũng hết cái tuổi mới lớn rồi nhưng tớ chưa trưởng thành.tớ kô muốn mình sẽ mất hết cái sự lạc quan mà tớ đã cố gắng rèn luyện 17 năm để giờ có 4 năm mong manh làm trôi tuột tất cả của tớ.tớ gần như trắng tay sau 4 năm được nếm mùi của tình yêu.để thấy tình yêu có thể làm thay đổi con người thay đổi suy nghĩ,thay đỗi cuộc sống của người ta như thế nào.và giờ,tớ thấy tình yêu thật vô nghĩa.....
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ cũng vừa đi quân sư cho bé bạn thân, sau 2 năm yêu nhau, jờ tình cảm chẳng còn nhiều, không hiểu vì sao, vì con người ta sống quá thực tế chăng, còn nhiều cái phải lo nghĩ ngoài tình yêu.
    Nó băng khoăn không biết có nên để cho tình yêu một cơ hội, hay nên chấm dứt tại đây. Thực sự tớ không muốn 2 đứa chia tay, nhưng tiếp tục một mối quan hệ chỉ còn tình cảm ở 1 phía thì cũng chẳng lâu dài, thậm chí là đau khổ.
    Nên để cho người ta ra đi, chấm hết mọi buồn chán, cuộc sống lại trở về từ con số không nguyên thủy :))
    Ôi tình yêu !
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Nếu như, sự cô độc của bạn kéo dài 1 phút trong 1 ngày thì đó là điều đáng mừng và nên có.
    Đôi khi đừng nghĩ và đừng hỏi ... chấp nhận sẽ dễ sống hơn.
    Bạn có người yêu, yêu nhau 4 năm, xong lại cô độc và thấy tình yêu là vô nghĩa.....
    con người cũng thật buồn cười.Ở trong hàng vạn hoàn cảnh khác nhau sẽ có hàng vạn vạn ý nghĩ khác nhau, ham muốn khác nhau.
    Cảm giác sau cùng lại là cô độc !
    Nhưng cứ cười đi, cứ vô tư đi vì Life is so, so short.
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ bạn nên vào box tư vấn tình yêu. vì bệnh của bạn có vẻ nặng đấy, cần chữa gấp
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bi quan quá:
    Đôi lúc vì 1 điều gì đó không bằng lòng, cngười ta lại hay suy nghĩ quẩn , hay vẩn vơ, hay.....xyz! Rồi lại thấy cô độc, tủi thân!
    Theo mình, 4 năm của bạn, bạnđã nhận ra TY của mìnhlà cái gì đó vô nghĩa, đúng không? Như vậy, bạn đã trưởng thành hơn rồi đó, và bạn, 1 ngày nào đó sẽ lựa chọn được 1 TY , mà bạn hoàn toàn thỏa mãn.
    Mình cũng thế thôi, sau 6 năm từ khi rời ghế nhà trường, mình cũng cảm thấy như bạn, nhưng cái lí trí trong mình nó không cho mình bi quan....bởi vì khi kô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, cngười ta chỉ như những SV, chỉ đơn giản là tồn tại thôi bạn ạ! Sẽ có lúc nào đó bạn nghĩ về thời khắc này, và bạn sẽ thấm thía.
    Chúc bạn sớm lạc quan trở lại ! mới đầu hai thôi mà, bi quan là kém lắm đó !
  6. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    èo,bạn này hiểu tớ thật,thế nên tớ chỉ xin cô độc 1 phút thôi mà.cảm ơn ná
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vote *****nhé bạn gái, à, đừng bỏ quên cục đá củabạn trong Topic riêng của tớ chứ , pls
  8. oidoioi

    oidoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời có thể bạn gặp phải không chỉ 1 mà có thể nhiều hơn 1 người, kẻ làm bạn thất vọng, chán nản. Xin đừng bi quan, kẻ đó không phải là tất cả, còn nhiều người khác nữa. Hãy vui vẻ lên, bạn sẽ gặp được ngưòi bạn tốt .
  9. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi ở đây. Trong những cái vuốt ve mơn chớn của gió lạnh. Rượu nồng và men thuốc. Tôi say. Dạo này tôi rất hay say. Say để ko phải để quên mà để tôi bạo dạn hơn, dám chấp nhận cái bản thân của mình hơn.
    Không biết từ bao giờ nhỉ? Tôi làm cái tình yêu trong sáng chết dần chết mòn.
    Ha ha.....
    Tôi cười. Nồng nàn rượu, sáp phấn, nước hoa. Là tôi à? Giật mình khi thấy hình mình loang loáng trên gương ... Ah, phải rồi. Tôi đấy ....
    Khác quá ....
    Cảm giác thật tệ!
    Cô độc???
  10. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    nhân này chắc đang trôi theo vòng xoáy rùi,kô lấy dây thừng kéo lại thì chắc trôi tuột đi luôn.

Chia sẻ trang này